Lời nguyện đầu:
“Trước Thánh Thể nhiệm mầu
ai người nào đâu suy thấu
tình yêu Chúa thật cao sâu,
sấp mình kính yêu tôn sùng
tình Chúa vô cùng,
thương con ở lại với
con…”( Lm. Thái Nguyên)
Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, hôm nay Chúa ngôi sao chỉ đường đã chỉ
lối cho ba nhà đạo sĩ tìm thấy Chúa nơi máng cỏ Belem. Phần chúng con đã nhận
biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, thì giờ đây xin Chúa cũng thương dẫn đưa
chúng con về chiêm ngắm và cảm nếm thật sâu tình yêu vô biên của Chúa. Lạy Chúa
Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa.
Hát: Lạy Chúa, con tin CTT_74
Công bố Tin Mừng: Mt 2, 1-12
Điểm gợi ý cầu nguyện:
Gợi ý 1:
Nhạc nhẹ…
Trời đêm Bêlem giá lạnh, những làn gió rít trộn
lẫn bụi cát làm cho cuộc hành trình của ba nhà đạo sĩ trở nên khó khăn và vất vả
hơn. Hành trình từ Phương Đông đến Bêlem đòi hỏi một sự phiêu lưu, đầy nghị lực
và can đảm trước những khó khăn, thử thách. Ra đi là một sự từ bỏ dứt khoát nơi
ấm êm thân quen, là chấp nhận đánh đổi nhà cửa, tiền tài, thời gian, sức khỏe,
sự an toàn…. Đôi khi đó còn là sự thiệt thòi mất mát, hy sinh cả hạnh phúc của
riêng mình. Ba nhà đạo sĩ chịu đánh đổi tất cả để đi tìm lẽ sống, để được Đức
Kitô. Đó là một tình yêu chân thật_ Tình yêu dám hy sinh tất cả vì Đấng mà họ
yêu mến cho dù họ chưa biết rõ ràng.
Hành trình của nhà đạo sĩ năm
xưa cũng là hành trình của chính chúng ta hôm nay. Theo Đức Kitô trên hành
trình dâng hiến đòi chúng ta phải từ bỏ những thứ đang làm cản trở trên bước đường
của mỗi người.
Vậy đâu là những cản trở
trong mối tương giao của tôi với Thiên Chúa? Phải chăng là tội lỗi, những đam
mê, nết xấu, tính kiêu căng, tự ái, xét đoán…. Hay một quyến luyến lệch lạc nào
đó trong tôi? Tôi có đủ tình yêu để dám
hy sinh tất cả vì Giêsu hay không?
Thinh lặng
“Tôi
coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức ki
tô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả đều là rác
rưởi để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.” (Pl
3, 8-9)
Thánh Phaolô sẵn sàng chấp nhận mất mát, chịu thua thiệt mọi sự,
ngài coi tất cả đều là rác rưởi để có được một cuộc đời thật sự gắn kết với Đức
Kitô. Hơn ai hết, vì Ngài biết rõ đằng sau cái mất ấy ngài nhận được điều còn
quý giá hơn cả… Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có dám chấp nhận mất để được Đức
Kitô hay không? Hay chúng ta còn sợ sệt không dám đánh đổi những thứ thân quen
kia của mình dù ta cũng ý thức rõ những mối lợi tuyệt vời sau những cái mất mát
ấy.
Thinh lặng
Nếu chúng ta thật sự muốn
tiến triển trên hành trình thiêng liêng, chúng ta phải dứt khoát từ bỏ những cản
trở trong ta. Để làm được điều đó, chúng ta phải cố gắng và nỗ lực không ngừng.
Vì mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời ta
là một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến chống lại bóng tối để vươn mình đến ánh sáng
của Thiên Chúa.
