Một
mình Chúa là đủ cho con rồi, chỉ mình Chúa mới đủ sưởi ấm linh hồn con.
Tạ ơn
Chúa, đã ban cho Giáo Hội, Thánh Elisabeth Hungary, một mẫu gương tìm kiếm
Chúa, vâng theo ý Chúa, phụng sự Chúa qua việc chăm sóc các bệnh nhân.
Ngày
hôm nay 17/11 toàn thể Giáo Hội mừng lễ Thánh Elisabeth Hungary. Con xin được
chúc mừng tất cả những ai nhận Ngài làm thánh bổn mạng. Xin Chúa chúc lành và
ban mọi ơn lành hồn xác trên tất cả mọi người.
Trong
những ngày này con gẫm suy về cuộc đời của Thánh nữ. Tạ ơn Chúa bởi con được nhận
Chị làm thánh bổn mạng, là đấng bảo trợ, là mẫu gương để con học yêu mến Chúa
và con người.
Chị
là một vị công chúa của nước Hungary, là người hết lòng, hết sức say mê Thiên
Chúa và yêu mến con người, đặc biệt người nghèo khổ. Đến nỗi các đày tớ của
thánh nữ nói về Ngài: "Bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn,
rất bác ái và say mê cầu nguyện”.
Ngày
sống của chị được phân phối cho công việc cầu nguyện, làm việc bác ái, cùng với
các phụ nữ dệt len cho người nghèo. Rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu
trợ, chăm sóc các bệnh nhân nghèo...
Xin cho
con biết học theo Chị Thánh sống kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện để đem Chúa đến cho những người khốn khổ qua việc vui
tươi ân cần và chăm sóc âm thầm của con.
Nt. Elizabeth Giáng Vân, RNDM