Nắm lấy thời
gian...
Ba năm gắn bó với nhà nội trú đã để
lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn cũng có. Nhớ ngày đầu mới đến, tôi
thực sự rất nhút nhát, rất sợ và thế nên càng nhớ nhà nhiều hơn. Nhưng rồi thời gian cũng qua đi,
nhờ có sự giúp đỡ của các Sơ và các chị em tôi tự tin, mạnh dạn hơn trước. Có
những lúc phạm lỗi, rón rén đến gặp Sơ để xin lỗi, cảm giác sợ Sơ tràn ngập
trong lòng vì nghĩ Sơ sẽ la nhưng rồi cũng bị la thôi. Ở đây là một môi trường
rất tốt, có cảm giác rất gần gũi như là chính nhà mình vậy, tôi được đến trường
đi học, được quen biết các chị em ở nhiều vùng miền khác nhau, có điều kiện đầy
đủ và được các Sơ dạy bảo về học tập, đời sống nhân bản, đời sống thiêng liêng.
Còn có những buổi vui chơi, học tập
và có cả những lần làm phiền lòng nhau, đó sẽ là những kỉ niệm
không bao giờ quên được và cũng chỉ có một lần trong đời mà thôi. Những gì ở
nhà nội trú này đều là những món quà đặc biệt, vô giá dành tặng cho tôi.
Còn rất nhiều điều khác nữa như cùng
nhau trải qua kì ôn thi tốt nghiệp trong mùa hè đầy nóng bức, những bữa cơm
cùng nhau nấu, những khoảng thời gian bán hàng ảnh, tượng cùng các chị em, cùng
đạp xe đi học, đi lễ... Cảm ơn Chúa đã cho tôi đến nơi này được gặp các Sơ và
các bạn. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mình cũng là một phần của nhà nội
trú Thánh Linh.
Nội trú ĐBTG Nha Trang