I.
THỜ
LẠY THÁNH THỂ
Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh
Chúng con bái thờ Chúa đang ngự nơi đây
Ôi Giê-su Chúa đã tự hiến mình
Làm thần lương bổ dưỡng cho đoàn con
Xin khiêm cung dâng Chúa lòng tôn thờ
Nguyện xin yêu mến tháng năm không phai mờ.
Bí tích cao vời trọn đời con kính tin.
(Trích “Bí tích cao vời” 2 – Huy Hoàng)
Đánh coòng phủ phục
Hát: Con ơi Ta chờ CTT_48
II. CÔNG BỐ TIN MỪNG: Mt 11,2-11
III. GỢI Ý SUY NIỆM
1.
Chọn Lối Đường Của Thiên Chúa
Ông
Gio-an là một người công chính, ông đã đi trước để dọn đường cho Chúa Giê-su,
vì bảo vệ cho công lý và sự thật mà bị vua Hê-rô-đê bắt bỏ tù. Thời gian sống
trong tù Ông Gio-an luôn nghĩ về Chúa, lòng thao thức chờ đợi Chúa đến, không
phải để giải thoát ông khỏi ngục tù nhưng ông chờ đợi Đấng Thiên sai cho nhân
loại, cho con người, như chính ông đã rao giảng. Ở trong tù ông đã phải trải
qua một đêm tối đức tin: trong cái nhìn của ông cũng như dân tộc Dothái, Đấng
Mêsia phải thể hiện uy quyền để giải thoát dân khỏi ách nô lệ, thế nhưng Đấng
mà ông từng rao giảng vẫn chưa đáp ứng được điều mà ông chờ mong, nên ông đã
sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “ Thưa Thầy,
Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác” (Mt
11, 3). Và khi nghe các môn đệ về thuật lại lời của Chúa Giêsu: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những
điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch,
kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. ( Mt 11,
4-5). Ông đã thay đổi cái nhìn của ông theo cái nhìn của Thiên Chúa.. kể từ
giờ đó chúng ta không còn nghe tiếng của ông nữa, ông đã hiểu ra đường lối của
Thiên Chúa và đón nhận thánh ý Chúa bằng sự ẩn mình và tự hủy.
Ø Tôi đã chuẩn bị tâm hồn như thế nào để
đón Chúa đến?
Ø Tôi có chọn nhìn theo cái nhìn của
Chúa, có đi trên con đường tự hủy như Gioan để Chúa được lớn lên không?
( Thinh lặng)
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giúp chúng con luôn biết dừng lại để tự vấn, lắng
nghe và có được sự nhạy bén con tim để nhận ra ý Chúa trong đời thường. Xin cho
chúng con có một con tim mềm mại và kiên nhẫn để không vội phản ứng trước những
trái ý hầu chúng con có thể đọc ra được chương trình yêu thương của Chúa trên
cuộc đời chúng con và cũng là công trình cho toàn thể nhân loại.
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Thánh ca II Trang 91 câu 1,2)
2.
Sứ giả của Chúa
Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về
ông Gio-an rằng: “ Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước
gió chăng? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Một vị ngôn sứ chăng? ( Mt 11,7-9).
Chẳng
có người nào đã được Chúa Giê-su đề cập tỉ mỉ hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Ba lần hỏi
tại sao người ta đi vào sa mạc, Chúa Giê-su không những cho thấy Gio-an không
chỉ là ngôn sứ, mà còn hơn nữa, ông là Tiền hô của Đấng Cứu Thế. Chúng ta cùng
nhìn ngắm hình ảnh của Gio-an trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng
dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn ( Mt 3,4). Ông không lệ thuộc
vào vật chất quần áo, nhà cửa, tiện nghi, nhưng được hoàn toàn tự do để sẵn
sàng thi hành sứ mạng được giao. Ông đứng vững trước mọi thử thách, kiên quyết,
vững vàng như cây sậy phất phơ trước gió, mặc cho những lời đàm tiếu của dư luận,
ông vẫn không lay chuyển. Gio-an dành trọn cuộc đời sống khắc khổ, hãm mình để
làm ngôn sứ cho Thiên Chúa, chuyên chăm cầu nguyện và sống tách biệt với mọi
người, nhưng rất đông người, đủ mọi tầng lớp đã đến với ông, nghe theo ông và sẵn
sàng chịu phép rửa của ông, ông Gioan không chỉ loan báo Đấng Cứu Thế mà còn thấy
và chỉ cho dân chúng thấy Đấng Chúa sai đến. Ông trở thành vị ngôn sứ, tiền hô
của Đấng Cứu Thế.
“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,
người sẽ dọn đường cho Con đến”( Mt 11, 10)
Các ngôn sứ bước đi với Thiên Chúa,
nói chuyện với Ngài, và thậm chí, đôi khi, đàm phán với Ngài. Chúng ta _những
môn đệ truyền giáo được mời gọi trở thành những ngôn sứ ngày nay_ phải không ngừng
bám chặt vào Đức Ki-tô, có Ngài như là trung tâm đời sống của chúng ta. (Trích “Hãy
đánh thức thế giới” trang 126)
Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha
Phanxico cho ngày thế giới truyền giáo:"Anh
em sẽ là chứng nhân của Thầy", Đức Thánh Cha nhắc lại "căn tính của Giáo hội là loan
báo Tin Mừng", và "mọi
Kitô hữu đều được mời gọi trở nên nhà thừa sai và chứng nhân của Chúa
Kitô". Gio-an đã khởi sự trở thành sứ giả dọn đường,
loan báo Đấng Cứu Thế cho nhân loại, Chúa Giê-su vẫn đến ngay hôm nay, trong thời đại chúng ta và cần lắm những sứ
giả đi trước để chuẩn bị cho Chúa.
( Thinh lặng)
Ø Trước sự hiện diện của Chúa Giê-su
Thánh Thể, tôi hãy lắng nghe tiếng lòng của mình, Chúa đang thao thức điều gì
nơi tôi?
Ø Tôi có can đảm quyết tâm sống cho
Chúa, bằng một lối sống khó nghèo, hi sinh, thanh thoát để trở thành chứng nhân
của Chúa trong thế giới hôm nay không?
Nghe nhạc: Chứng nhân Tình Yêu (Gia An)
Lạy
Chúa Giê-su, xin ban Thánh Thần tình yêu của Chúa cho chúng con, để chúng con
có thể thấu cảm được nỗi thao thức của Cha cho nhân loại hôm nay. Xin giúp
chúng con chạm tới những khát vọng thâm sâu của anh chị em trên toàn thế giới:
khát một bữa ăn no đủ, khát được tôn trọng và yêu thương, khát được một cuộc sống
bình an không chiến tranh, khát được thoát cảnh áp bức bóc lột, và hơn hết là
khát tìm thấy mục đích và ý nghĩa của đời người…. xin giúp chúng con mỗi ngày
biết để cho những cơn khát của anh chị em thôi thúc và lôi kéo chúng con ra khỏi
vùng an toàn của mình để sống cho và sống vì nhiều hơn.
Thinh lặng 5 phút.
IV.LỜI NGUYỆN KẾT
“Lạy
Chúa Giê-su, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính
mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình
cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung như Chúa”
(Rabbouni) để con mang Chúa đến với những người con gặp gỡ.
Hát: Con quỳ đây CTT 51
Maria Quỳnh Như
Tập
sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo