TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - 2020


I.LỜI DẪN ĐẦU:
(Hướng dẫn cộng đoàn cách chậm rãi)

         Mời cộng đoàn ngồi, hai bàn chân đặt trên nền nhà, từ từ hít sâu vào và rồi từ từ thở ra…hãy để cho lòng mình tĩnh lặng và lắng đọng… giờ đây chúng ta hãy để tâm trí hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể và chiêm ngắm Ngài …Hãy tĩnh lặng và lắng đọng… hãy ở lại….ở lại với trọn hữu thể của chị em…..

(Thờ lạy Chúa trong thinh lặng 3 phút)

 

Hát CTT: Trước Thánh Thể, TCCĐ trang 207, câu 1.

                                                                                                                          

II.                        SUY NIỆM:

Công bố Tin Mừng: Ga 14, 1-12

Suy niệm 1:

        “Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2b)

           Nếu trong chương 13, thánh Gioan cho thấy một “Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến” (Ga 13,21a) khi dùng bữa tối cuối cùng với các môn đệ. Thì ở chương 14, Đức Giê-su lại trở thành người an ủi nâng đỡ: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14, 1). Thầy sẽ không để anh em mồ côi, “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 2b-3). Chiêm ngắm hình ảnh này và lắng nghe những lời của Chúa Giê-su, chúng ta cảm nhận ở đây một khung cảnh rất đậm tình gia đình, toát lên nơi cõi lòng của Đức Giê-su và các môn đệ một mối thân tình, một sự quan tâm rất đặc biệt và sâu đậm.

            Chúng ta hãy đặt mình vào trong khung cảnh này, đang cùng quây quần bên Thầy, như một người môn đệ hãy chăm chú lắng nghe và cảm nhận tiếng lòng thổn thức của thầy: “đừng xao xuyến”….Thầy đi dọn chỗ cho con trong nhà của Cha….hãy lắng nghe cảm xúc của lòng mình trước sự xác tín: tôi có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa(cộng đoàn thinh lặng, người chủ sự đọc 3 lần câu “tôi có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa” ).“Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 2b-3). Đó là lời hứa của Chúa Giêsu dành cho những ai tin Ngài chính “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6a).       

             Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con kiên tâm và vững bước trên con đường Chúa đã chỉ. Con đường chính Chúa đã đi và chúng con tin Chúa vẫn luôn đồng hành, hướng dẫn chúng con trên con đường đó.

 Hát: Chúa là con đường, TCCĐ trang 151, hát câu 1, 2

 Suy niệm 2:

       Trong những ngày cuối cùng còn ở thế gian, Đức Giêsu không còn úp mở về sứ mạng của Người, Người đến để mặc khải về Chúa Cha.

“Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm công việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì những việc Thầy làm. (Ga 14, 10b-11).

            Cả cuộc đời Chúa Giêsu đã không làm theo ý mình mà chỉ thi hành ý Cha. Người chỉ làm những việc đã thấy Cha làm và nói những điều đã nghe Cha nói. Để đến giờ phút Người sắp hoàn tất sứ mạng của mình ở thế gian, Người có thể thốt lên một cách xác tín rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người (Ga 14, 7), vì “ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9b).

               Là người Kitô hữu, chúng ta mang trong mình Chúa Kitô. Hơn nữa, khi chọn bước theo sát Đức Kitô, chúng ta là những người sẽ vẽ lại cuộc đời Chúa Giêsu bằng chính cuộc đời của mình. Để cuộc sống của chúng ta thể hiện một Đức Kitô đang sống và sống dồi dào.

                Để làm được điều này, chính Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu, khi cho chúng ta thấy cách Người đã dùng để diễn tả về Chúa Cha. Chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giê su, chúng ta thấy được có hai phương thế để thực hiện điều này, đó là: ở lại và tin. Đức Giê su thường xuyên ở lại trong Cha để gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe điều Cha nói và thấy cách Cha làm. Người cũng đặt toàn bộ niềm tin tưởng, giao phó sứ vụ hoàn toàn trong tay Cha. Và chính Đức Giêsu cũng đã mời gọi: “Anh em hãy ở lại trong Thầy. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. Chúng ta không thể trở nên giống một người nếu chưa từng gặp người đó, hoặc chỉ gặp một vài lần hay trò chuyện qua loa. Lúc đó, dù có cố gắng, chúng ta cũng chỉ có thể mô tả họ ở một số khía cạnh nhưng đôi khi còn rất hạn hẹp và phiếm diện. Để thực sự nên giống Chúa, chúng ta phải thường xuyên gần gũi Chúa và thân thiết với Người, cùng Người chia sẻ tất cả những niềm vui, nỗi buồn, âu lo, hướng đi trong cuộc sống. Say mê chiêm ngắm những nét đẹp của Chúa để rồi được thu hút và mặc lấy chính nét đẹp đó trong mình. Tín thác và đặt mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa vì “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).

          Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giúp chúng con mỗi ngày nên giống Chúa hơn và suốt cuộc đời chúng con chỉ sống với mục đích là họa lại hình ảnh của Ngài.

Nghe hát: Để con nên hình bóng Ngài.

   (Mời cộng đoàn quỳ)

Hát cầu nguyện cho ĐTC/ Lời nguyện

Hát CTT: Trước Thánh Thể, TCCĐ trg 207, câu 2/ Lời nguyện

   (Mời cộng đoàn đứng)

LỜI NGUYỆN KẾT:

          Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, giờ đây chúng con xin được cùng với Chúa đặt vào cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi trọn thân xác, linh hồn, mọi ước muốn, dự định và chọn lựa của mỗi người chúng con trong những giây phút tiếp theo của cuộc đời. Xin giúp chúng con chỉ sống và thi hành ý Chúa muốn nơi cuộc đời chúng con.

(Mời cộng đoàn mở rộng bàn tay và cùng nhau đọc kinh Sáng Danh, xin Chúa Ba Ngôi chúc lành và hướng dẫn chúng ta).

Tập sinh Maria Nguyễn Thùy

Dòng Đức Bà Truyền Giáo