Lạy
Chúa,
Cuộc sống con bận rộn với những công việc của gia đình, công việc học tập và các mối tương quan. Biết bao điều con dự tính và lên kế hoạch thực hiện đã làm con mỏi mệt, kiệt sức, đến nỗi đánh mất sự bình an nội tâm.
Con loay hoay miệt mài với những công việc từ sáng sớm cho tới khi chiều hôm, mà
quên rằng tâm linh cũng cần được nghỉ ngơi, được chăm sóc và bồi dưỡng.
Nếu có
những khoảnh khắc nào trong đời con cảm thấy buồn chán, cô đơn, thất vọng; những
lúc đó, xin cho con dành một khoảng thời gian lặng trở về nép bên lòng Chúa; để được Chúa an ủi, thấu hiểu, nâng đỡ và chữa lành tâm hồn con. Vì Chúa chính là nguồn bình an, niềm vui và hạnh phúc của
con.
Nguyện
xin Chúa cho con luôn trung thành với Chúa để hết lòng phục vụ Chúa và tha nhân
trong tình yêu mến.
Maria Thảo