TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH- NĂM A



 

I.                  LỜI DẪN

          Mời cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, đi vào sự tĩnh lặng của không gian và thời gian. Hãy để cho mọi ngũ quan, cảm xúc và suy nghĩ của ta dừng lại, tách biệt khỏi những vướng bận lo toan của cuộc sống. Hãy để cho con tim được rộng mở và mềm mại trước tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh hóa, đổi mới tâm hồn ta. Và ý thức sự hiện diện linh thánh của Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng là trung tâm của đời sống chúng ta. Ta hãy đi vào sự sâu thẳm của tâm hồn với một con tim đơn sơ, chân thành và khao khát tuyệt đối được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu được diễn tả qua thánh vịnh 42:

 

Như nai rừng mong mỏi

tìm về suối nước trong,

hồn con cũng trông mong

được gần Ngài, lạy Chúa.

 

Linh hồn con khao khát Chúa Trời

là Chúa Trời hằng sống.

Bao giờ con được đến

vào bệ kiến Tôn Nhan?

Lạy Chúa, xin Ngài thương sai phái

ánh sánh và chân lý của Ngài,

để soi đường dẫn lối con đi

về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

 

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,

tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.

Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,

lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

 

Hát: Thánh Thể gọi con về, CTT 30 (2)

Công bố Tin Mừng: Ga 10, 1-10.

(Sau khi nghe Tin Mừng, Cộng đoàn đáp lại bằng bài hát: Lời Ngài là sức sống của con…)

SUY NIỆM:

Gợi ý 1:

Chiên nghe tiếng của anh, anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra…Anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. (Ga 10, 3-4)

 

             Là Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta được mang dấu ấn làm con Chúa, được thuộc về Chúa, thuộc về Đấng rất mực yêu thương ta, luôn chăm sóc, bảo vệ và hi sinh chính mình cho chúng ta. Đặc biệt, ơn gọi thánh hiến là một ân sủng, một món quà sống động Thiên Chúa trao ban để đưa chúng ta vào trong tương quan mật thiết với Người trong Đức Giêsu Kitô. Giêsu_Ngài hiểu rõ tôi hơn ai hết. Ngài yêu thương tôi như người mục tử yêu thương và chăm sóc đàn chiên của mình.

Đức Giêsu nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10, 11). Chúa biết tôi và gọi chính tên tôi. Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài gọi ngay chính trong hoàn cảnh cuộc đời của mỗi người. Lời mời gọi đó vẫn vang vọng trong tâm hồn tôi ngày qua ngày… Ngài không gọi một cách hời hợt ở bên ngoài nhưng là tiếng gọi đầy yêu thương làm bừng cháy con tim khô cằn, chai đá của tôi. Như lời của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần của Người ban cho ta.” (Rm 5, 5). Mỗi chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương. Vậy chúng ta cũng hãy đáp lại tình yêu vô điều kiện ấy với trọn hữu thể của mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân như Hiến Pháp của chúng ta mời gọi: “Được tình yêu của Đức Kitô thu hút và được Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta vui vẻ dâng hiến đời sống và năng lực sáng tạo của chúng ta để sống hiệp thông với Thiên Chúa, với nhau và với toàn thể tạo dựng.” (HP. 14)

 Chúng ta hãy lặng thinh, hãy đi vào nơi sâu thẳm nội tâm để cho con tim mình được đụng chạm đến con tim của Chúa. Để khơi dậy tiếng gọi yêu thương thuở nào: “Ta đã gọi đích danh con, con là con yêu dấu của Ta.” và xác tín hơn tiếng gọi đến từ Thiên Chúa. Hãy dừng lại để cảm nghiệm hơi thở và sức sống của Chúa đang tràn đầy trong cơ thể tôi.

           Khi nhìn lại là một lần tôi kiểm điểm lại lời đáp trả và đời sống của tôi với Thiên Chúa: Tôi có đặt Chúa chỗ sâu nhất và cao nhất của đời tôi hay chưa? Tôi đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác đời mình cho sự dẫn dắt của Chúa hay chưa? ….Tôi đã lắng đủ để nghe và phân biệt được tiếng gọi của Ngài chưa?tiếng của Ngài đã trở nên thân thương hay vẫn còn xa lạ?..... Hãy dừng lại để nhìn, để thấy, để nghe, để cảm…Để rồi được canh tân trong tương quan với Chúa.

         (Trong giây phút thánh thiêng này hãy tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể tất cả những gì chị em cảm nhận, đụng chạm được, một lời nói yêu thương, một lời cảm ơn sâu sắc hay một lời xin lỗi chân thành…)

Thinh lặng 3’_ Nghe nhạc không lời: Chúa trong lòng con.

 

*   Gợi ý 2:

 “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 10).

Đó là điều mong ước của Chúa Giêsu. Chị em mến, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện và Ngài có một ước mơ cho mỗi người chúng ta. Ngài khao khát cho chúng ta được sống viên mãn trong tình yêu của Ngài. “Như Chúa Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9) _Thánh Thể là một minh chứng sống động của Tình Yêu Tự Hiến đến hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Đó còn là  một sự Hiện Diện khiêm hạ, vừa làm rỗng vừa đổ đầy Thần Khí và Sức Sống trong tâm hồn chúng ta. Chính trong chiêm niệm thầm lặng, lòng yêu mến tôn thờ Thánh Thể mà Mẹ Euphrasie cảm nghiệm sâu sắc “ơn mà Thiên Chúa tự trao ban chính mình Người.” Mẹ cũng mời gọi các chị em: “Các con hãy biết rằng, Chúa Giê su luôn ở giữa các con, bằng sự hiện diện Thánh Thể của Ngài. Và như Thiên Chúa, Ngài ở khắp mọi nơi với các con, các con trong Ngài và Ngài trong các con” (Trích TĐTT). Đây cũng là lời mời gọi của Chúa hôm nay ngay trong lúc này: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.

 Thinh lặng 3’ _ Nhạc nhẹ

*   Gợi ý 3:

“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 10).

         Chúng ta hãy dừng lại và cầu nguyện cho các mục tử trong Giáo hội, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxico, các giám mục, linh mục, phó tế. Xin cho các ngài luôn sống đúng vai trò của mình là noi gương thầy chí thánh để tận tâm chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên chu đáo và an mạnh.

Khi lãnh nhận bí tích rửa tội tất cả chúng ta đều được chia sẻ chức vụ vương đế là chăm sóc và bảo vệ vũ trụ và mọi thụ tạo trên nó. Hơn thế nữa trong đời sống dâng hiến, chúng ta theo sát Chúa Kitô hơn. Vậy tôi đã thực sự mặc lấy tâm tình của người mục tử nhân lành để chăm sóc cho cộng đoàn tôi đang sống, cho sứ vụ tôi được trao, cho môi trường mà tôi vui hưởng chưa? tôi đã làm cho họ được sống và sống dồi dào chưa? tôi đã phục vụ hay tôi tìm để đươc phục vụ? Có khi nào tôi đồng lõa hay im lặng trước những động thái thống trị và lạm dụng các thụ tạo khác trong hành tinh này?

Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, xin Chúa canh tân và làm mới con tim của con với một tình yêu trung tín của Chúa, để con sống cách trọn vẹn hơn trong ơn gọi và sứ mạng của Chúa trao. Nguyện xin sức sống của Chúa Giêsu phục sinh chiếm hữu cuộc sống của con, giúp con trở thành sự hiện diện bình an và vui tươi của Chúa. Xin hãy làm cho đôi tay con trở thành đôi tay của Chúa, lời nói của con thành lời nói của Chúa và trái tim của con thành trái tim của Chúa để con có thể đem tình yêu Chúa đến với mọi người và mọi tạo vật.

 

Hát: Tình Chúa yêu con, TCII/ 112 câu 1, 3

Hát: Cầu cho ĐGH/ Lời nguyện

Hát CTT: Thánh Thể gọi con về, CTT 30 (1) / Lời nguyện

 

KÍNH ĐỨC MẸ:

      Lạy Mẹ Maria, chúng con tạ ơn Mẹ đã là gương sáng về đời sống yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con trên bước đường tiến gần tới Thiên Chúa hơn trong bình an, vui tươi. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho cuộc sống chúng con trở nên dấu chỉ của tình yêu sống động, để mọi người nhận biết và cảm nhận được lòng yêu thương nhân từ của Chúa trong thế giới này mà trở về đoàn tụ bên Chúa.

Hát: Mẹ đẹp tươi, TCII/192 câu 2, 3

 Tập sinh Têrêxa Thu Lành

Dòng Đức Bà Truyền Giáo