Thiên Chúa ban cho con
người có khả năng cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, và làm cho
thế giới càng xinh tươi. Trường Mầm Non Thanh Tâm của dòng Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG)
trong những ngày này đang được các chị em chuẩn bị cho vụ mùa mới.
Lời Mẹ Sáng Lập dòng ĐBTG Euphrasie Barbier năm xưa vẫn đang hiện thực nơi con cái của mẹ “Chị em suốt ngày dạy dỗ học sinh, có lúc biến thành thợ mộc, thợ khóa thợ giày,… Hãy hân hoan đón nhận những nhọc nhằn phụ trội đó vì tình yêu Thiên Chúa nhân lành” (Thư MSL viết ngày 05.1880)
Chị em biến thành đủ thứ các loại thợ của nam nhi: Thợ cưa, thợ chặt, thợ kéo, thợ sơn…, để chuẩn bị môi trường an toàn và lành mạnh cho các bé. Các chị em đã có một sức mạnh phi thường, tình đoàn kết và sự dấn thân để chu toàn sứ mạng cách tốt nhất như người đầy tớ đã lãnh được năm nén.
Niềm vui dâng hiến, niềm
vui phục vụ, niềm vui chia sẻ và hiệp hành. Đó là hoa trái của Thánh Thần đang
hoạt động trong chị em. Thiên Chúa được ca tụng qua tặng phẩm của Ngài.
Tạ ơn Chúa vì tình
yêu, sức mạnh và lòng hăng say trong sứ vụ của từng chị em. Xin Chúa đồng hành
cùng các chị em trong sứ mạng giáo dục, để các chị luôn nói về Chúa cho mọi người
bằng đời sống chứng tá của mình.
Ngày 01.09.2022
Sr M Hồng Hạnh, RNDM