TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 5 - MC A


I. THỜ LẠY THÁNH THỂ

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Vua của tình yêu, từ nơi Bí tích nhiệm mầu phát xuất một dòng chảy yêu thương, một tình yêu chảy tràn dài đến vô tận. Giờ đây, trong giây phút linh thiêng này, chúng con thấy mình thật có phúc vì được gần bên Chúa để chiêm ngắm, để ở lại và đi sâu hơn trong tương quan với Chúa nơi bí tích tình yêu tuyệt vời. Xin cho chúng con biết dành trọn giờ phút này, để kín múc sức mạnh từ nguồn mạch yêu thương của Chúa. Xin cho trái tim chúng con cũng được hòa cùng nhịp đập yêu thương của Chúa, để chúng con thêm hiểu Chúa, yêu Chúa và nên đồng hình đồng dạng với Chúa mỗi ngày một hơn.

Hát: Thờ lạy Chúa Giê-su  CTT_36

II. CÔNG BỐ TIN MỪNG:  Ga 11,1-45

 

III. GỢI Ý SUY NIỆM

-       Nên một với Chúa Giê-su

     Trên hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su, Người đã rong ruổi trên khắp nẻo đường, từ nơi đô thị phồn hoa đến nơi miền quê nghèo thiếu thốn, từ nơi sa mạc hoang vu đến nơi ồn ào náo nhiệt. Ngài đã đi khắp cùng ngõ hẻm đến độ “Con chồn có hang chim trời có tổ, nhưng con Người không có chỗ tựa đầu.”(Lc 9,57b). Ấy thế, nhưng Ngài vẫn đi, đi để loan báo Tin Mừng cứu độ và để danh Cha được tôn vinh. Dấu chân Ngài đi đến đâu thì để lại dấu ấn của Thiên Chúa đến đó, cho dù Ngài có được đón nhận hay không thì Ngài vẫn đi - đi để cho đi tất cả. Phúc cho ai nhận ra và đón tiếp Người vì sẽ được Người giáng phúc thi ân.

     Và trên hành trình rong ruổi của Chúa, thật phúc cho gia đình ba chị em Matta, Ma-ri-a và La-da-rô. Họ đã nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Thầy Giê-su và đã luôn sẵn sàng mở cửa đón tiếp Chúa mỗi khi Người ghé lại nghỉ chân. Chúa Giê-su đã trở thành người thân trong gia đình họ. Tình thân ấy ngày càng gắn bó, niềm tin càng được xác tín và gia tăng, ngay cả khi họ phải đứng trước sự mất mát lớn, nỗi đau mất đi người thân yêu. Sự chậm trễ của Chúa Giê-su không làm cho hai chị em Mat-ta và Ma-ri-a giận dỗi, nhưng niềm tin lại thêm vững mạnh vào Thầy Giê-su  “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” ( Ga 11,21) ( Thinh lặng)

     Chính ngay lúc đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất của kiếp người mong manh  Mát-ta và Ma-ri-a vẫn trung kiên giữ vững niềm tin vào tình thương mà Chúa dành cho họ. Họ đã không hề hồ nghi hay thay đổi niềm xác tín vào Chúa là “Đấng duy nhất có thể làm được mọi sự nếu Ngài muốn”.

     Giờ đây, trong giây phút tĩnh lặng này, diện đối diện với Chúa. Chúng ta hãy dừng lại nơi điểm xuất phát của mình, nơi niềm tin mà tôi đã đặt nơi Chúa. Có phải những lúc vui - hạnh phúc tôi dễ dàng nhận ra ơn huệ của Chúa, còn những lúc đau khổ hay phải đối diện với thử thách, niềm tin của tôi vào sự hiện diện của Chúa có còn vững mạnh, đong đầy như lúc tôi nhận những ơn huệ từ Người không?

