CHÚA GIÊSU KITÔ VUA
I.
THỜ
LẠY THÁNH THỂ
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, lạy Đức Vua tình yêu, lạy Đức Vua khiêm hạ và hiền hậu.
Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tôn thờ Chúa bằng việc để Ngài hấp dẫn và cuốn hút chúng
con vào quỹ đạo yêu thương của Ngài, vì chúng con là những thụ tạo bất toàn, chẳng
thể lấy gì hay diễn tả làm sao cho đủ, cho xứng với tình yêu của Ngài. Lạy
Chúa, vì yêu Chúa đã hạ sinh xuống trần gian sống kiếp con người yếu đuối, mỏng
dòn. Vì yêu Chúa đã hiến thân trên thập giá và cũng vì yêu Chúa đã muốn ở lại
mãi với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm
được sâu hơn tình yêu vô điều kiện của Chúa và biết trao ban tình yêu ấy cho tất
cả mọi người, hầu chúng con cũng được hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa.
Hát: Quỳ trước nhan Ngài –
CTT 66
II. CÔNG BỐ TIN MỪNG: Lc 23, 35-43
III. GỢI Ý SUY NIỆM
1.
Chúa
Giê-Su - Vua Của Tâm Hồn Tôi
Thật
là kinh ngạc, hôm nay Giáo hội lại muốn con cái mình chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Vua
Vũ Trụ trong hình tượng một con người trần trụi bị treo trên thập giá, chứ
không phải là vị vua uy nghi trên ngai vàng….
Mời
chị em thinh lặng chiêm ngắm Đức Vua của chúng ta và lắng nghe chuyển động
trong nội tâm của chị em.
Thinh
lặng 3 phút
Người là Ngôi Hai Thiên Chúa cao sang, là vị
Vua duy nhất nhưng cũng đặc biệt nhất trên trần gian này. Ngài đã được hạ sinh
trong một hang lừa tanh hôi, lạnh lẽo, làm con của một gia đình nghèo, ở một
làng quê nhỏ bé, vô danh. “Cung điện” của Người rải rác khắp nơi từ thành thị
cho đến làng mạc, núi đồi, biển cả, … Ngày ngày, Người làm bạn với nắng, rong
chơi với gió sương, sống cảnh màn trời chiếu đất, không có một mái nhà tựa
nương, để đem Lời Chúa đến cho khắp nơi, đem tình yêu sưởi ấm mọi nhà. Đôi chân đã từng rong ruổi khắp nơi, đôi tay đã từng
nâng đỡ, chữa bệnh cho biết bao người, kết cuộc đã bị đinh nhọn ghim chặt trên
cây thập tự. Vương miện - biểu trưng quyền lực của Người đó là một mão gai nhọn
đau buốt. Trái tim Người luôn thổn thức, đau xót vì nỗi đau của nhân loại, đã
được mở ra hoàn toàn bởi lưỡi đòng đâm thâu. Máu và nước từ trái tim yêu thương
của Người đã dốc cạn vì tội lỗi của con người.
(Thinh
lặng 1 phút)
Con Thiên Chúa đã chịu nhiều thương
tích vì tôi, chết thay cho tôi, chịu liên lụy với tôi trong chốn bùn nhơ của tội
để giải thoát tôi….Vậy tôi cần đáp lại ân tình này như thế nào đây?
(Thinh
lặng 3 phút)
Chúa
Giêsu là vị Vua của toàn thể nhân loại nhưng Người đã chết với bản án “tự xưng
mình là Vua”. Trên thập giá, Người bị cười nhạo và thách thức: “Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì
buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn
là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là Người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu
Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do
Thái thì cứu lấy mình đi” (Lc 23,5-6). Đến cả tên gian phi cùng đóng đinh
trên thập giá với Chúa cũng nhục mạ: “Ông
không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với” (Lc
23, 39).
Trước
những lời thách thức, chế nhạo, Chúa vẫn không ngã lòng. Chúa chấp nhận mọi sự
xỉ nhục và thóa mạ để yêu và yêu đến cùng.