“Vậy chúng ta hãy đứng vững: lưng thắt đai là
chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan
báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó chúng ta sẽ dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là
ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.” (Ep 6,
14-17 )
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết
trở về với cõi lòng mình để gặp gỡ Chúa và kín múc năng lực, sức mạnh, tình yêu
Chúa, đồng thời luôn biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần trong cuộc chiến
thiêng liêng, tin tưởng rằng cho dù có những khó khăn hiểm nguy thì vẫn có Chúa
luôn đồng hành với chúng con.
Gợi ý 2:
Chúng
tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến để
bái lạy Người” (Mt 2:2)
Khi gặp được Hài Nhi và thờ lạy xong chắc hẳn ba nhà đạo
sĩ cũng dành thời gian ở lại chia sẻ kinh nghiệm trong hành trình tìm kiếm của
các ngài cho Đức Mẹ và thánh Giuse nghe. Mời chị em nghe lại câu chuyện này bằng
đôi tai tâm linh để hiểu được Chúa muốn nói gì với ta trong hành trình tìm gặp
Ngài:
Ø Vị sao ở trên trời, muốn thấy được thì phải ngước nhìn lên cao. Phải chăng Chúa muốn tôi có một tâm hồn
cao thượng, hướng thiên và ngưỡng vọng những điều thiện hảo. Bao lâu tôi nhìn
xuống đất và theo đuổi những thứ mà số đông người ngày nay điên cuồng
tìm kiếm như danh vọng, tiền tài, quyền lực, khoái lạc thì tôi sẽ mất dấu Ngài
và lạc hướng. Không phải Con Thiên Chúa không muốn sinh ra cho những con người
này nhưng họ đã để những thứ khác chiếm chỗ của Ngài: “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẵng chịu đón nhận” (Ga1, 11).
Thinh lặng
Ø Ba nhà đạo sĩ không còn thấy ánh sao khi ở trong thành Giê-ru-sa-lem. Không phải lúc ấy vị sao biến mất khỏi bầu
trời, nhưng nó đã bị che khuất bởi cung điện nguy nga, tráng lệ, bởi những tòa
nhà cao tầng, bởi ánh sáng của đèn điện, bởi sự ồn ào náo nhiệt…Phải chăng Chúa
dạy tôi muốn thấy được dấu chỉ sự hiện diện của Chúa tôi phải lui về nơi hoang
vắng, tĩnh lặng của cõi lòng. Đồng thời tôi cũng là ánh sao dẫn lối tha nhân đến
với Chúa, đừng để cho những tào cao ốc của sự kiêu căng, nóng dận, ghen tương,
tư lợi, đố kỵ…che khuất tầm nhìn của họ.
Ø Ba nhà đạo sĩ đã nhìn thấy
ngôi sao và ngôi sao đã chiếu sáng trong tim họ. Tâm hồn họ mở ra với chân trời
và họ có thể thấy điều mà Thiên Chúa tỏ ra cho họ, bởi tâm hồn họ luôn hướng về
trời cao với lòng thao thức khôn nguôi. Ngôi
sao là dấu chỉ mà Thiên Chúa dùng để nói với ba nhà đạo sĩ cũng
như mỗi người chúng ta. Như vậy trong mọi
tạo vật, Thiên Chúa đều có thể dùng để chuyển đến cho ta một thông điệp, đó là một
dấu chỉ cho sự hiện diện của Ngài…Xin cho mỗi người chúng ta luôn có một đôi mắt
tinh tế, một con tim nhạy bén với những dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc đời
ta.
Hát: Ba
Vua Đăng Trình_ TC IV 521,3
Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát: Đây nhiệm tích vô cùng cao quý….
Đóng cửa nhà tạm.
Lời nguyện kết:
Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ vì Mẹ đã đồng hành và hướng dẫn
chúng con trong cuộc hành trình bước đi theo Chúa Giêsu. Hành trình của chúng
con vẫn còn dang dở, xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng chúng con trong sự yêu
thương của Mẹ, để mõi giây phút chúng con tìm gặp được Giê-su trong tâm hồn
chúng con.
Hát: Chúng con xin tạ ơn…
Têrêsa Thu Lành-Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền
Giáo