      ( Thinh lặng)

     Niềm tin và tình yêu của Mát-ta và Ma-ri-a dành cho Chúa Giê-su không xuất phát từ những chào hỏi, tương quan xã giao bên ngoài hay những lần gặp gỡ cách hời hợt. Nhưng niềm tin có được đó là cả một hành trình đón Chúa - ở với Chúa - lắng nghe Lời Chúa dạy, mang lấy tâm tình của Chúa và sống thân mật với Người khởi đi ngay trong chính căn nhà nội tâm của họ.

      ( Thinh lặng)

     Mùa chay thánh là thời gian để chúng ta nhìn lại mối tương quan với Chúa, với tha nhân và ngay cả với chính bản thân mình, để xem xét và loại bỏ những mảng bám lâu ngày còn ứ đọng trong tâm hồn, khiến chúng ta không thể gặp được Chúa, không mở lòng được với tha nhân, và không thể bao dung với chính mình. Mùa chay thánh còn là thời gian đặc biệt để tâm hồn chúng ta lui vào một chốn riêng tư, một mình ta với Chúa để nghe và được Thánh Linh Chúa biến đổi. Trong sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha, Ngài mời gọi chúng ta lên “ một ngọn núi cao” cùng Chúa Giê-su và sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt. Lên núi – nơi chỉ còn mình ta với Chúa, mặt giáp mặt, chẳng còn những bận tâm về những giá trị hư ảo, những xao động của nhân thế, để ta mặc lấy nơi mình gương mặt của Thầy Giê-su và nên một với Người.

      (Thinh lặng)

     Chúng ta đã đi đến gần cuối chặng đường thao luyện thiêng liêng, gần kết thúc hành trình 40 ngày ở trên núi với Chúa, được nhìn ngắm gương mặt của Người thật gần, được cúi xuống thật sâu và được nghe rõ hơn thao thức của Chúa dành cho ta.

     Vậy, tôi đã tận dụng hết thời gian Chúa ban để thẩm thấu, để chăm chú lắng nghe và mang lấy gương mặt của Giê-su như thế nào? Còn điều gì cản trở bước tiến của tôi?

      (Thinh lặng)

     Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương và đến ở với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu. “Xin cho chúng con biết dành thì giờ cho Chúa để chúng con biết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và lòng ưu ái của Chúa đã yêu chúng con. Biết dành giờ cho Chúa để chúng con được sinh lại, tiếp tục cuộc hành trình, được bắt đầu lại. Biết dành giờ cho Chúa để làm cho trái tim chúng con hòa nhịp với trái tim của Chúa”.(Trích tài liệu Đừng ngần ngại dành thì giờ cho Chúa) để Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con. Như thế thì vẻ đẹp - dấu ấn của Chúa sẽ được lưu lại nơi những người chúng con gặp gỡ và chính nơi môi trường chúng con đang sống.

Hát: Một cõi riêng tư ( f )

 

-       Hạnh phúc đích thật

     Những người Do thái dẫn Chúa Giê-su đến trước nấm mồ của La-da-rô. “Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.” ( Ga 11,38) Phiến đá là nơi kết thúc cho một đời người và cũng chính phiến đá ấy là vật cản La-da-rô bước ra ngoài. Đâu đó trong đời chúng ta cũng có những tảng đá là vật cản chúng ta tiến đến gần Chúa, đến với tha nhân và nên thánh trong cuộc đời này. Những phiến đá vùi lấp chúng ta, có thể là những thói quen xấu: ganh tị, lười biếng, kiêu ngạo, ích kỷ, những tính toán theo thói đời đã giữ chúng ta trong nơi tăm tối và sự thiếu hiểu biết của chính mình, khiến chúng ta không thể vươn đến Thiên Chúa và tha nhân được.

      (Thinh lặng)

     Chúa Giê-su đã thổn thức, đã xao xuyến trong lòng và đã bật khóc khi thấy La-da-rô nằm bất động trong nấm mồ đen tối và bị chặn ngang bởi một phiến đá. Để giải thoát La-da-rô, Chúa Giê-su phải lăn phiến đá ra là vật cản đầu tiên chặn lối ra của anh và làm cho ngôi mộ trở nên tăm tối. Chúa đã cầu xin ánh sáng tình yêu và sự sống của Cha chiếu soi vào nấm mồ đen tối để đem lại sự sống mới – sự sống của tình yêu bất diệt xuất phát từ Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã cho La-da-rô được bắt đầu một cuộc sống mới nơi trần gian, Người giải phóng anh ra khỏi con người cũ với những yếu đuối bất toàn của phận người bị chôn chặt dưới phiến đá.

      (Thinh lặng)

     Chúa đã cho La-da-rô sống lại nhưng không có nghĩa là sẽ sống trường tồn trong thân xác đầy giới hạn bởi không gian và thời gian kia. Đến một ngày rồi anh cũng phải đối diện với cái chết, bởi “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi” ( TV 90 ). Nhìn lại hành trình cuộc đời, chúng ta bắt đầu từ điểm xuất phát là bụi tro thì cũng phải trở về với tro bụi, nhưng cái quan trọng là chúng ta đã làm gì và sống như thế nào trong cuộc đời này. Có những khi chúng ta đã dành cả cuộc đời để kiếm tiền, công danh, sự nhìn nhận, những lời khen, theo đuổi những ước mơ, tìm kiếm cho bản thân một chỗ đứng trong xã hội, trong cộng đoàn, lo thu tích của cải trần gian , luẩn quẩn với những hơn thua được mất, rồi cuối cùng ra đi với hai bàn tay trắng.

      (Thinh lặng)

     Chúng ta bận rộn với những lo toan của cuộc sống trần thế, với những đau khổ của phận người mà quên mất sự hiện diện của Chúa, quên đi cùng đích hướng tới là Nước Trời. Chúa Giêsu thấy rõ tình trạng đó nơi tâm hồn chúng ta và Người đã bật khóc. Người khóc khi thấy thân xác mong manh của ta bị bầm dập bởi tội lỗi. Khóc khi thấy ta đang lãng phí từng giây phút sống, từng ngày sống để tự chôn chặt lòng mình trong những cái lặt vặt, vớ vẩn, hư không.

      (Thinh lặng)

     Chúa Giê-su muốn đưa chúng ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn của “ cái có” để dẫn chúng ta đến  “cái là”,  đến cùng đích Nước Trời, về sự sống vĩnh cửu, để chúng ta được tự do nếm hưởng hạnh phúc đích thật vì “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” ( Ga 11,25-26).

     Là những môn đệ bước theo Chúa Giê-su. Tôi được mời gọi nhìn lại cuộc sống của mình, những điều tôi đang tìm kiếm - vun vén cho bản thân có đưa tôi đến gần Chúa hơn không? Tôi đang nắm giữ những giá trị trần thế hay giá trị vĩnh cửu ? Tôi có muốn từ bỏ mọi sự để chỉ còn mình Chúa trong đời tôi không? Hãy tâm sự với Chúa về ước muốn trong lòng tôi.

Hát : Mong chẳng còn gì     (f )

IV.LỜI NGUYỆN KẾT

      “Lạy Chúa Giê-su, cuộc sống hôm nay cho chúng con bao cám dỗ ngọt ngào, làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con. Cám dỗ chiếm đoạt và sở hữu. Cám dỗ thống trị bằng quyền uy hay tri thức. Cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên. Cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con ít nhiều hoan lạc, nhưng thật ra lại làm chúng con nghèo nàn vì tự giam mình trong cái tôi ích kỷ. Xin cho chúng con thắng được các cơn cám dỗ nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng với thế gian, để đi vào con đường hẹp của Chúa, con đường nghèo khó khiêm nhu, con đường hy sinh phục vụ. Ước gì chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa, sau những lần chiến đấu vất vả cam go. Và ngay cả khi yếu đuối ngã sa, xin cho chúng con can đảm đứng lên, vững tin vào lòng Chúa tín trung tha thứ. Amen”

(Trích Rabbouni 121)

Hát: Con quỳ đây  CTT 51

 

Maria Trần Thị Quỳnh Như

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo