I.
LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể là Vua Tình Yêu. Tình yêu của Ngài vượt qua mọi ranh giới
của sự hiểu biết nơi con người hạn hẹp.Vì yêu chúng con và muốn chúng con được nên
trọn lành và tận hưởng sự sống vĩnh cửu. Chúa đã chọn
trao ban chính mạng sống mình nơi Bí Tích
Thánh Thể, để làm hy lễ sống động dâng lên Chúa Cha. Chính từ nơi Cha chúng con
được hứng lấy thác nguồn ân sủng, được tắm gội và chìm ngập nơi tình yêu Ngài. Giờ
đây, trong giây
phút linh thiêng này, chúng con xin cung
kính thờ lạy Chúa.
(Đánh còong-phủ phục)
Lạy Chúa Giê-su
Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa trọn vẹn cả thân
xác và tâm hồn của chúng con. Xin
cho giây phút ở lại bên Thánh Thể Chúa đưa chúng con đi vào chiều sâu nhiệm mầu của tình yêu tự hiến, để chúng con thêm yêu mến và
gắn bó với Chúa hơn.
Øát:
Chúa vẫn ngự đây ( CTT trang 70)
II.
CÔNG BỐ LỜI CHÚA: MT 26, 14- 27, 66
III.
GỢI Ý SUY NIỆM
* Những bước
chân đời Thầy Giêsu
Cuộc đời là một hành trình và trên
hành trình đó in đậm dấu chân rất riêng của mỗi con người khi bước vào cuộc đời.
Có những cuộc đời đến rồi ra đi mà chẳng để lại dấu ấn gì và bước chân của họ
đi cũng trở nên nhạt nhòa. Có những cuộc đời đến để lại niềm vui và khi ra đi
đã để lại bao nuối tiếc. Và có một cuộc đời đã đến trong thế gian, bước chân ấy
đã rong ruổi trên mọi nẻo đường dương thế. Bước chân ấy đã đi và chạm vào mọi
ngóc nghách của mọi tâm hồn đang khao khát tìm kiếm tình yêu và chân lý. Nơi
nào bước chân ấy đi qua và chạm vào thì mọi sự trở nên bừng sáng và mới mẻ. Bước
chân ấy mang tên Giêsu. Giờ đây, trong giây phút này, chúng ta cùng lặng và lắng
để nhìn và đi lại dấu chân Thầy Giê-su đã bước đi trên trần gian này, cách
riêng trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Từ ngày Thiên Thần truyền tin cho Đức
Maria, Chúa Giê-su đã được thụ thai trong cung lòng Trinh Nữ. Chính từ giây
phút đó, Thầy Giê-su đã đi vào cuộc đời. Ngài đã chấp nhận “Tạm” để cho đời
chúng ta trở nên đủ và dư tràn ân sủng xuất phát từ tình yêu Ngài ban tặng.
Ngài đã trở nên một con người như chúng ta, đồng lao cộng khổ, chia sẻ mọi vui
buồn của kiếp người mỏng manh - yếu đuối. Ngài đã hòa mình trong dòng nước vẩn
đục của cõi nhân sinh để khai mở một cuộc sống mới - cuộc sống mang lại phúc
trường sinh. Có thể nói, khao khát lớn nhất của Thầy Giê-su là để cho chúng ta
thực sự được sống – sống một cuộc sống sung mãn trong tình yêu trọn hảo của
Ngài. Chính Ngài đã phải trả một cái giá rất đắt bằng chính mạng sống mình trên
thập giá. Chính trên thập giá bản tính Thiên Chúa nơi Thầy Giê-su được tỏ lộ và
là minh chứng sống động nhất cho một tình yêu vượt trên mọi tình yêu “ Không có
tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hi sinh chính mạng sống mình vì
người mình yêu.”
(Thinh lặng )
Chúa Giêsu Ngài là vua trên hết các vị
vua, đáng lẽ Ngài phải ngồi trong cung điện nguy nga tráng lệ, được ca ngợi tán
dương. Thế nhưng, chúng ta lại bắt gặp vị vua Giê-su trong vườn Giêt-si-ma-ni với
một tâm hồn xao xuyến và sợ hãi trước cái chết. Hôm nay, Ngài đã đưa các môn đệ
và đưa chính mỗi người chúng ta đi cùng Ngài, chia sẻ với Ngài về chính nỗi sợ mà
Ngài đang trải qua “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.”(Mt 26, 38). Thế nhưng, những
cơn mê ngủ của thể xác, những đam mê làm cho chúng ta chẳng thức nổi với Chúa một
giờ. Ngài đã trở đi trở lại để đánh thức nhưng rồi chúng ta lại ngủ và trong
chính cơn ngủ mê ấy, chúng ta lại thấy bản chất yếu đuối của mình cách sâu xa
hơn khi đi theo Chúa trên đường vượt qua, trong hành trình ơn gọi của mình. Khi
Chúa cần chúng ta nhất thì lại là lúc chúng ta bỏ rơi Chúa, chạy trốn khi đối
diện với cuộc Thương Khó của Chúa, những lời xác quyết hôm nào “ Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối
Thầy”( Mt 26, 35) thì bây giờ lại một mực chối Thầy. Đường lên
Giêrusalem hôm nay trở nên dài và xa hơn vì một mình Chúa Giêsu bước.
Hôm nay, bao lời tung hô, hân hoan
chào đón “ Hoan hô Con Vua Đa vít” thì ngày mai cũng trở thành tiếng thét gào “
Đóng đinh nó đi!”. Những chiếc lá trải xuống lót đường cho Chúa Giêsu
tiến vào thành thánh hôm nào cũng trở thành thập giá nặng đè xuống trên vai
Chúa.
Sự cô đơn, đau đớn tột
cùng ấy chúng ta có cảm được không?
Bước vào tuần thánh, chúng
ta hãy để lòng mình đi vào cuộc thương khó của Chúa. Hãy lắng nghe và hãy để
con tim được xao xuyến, thổn thức, được
đau cùng với Chúa và để cảm nghiệm Chúa yêu ta đến là dường nào? ( thinh lặng)
Hát: Thập Giá nói gì TCV 74
* Tình yêu hiến tế
Lặng nhìn cuộc đời
Chúa Giêsu, vì yêu chúng ta Ngài đã chấp nhận trở nên yếu. Ngài đã mang lấy mọi
đau khổ, tật nguyền của chúng ta, thậm chí từ một Đấng vô tội lại để mình trở
thành một tội nhân vì tội lỗi của chúng ta, để cho chúng ta được sống và sống dồi
dào. Ngài chấp nhận mọi đòn roi, sỉ nhục, khinh chê, lăng mạ, để cho từng thớ
thịt bị xét nát, khuôn mặt đầy những máu và mồ hôi, những dòng máu từ đầu chảy
xuống làm cho đôi mắt Thầy mờ đi vì quá nhiều đau khổ. Chúa Giê-su một Đấng chữa
lành trở nên một kẻ bị mang thương tích. Ngài từ một Đấng bao kẻ theo và tán
dương giờ đây trở thành một người bị bỏ rơi, bị khinh khi, nhục mạ…. Ngài đã lặng
thinh cam chịu tất cả mà không một lời oán than hay nguyền rủa lại. Ngài ôm ấp
và bao bọc tất cả nhân loại và cách riêng từng người chúng ta trong cuộc thương
khó của Ngài. Ngài mang vác cuộc đời chúng ta trên chính đôi vai của Ngài.