Mời
chị em hãy nhìn vào thực trạng của xã hội hôm nay. Chúng ta đang sống trong một
thế giới vô thần và chủ nghĩa cá nhân, người ta tìm mọi cách để dành quyền lợi,
thế lực cho chính mình. Vì thế việc hi sinh, chịu liên lụy, thiệt thòi, chịu
thua kém được coi là việc xa xỉ, hay đúng hơn là sự khờ dại. Mời chị em hãy nhớ
lại kinh nghiệm bị người ta dè bỉu cười chê là khờ, là điên khi chọn lội ngược
dòng, chọn sống theo những giá trị mà Đức Vua của chúng ta đã sống… những chọn
lựa sống cho và sống vì, luôn phải trải qua những cuộc chiến nội tâm để vượt
lên trên con người quy kỷ của chúng ta và để nên giống Đấng mà ta bước theo.
(Thinh lặng)
Lạy
Chúa Giêsu là Vua của lòng chúng con, Chúa biết chúng con yếu đuối và dễ đổi
thay, xin Chúa ban thêm ơn để giúp chúng con luôn biết hướng về Chúa, đặt Chúa
là trung tâm cuộc đời mình. Xin cho chúng con dám can đảm chọn lựa những gì đi
ngược lại với tinh thần thế gian. Đồng thời bắt chước Chúa, xóa mình khỏi những
những hư danh, cái tôi … và ẩn mình bên Chúa trong những việc làm nhỏ bé, âm thầm
để chúng con ngày càng được nên giống Chúa hơn.
Hát: Giêsu Vua Tình Yêu -
DN 29 1+2, 4
2.
Sự
Sám Hối Cuối Cùng
Hai người gian phi cùng chịu đóng đinh trên thập giá đã cùng “có
duyên” được gặp gỡ Chúa nhưng kết cuộc lại hoàn toàn khác nhau. Một người đã
hùa theo các thủ lãnh và lính tráng để nhục mạ Chúa. Người còn lại, trong những
hơi thở thoi thóp, khi sự sống đã dần mất đi, anh đã giục lòng ăn năn sám hối
khi nhận ra những gì xảy đến với anh là thích đáng cho những việc anh đã làm. “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì
xứng với việc đã làm” (Lc 23, 41). Anh cũng tin Chúa Giê-su là người vô tội: “ông này có làm điều gì sai trái” (Lc 23,
41). Anh tin vào sự sống đời sau, vương quốc của Thiên Chúa khi thưa với
Chúa: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của
ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 42). Thái độ của anh là biết mở lòng ra và
đón nhận ơn cứu độ. Và anh đã được diễm phúc khi được chính Chúa hứa ban: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với
tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43).
Dường như Chúa Giêsu là vị Vua không biết tính toán và không công
bằng khi tha hết tất cả mọi tội lỗi trong cả cuộc đời của người gian phi, chỉ
vì phút giây cuối đời anh đã sám hối? Thiên Chúa là như vậy. Thiên Chúa là tình
yêu. Ngài chưa bao giờ ngừng yêu và không bao giờ mỏi mệt khi tha thứ.
(Thinh lặng)
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi
người chúng con nhận ra Thiên đàng chính là được sống thân mật với Chúa để mỗi
phút giây chúng con luôn liên lỉ nối nguồn với Chúa và cảm nhận được niềm hạnh
phúc vì được ở trên Thiên đàng với Chúa.
Hát: Trông cậy Chúa
TCCĐ 124 (1,4)
IV. LỜI NGUYỆN KẾT:
Lạy
Hồn Chúa Kitô
Lạy hồn Chúa
Ki-tô, xin thánh hóa con.
Lạy xác thánh
Chúa Ki-tô, xin cứu độ con.
Lạy Máu thánh
Chúa Ki-tô, xin làm cho con say mến
Lạy nước bởi
cạnh sườn Chúa Ki-tô, xin tẩy rửa con
Lạy sự thương
khó Chúa Ki-tô, xin thêm sức cho con.
Lạy Chúa Giê-su
nhân ái, xin nhận lời con
Xin dấu ẩn con
trong các vết thương của Chúa
Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa
Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái
Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con
Và cho con đến cùng Chúa
Để con được cùng các thánh ca tụng Chúa
muôn đời. Amen.
Matta Ngọc Vàng
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo