Trong thời
gian theo học tại trường đại học y khoa, chuyên về sản phụ khoa, bác sĩ John
Bruchalski được dạy rằng phá thai là chăm sóc sức khoẻ, và bác sĩ tin như thế.
Nhưng điều này đã thay đổi trong một đêm kia khi ông phải làm cả hai việc: cố gắng
cứu sự sống của một thai nhi, và kết thúc sự sống của một thai nhi khác.
Năm 1983, khi bắt đầu học tại Đại học
Nam Alabama, bác sĩ John Bruchalski cho rằng ngừa thai và phá thai là một cách
để thúc đẩy sức khoẻ, hạnh phúc và sự toàn vẹn của phụ nữ trong lĩnh vực sinh
sản. Với mục tiêu trở thành bác sĩ phụ khoa giỏi nhất có thể, ông đã học các
phương pháp phá thai, triệt sản và sinh nhân tạo và bắt đầu thực hành những
điều này.
Sau
này, bác sĩ thú nhận rằng khi giúp các phụ nữ phá thai ông tin rằng nỗi đau sẽ
nhẹ hơn khi họ phải mang thai ngoài ý muốn. Nhưng rồi ông nhận ra rằng mọi
người bị tổn thương nhiều hơn khi tham gia vào việc giết thai nhi. Có thể họ
trải nghiệm một thời gian ngắn nghỉ ngơi không bị căng thẳng, nhưng phần lớn
các tương quan sau đó của họ đều bị tan vỡ sau khi phá thai.
Bác
sĩ kể lại rằng, đêm đó, tại bệnh viện, trong một phòng có một bà mẹ đang chuyển
dạ nhưng gặp khó khăn và ông cố gắng để mẹ tròn con vuông. Ở phòng bên cạnh,
một phụ nữ khác muốn phá thai, bác sĩ John cũng giúp cô để trục thai nhi. Khi
được đưa ra ngoài, thai nhi vẫn còn sống. Lúc đó, trong tâm trí ông có hai
điều: một là làm cho em bé chết hoặc bỏ lên bàn cân xem nặng bao nhiêu. Ông đã
làm điều thứ hai, em bé nặng hơn 500 gram. Ông gọi bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho
em. Bác sĩ John khẳng định rằng chính trong giây phút đó ông đã được ơn hoán
cải.
Ơn
hoán cải của ông còn được củng cố trong một lần hành hương đến đền thánh Đức Mẹ
Guadalupe, được các tín hữu tôn kính như Đấng bảo trợ thai nhi. Một người bạn
đã cố gắng thuyết phục ông đi đến đó và ông đã nhận lời. Khi đến nơi, ông cảm
nhận như Đức Mẹ nói với ông: “Tại sao con làm Mẹ đau khổ nhiều như thế?”, nhưng
ông chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này. Hai năm sau đó, mẹ của ông lại thuyết
phục ông đến đền thánh Đức Mẹ Mễ Du. Ở đó, tình yêu dành cho Chúa Kitô và Đức
Mẹ mà cha mẹ đã nuôi dưỡng nơi tâm hồn bác sĩ đã thức tỉnh trở lại. Cùng lúc
đó, bác sĩ gặp được một thiếu nữ cũng đang tham dự cuộc hành hương và chia sẻ
với ông về hoạt động bảo vệ sự sống của cô.
Tất
cả những điều này đã làm thay đổi con đường mà bác sĩ John Bruchalski đang theo
đuổi. Trở về Mỹ, ông nói với đồng nghiệp là ông không thể tiếp tục phạm tội phá
thai hoặc triệt sản nữa, mặc dù ông phải mất một năm để thay đổi mọi thủ tục.
Sau
vài năm nghiên cứu thần học thân xác của thánh Gioan Phaolô II, bác sĩ John
Bruchalski bắt đầu thực hành nghề y của mình theo một cách khác. Năm 1994 cùng
với vợ, ông thành lập Trung tâm Gia đình Teyepac, một cơ sở y tế, sản khoa và
phụ khoa, cùng với sự cộng tác của một số bác sĩ và y tá. Trung tâm Gia đình
Teyepac đặc biệt tập trung vào việc nâng cao kiến thức thần học thân xác của
thánh Gioan Phaolô II, điều mà bác sĩ gọi là “cuộc cách mạng cho các mối quan
hệ, y học và các gia đình”.
Sau
đó, bác sĩ thành lập Divine
Mercy Care, một tổ chức phi lợi nhuận với sứ vụ thúc đẩy chăm sóc sức
khoẻ vì sự sống qua các chương trình phục vụ những ai đang cần được trợ giúp,
đồng thời giáo dục và truyền cảm hứng cho các chuyên gia y tế, với mong muốn
đảm bảo các phụ nữ đều được chăm sóc xứng nhân phẩm. Các thành viên của Divine
Mercy Care đến gặp trực tiếp tại nơi ở của các phụ nữ gặp khó khăn về
thai kỳ cả vật chất lẫn tinh thần, để giúp cả gia đình ý thức xây dựng văn hoá
sự sống, và qua hoạt động chăm sóc sức khoẻ hy vọng tâm hồn mọi người thay đổi.
Bác
sĩ nói với những ai đã ít nhất một lần từ bỏ con mình bằng hành động phá thai
và những người ủng hộ phá thai rằng: “Lòng thương xót Chúa là liều thuốc tuyệt
vời nhất cho việc chữa lành tâm hồn. Nếu bạn đau khổ về những gì đã làm, đau
khổ giờ đây đã trở thành những vết sẹo trong cuộc đời, thì hãy tin rằng trong
cộng đoàn Divine
Mercy Care bạn có các bác sĩ chăm sóc bạn, có lòng thương xót Chúa ở
đây và Người chỉ muốn yêu thương bạn nhiều hơn những gì bạn biết”.
Ngọc Yến
Nguồn: Vatican News