Thập giá làm cho
đôi vai kia oằn xuống, từng thớ thịt bị xé rách ra vì sức nặng thập giá, sức Thầy
gần như không còn chịu nổi. Đôi chân ngày nào vẫn thong dong bước trên đường thì
hôm nay trở nên lảo đảo, không còn vững chắc. Đoạn đường hằng ngày vẫn đi sao
hôm nay đầy gai góc, sỏi đá làm Thầy ngã xuống… Dẫu cho ngã quỵ nhưng Thầy vẫn
gượng dậy đi tiếp, tiếp tục mang vác chúng ta đến tận đồi Can-ve. Những vết
thương, những đau đớn Thầy mang trên mình là chính vết thương của mỗi người
chúng ta, vì “Chính Chúa đã mang những vết thương đó mà chúng ta được chữa
lành.”
Giờ đây,
chúng ta hãy chiêm ngắm thật lâu và
thật sâu khuôn mặt của Đấng đã yêu tôi và
đã chết cho tôi. Hãy để cho tâm hồn
ta được chạm vào từng dấu đinh đóng trên thân xác Người, chạm vào từng vết
thương Ngài đã mang vì tôi? Một Giêsu hoàn toàn trần trụi, bị lột hết áo xống,
bị lột hết nhân phẩm, bị lột hết danh dự và sự chiêm ngưỡng.. . Ngài đã bị lột
hết tất cả, ngay cả những người môn đệ thân yêu nay cũng không còn một ai giúp
Ngài đỡ lấy thánh giá dù trong giây lát… Không lẽ tôi vẫn tiếp tục chối bỏ Người,
phản bội Người, bán Người để mua lấy những giá trị thế gian?
Hát: Thánh giá nào cho
con ( TC V trang 71, hát câu 1,2)
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu từng người
chúng con, Chúa đã đánh đổi chính mạng sống mình để đổi lấy sự sống của từng
Người chúng con. Thập giá trong đời vẫn luôn có, nhưng qua cuộc khổ nạn của Chúa,
Chúa cho chúng con hiểu rằng: thập giá không phải là sự chấm hết mà đó lại là một
khởi đầu để đi vào sự sống vĩnh cửu và hưởng phúc trường sinh. Khi không hiểu
được tình yêu Chúa dành cho chúng con thì chúng con sẽ mãi rên la trong nỗi đau
của riêng mình.
Chúa
đã tự nguyện mang trong đời mình sự khốn cùng của chúng con, để đưa chúng con
lên với Chúa, để chúng con không cảm thấy một mình chúng con cô đơn hay đau khổ
mà có Chúa cùng chia sớt. Những đau khổ, giới hạn, yếu đuối của chúng con vẫn
có đó nhưng có Chúa, chúng con sẽ trở
nên mạnh mẽ hơn trong ân sủng và can đảm bước đi với niềm hy vọng. Và như thế
chúng con dám ôm trọn thập giá đời mình trong tình yêu mãnh liệt của Chúa và sống
giống như Người, để thập giá trong đời chúng con sẽ được nở hoa trong tình yêu
Chúa. Xin cho chúng con ơn can đảm, trung tín theo Chúa
đến cùng. Xin Chúa giúp chúng con
dám bước đi trong niềm hăng
say, đầy hy vọng và xác tín vào Chúa cho dù có những thách đố, khó khăn và cả những đau
khổ trong đời không
làm chúng con chùn bước, với Chúa chúng con cứ hiên ngang bước đi. Chúng con
tin chắc rằng: trên đỉnh đồi Canve kia là vinh quang Phục sinh Chúa dành cho
chúng con. Amen.
IV.
LỜI NGUYỆN KẾT:
Đọc kinh Lạy hồn
Chúa Kitô.
Lạy
hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con
Lạy
xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con
Lạy
máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến
Lạy
nước bởi cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rửa con
Lạy
sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con
Lạy
Chúa Giêsu nhân ái, xin nhậm lời con
Xin
giấu ẩn con trong các vết thương của Chúa
Xin
cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa
Xin
gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái
Đến
giờ lâm tử, xin Chúa gọi con
Và
cho con đến cùng Chúa
Để
con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời.
Maria Lê Thị Hương
Tập sinh Dòng Đức
Bà Truyền Giáo