TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA


PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN

 

I.                  LỜI NGUYỆN ĐẦU:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, tuy mắt phàm chúng con không thể thấy Ngài, trí lòng chúng con chẳng thể hiểu trọn vẹn về phép Thánh Thể; cũng như không một ai, không một thần học gia nào có thể giải thích thỏa đáng về mặt tri thức, hiện tượng, tâm lý hay thiêng liêng. Nhưng chúng con tin và xác tín rằng, Chúa đang hiện diện nơi đây cách thiết thực và sống động nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúng con thờ lạy Chúa …..(đánh coòng).

 

Hát: Thờ lạy tin yêu, trang 41, hát câu 1


II.              CÔNG BỐ TIN MỪNG: Mc 1. 7-11

Suy niệm:

Ông Gioan đã làm phép rửa để tỏ lòng sám hối. Ai đến với ông đều nhận thức rằng mình có tội. Phép rửa ấy chỉ để tỏ lòng sám hối về tội lỗi của mình. Muốn được tha tội, con người phải cần phép rửa của Đấng đến từ Thiên Chúa, vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vậy mà Đức Giêsu, Đấng đến để tha tội lại xin Gioan làm phép rửa. Cùng với đoàn người xin chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng đã đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình. Gương mặt của một Đấng Cứu Thế dường như bị lẫn trong đám đông. Tuy nhiên, không vì thế mà vai trò Cứu Thế của Ngài bị hạ giá trị; ngược lại, chính vì cùng hòa mình với tội nhân, nên Ngài có thể cứu được hết mọi người, kể cả những người thấp bé nhất.

 

Giờ đây, chúng ta hãy đi vào khung cảnh để chiêm ngắm và gặp gỡ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài đã hòa mình vào trong đám đông, liên đới trọn vẹn với thân phận con người ngoại trừ tội lỗi, và rồi Ngài dìm mình vào dòng nước của sông Giođan cùng với tội nhân.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con được hòa tan trong Chúa như Chúa đã hòa mình vào đám đông ngày ấy, để chúng con có thể bước xuống thật sâu dòng sông Giođan của tâm hồn.

 

(Mở nhạc nhẹ)

"Đức Kitô chịu phép rửa, cả trần gian được thánh hoá, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được thanh tẩy nhờ nước và Thánh Thần" (Tiền xướng kinh Bênêdictus, của Giờ Kinh Sáng)

 

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giê-su bước xuống dòng sông Giođan - nơi thấp nhất trên trái đất. Điều này nói với chúng ta rằng: Hôm nay, Chúa cũng đang bước xuống nơi thấp nhất, sâu thẳm nhất nơi tâm hồn chúng ta. Ngài hiện diện ở đó để ban cho chúng ta phép rửa trong Thánh Thần.

 

Giờ đây, chúng ta hãy lặng, hãy lắng thật sâu, thật sâu…hãy đi xuống nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình…. nơi đó Chúa Giê-su đang chờ chúng ta... Giê-su đang đưa bàn tay mời gọi chúng ta tôi. Hãy đến đó với Người và...hãy nắm lấy tay Người….

 

Thinh lặng- nhạc nhẹ tiếng nước chảy

 

Và rồi, tôi nhìn thấy một Dòng Nước tuôn trào chảy ra từ phía bên phải Thánh Điện. Một Nguồn Nước trong vắt, xanh mát và tràn đầy sức sống. Nguồn Nước có sức thanh tẩy, đổi mới, tưới gội và chữa lành. Nguồn Nước ấy chính là Thánh Thần Thiên Chúa. 

 

Thinh lặng

Nghe nhạc: Thần Linh của Chúa (nghe câu 1)

 

Giờ đây, Chúa Giê-su sẽ làm phép rửa cho tôi trong Nguồn Nước Thánh Thần. Chúa Giê-su vẫn nắm tay tôi, Người vẫn luôn đồng hành với tôi....Hãy nghe tiếng Người mời gọi tôi: “Con hãy lãnh nhận phép rửa trong Thánh Thần, Phép rửa có sức biến đổi, thanh tẩy, thánh hóa và chữa lành” …Và rồi… hãy để Người dìm tôi xuống Dòng Nước ấy.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến

Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến.

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,

 là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

 là Đấng ủy lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi Sự Sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

 trong con người còn chi thanh khiết, không con chi vô tội.

(Trích tập kinh Chúa Thánh Thần số 3)

 

Hãy ở lại trong Dòng Nước đó và để cho Chúa Thánh Thần tác động nơi tâm hồn tôi. Hãy cảm nhận Nguồn Nước Thánh Thần tưới gội trên toàn thân tôi và để Người tràn vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn tôi…

 

“Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường” (Trích tập kinh Chúa Thánh Thần số 3). (đọc 2 lần)

 

-         Chúa Thánh Thần đang tác động ở vị trí nào nơi tâm hồn tôi?

Một ngõ ngách lâu ngày bị che kín, bám đầy bụi cần được làm sạch, một vùng khô cằn nứt nẻ lâu ngày không được chăm sóc? Hay một nơi chứa đựng những vết thương cần nhận được sự chữa lành,…Tôi dừng lại, ở lại vị trí mà Người đang tác động nơi tôi.

 

Thinh lặng

 

-         Đâu là cách Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn tôi? Dòng Nước tuôn chảy cách mềm mại, dịu êm hay dồn dập, mạnh mẽ? Hãy cảm nhận tác động của Người.

 

Thinh lặng

 

   Lạy Chúa Giê-su, trước khi rời bỏ thế gian, Chúa đã nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh chị em luôn mãi. Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Xin giúp chúng con mở lòng ra trước từng tác động nhỏ của Thánh Thần trong tâm hồn, để Người biến đổi giúp chúng con nên giống Chúa hơn mỗi ngày.

 

Hát: Biến đổi đời con,TC I trang 70, hát câu 1 và 3

 

III.          LỜI NGUYỆN KẾT:

Mời cộng đoàn cùng hướng lòng về Chúa Giê-su Thánh Thể.

“Thánh Thể là suối nguồn

Nguồn suối tình yêu thánh ân

Nguồn sống hạnh phúc khôn cùng

Tình yêu ngàn năm thắm nồng

Thánh Thể là sức mạnh

Gìn giữ lòng con trắng trong

Gìn giữ lòng mến trung thành

Dìu con đi trọn tháng năm”.

(Trích bài hát “Thánh Thể gọi con về”)

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giúp mỗi người chúng con luôn hướng về Chúa là Nguồn suối Tình Yêu, là cùng đích và là Đấng biến đổi cuộc đời chúng con.

 

Hát: Thánh Thể gọi con về, CTT, hát câu 2

 

Maria Nguyễn Thùy- Tập sinh

Dòng Đức Bà Truyền Giáo