I. THỜ LẠY THÁNH THỂ
“Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa về ơn huệ cao quý là sự hiện diện
của Chúa với chúng con trong giờ này.”
(Lặp lại lời trên 3 lần
cách chậm rãi. Sau đó đánh coòng chậm 3 tiếng và thinh lặng giây lát cho cộng
đoàn ý thức về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Thánh Thể)
Hát:
Lòng Chúa ái tuất (TCCĐ – 205)
II. CÔNG BỐ TIN MỪNG: (Lc 20, 27 – 38)
III. GỢI Ý SUY NIỆM
1.
LOẠI BỎ TINH THẦN SA-ĐỐC.
Khung
cảnh của bài Tin Mừng là một cuộc gặp gỡ của hai tư tưởng đối lập, giữa nhóm Sa-đốc
– chủ trương không có sự sống lại, và Đức Giê-su – là hiện thân của sự sống lại.
Những người Sa-đốc này đặt ra cho Đức Giê-su một vấn đề của đời người mà đối với
họ, nó rối ren và dường như bế tắc để có thể đi đến chung cục ở đời sau: Người đàn bà sẽ là vợ ai trong số bảy người
anh em đã cưới nàng mà tất cả đều không có con? Vì không tin vào sự sống lại,
họ nhìn vấn đề theo đúng bản chất thế gian của nó, và sự sống đời sau mà họ
đang gắng liên tưởng cũng không thể vượt ra khỏi logic thế gian trong đầu họ.
Điều
này có liên quan gì đến đời sống chúng ta không?
Khi
nghe thánh sử Luca giới thiệu về nhóm Sa-đốc, có lẽ chúng ta sẽ thấy họ và
chúng ta dường như không có điểm chung. Vì những người này chủ trương không có
sự sống lại, còn chúng ta mang trong mình căn tính Ki-tô hữu và tin vào sự sống
đời sau. Thế nhưng, xem chừng, tư tưởng của họ lại rất có thể đã hiện hữu trong
đời sống của chúng ta. Đó là những khi chúng ta nhìn sự vật, sự việc hay con
người chẳng khác gì hơn bản chất thế gian của nó. Nói cách khác, khi chúng ta
nhìn tất cả những gì diễn ra trong ta và quanh ta như là những “vấn đề” hoàn
toàn theo cái nhìn thế gian, mà chưa nhìn xa hơn với con mắt Đức Tin vào sự sống
đời sau, chúng ta đang bị tinh thần Sa-đốc xâm chiếm.
Nhìn
theo kiểu thế gian, chúng ta sẽ thấy thất vọng, không lối thoát, chán chường,
thoái lui, nóng giận, loại trừ…. Ngược lại, Đức Tin cho chúng ta niềm hy vọng,
tình yêu, tha thứ, sự kiên nhẫn, hiền hòa… và nhất là lòng tín thác tuyệt đối
vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
(Thinh
lặng)
Giờ
đây, chúng ta cùng nhìn lại đời sống mình:
- Những khi nào tôi đã mang cái nhìn và
hành động theo tư tưởng của những người Sa-đốc?
- Là một Ki-tô hữu, mang niềm tin vào sự
Phục Sinh của Chúa Giê-su, và là con cái của sự sống lại, Chúa mời gọi tôi thể
hiện Đức Tin trong cuộc sống mình như thế nào?
(Thinh
lặng)
Lạy
Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa chính là nguồn mạch Đức Tin và sự sống vĩnh cửu cho
linh hồn chúng con. Xin Chúa thanh luyện chúng con mỗi ngày để chúng con có thể
nhìn thấy mầu nhiệm Nước Trời nơi những gì đang xảy ra trong đời sống thường nhật.
Xin thanh luyện con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy Chúa
trong mọi sự và nhìn mọi sự dưới ánh nhìn của Chúa.
(Thinh
lặng)
Hát: Cho Nước Trời mai sau. TCCĐ – 118
( hát 3 câu)
2.
ĐỜI SỐNG DÂNG HIẾN.
“Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,
chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì
không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được
ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống
lại.” (Lc 20, 34-36)
Mời
chị em hãy nhìn lại vào nội tâm của mình và quan sát sự chuyển động nội tâm khi
nghe Chúa nói điều này: “Con cái đời này
cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại
từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”
(Thinh
lặng)
Chị em hãy hỏi Chúa Giêsu xem:
- Thưa Thầy, vậy ai được xét là đáng hưởng phúc đời
sau?
(Thinh
lặng)
-. Đâu là điều kiện để được hưởng phúc đời sau?
(Thinh
lặng)
Chị em hãy chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn cung
cách của Chúa Giêsu trong câu trả lời của Ngài: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy
người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại
trong ngày sau hết” (Ga. 6,40) (lặp lại
câu Lời Chúa 3 lần cách chậm rãi)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân lớn lao mà chúng con được
lãnh nhận hàng ngày đó là không chỉ được nhìn thấy Chúa mà chúng con còn được tiếp
rước Chúa vào tâm hồn chúng con. Hàng ngày Chúa vẫn tiếp tục nhập thể trong
lòng chúng con để hòa làm một với chúng con. Xin Chúa làm cho con người chúng
con nên thánh mỗi ngày và từng ngày thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Xin cuốn hút
chúng con và giúp chúng con biết để cho Chúa cuốn hút, hầu toàn bộ con người và
đời sống chúng con luôn hướng về Chúa để chúc tụng, ngợi khen và yêu mến.
Chúng
con cám ơn Chúa đã mời gọi chúng con bước theo Chúa trong đời thánh hiến, xin
giúp chúng con luôn nhớ rằng: “Đời sống
thánh hiến có bổn phận cho thấy Con Thiên Chúa làm người là đích điểm cánh
chung của hết mọi sự, là ánh huy hoàng làm mờ nhạt mọi ánh sáng khác, là vẻ đẹp
vô biên duy nhất có thể lấp đầy trái tim con người. Trong đời sống thánh hiến,
vấn đề không phải chỉ là theo Chúa Ki-tô với cả con tim, bằng cách yêu mến Người
hơn cha mẹ mình, hơn con trai hay con gái mình" (x. Mt 10,37), như mỗi môn
đệ đều phải làm, nhưng còn là sống và diễn tả điều đó bằng việc biến đổi nên đồng
hình đồng dạng với Đức Ki-tô, bằng một cuộc gắn bó triệt để, báo trước sự hoàn
thiện cánh chung,...”
(Trích
tông huấn Đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II)
(Thinh
lặng)
Hát:
Sống trong niềm vui. TCCĐ – 80 (câu 3 & 4)
IV. LỜI NGUYỆN KẾT
KINH LẠY HỒN CHÚA KITÔ
Lạy
linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.
Lạy
xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.
Lạy
Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.
Lạy
nước bởi nương long Chúa Kitô, xin tẩy rửa con.
Lạy
sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.
Lạy
Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con.
Xin
giấu ẩn con trong các vết thương Chúa.
Xin
cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.
Xin
gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.
Đến
giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, và cho con đến cùng Chúa,
để
con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. AMEN.
Têrêsa
Trang
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo