Vậy là đã trọn ba năm ở nhà nội trú!
Lần đầu tiên đi xa nhà,
xa gia đình đến một môi trường mới lúc đầu tôi rất sợ và lo lắng. Nhưng dần dần
tôi cũng quen, cảm thấy nơi đây rất gần gũi. Tôi cảm ơn Chúa rất nhiều vì đã
đưa tôi tới đây để tôi có cơ hội được phát triển bản thân mình hơn. Cảm ơn Sơ
vì đã luôn lo lắng, dạy dỗ tôi, chăm sóc tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, chuẩn bị
chu đáo cho tôi từng cây bút từng quyển vở, tạo cơ hội cho tôi được đến trường được vui chơi như
bao bạn bè. Cảm ơn các chị em vì đã luôn ở bên động viên, an ủi tôi lúc tôi buồn, nhớ nhà, nản không muốn học. Tôi cũng xin lỗi rất nhiều vì có nhiều
lúc làm cho mọi người buồn, nhiều khi nói những lời không hay về các chị em,
nhiều khi không nghe lời của Sơ, hay quậy phá.
Nơi đây đã lưu giữ rất
nhiều kỉ niệm, nhớ những lúc cùng nhau hát hò, cùng nhau tắm biển, cùng nhau nấu
ăn, cùng nhau học hành... Sắp xa nơi đây rồi chắc chắn tôi sẽ nhớ lắm.
Chúc Sơ có thật nhiều sức
khỏe, bình an và luôn hạnh phúc, chúc các em học thật giỏi không phụ lòng Sơ
nhé!
Y U- Nội trú ĐBTG Nha Trang