Tôi vẫn thường nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi!
Sao Mẹ tài thế? Trong một thân xác nhỏ nhắn là một tinh thần rất kiên cường và
đầy nghị lực. Trong suốt cuộc đời truyền giáo, Mẹ đã trải qua biết bao thăng trầm,
nhưng Mẹ luôn tin yêu và sống hết mình, hết tình cho một Thiên Chúa tình yêu. Mẹ
chỉ sống cho một ước vọng duy nhất là vì vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Đời sống của Mẹ kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Mẹ ơi! con thực sự cảm phục và tri ân Mẹ.
Nhờ Mẹ đã sống hết tình hết mình cho Thiên Chúa, mà chúng con có được ngày hôm
nay, có được Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo.
Một Hội dòng với “hoạt động truyền giáo
có mục đích truớc hết là làm vinh danh Chúa Cha, nơi Người, Chúa Con đã lãnh nhận
tất cả và quy cả về Người, trong sự ca tụng,
để lôi kéo theo Người giữa lòng Ba Ngôi Thiên Chúa toàn thể nhân loại đã được cứu chuộc” (HP #
6) .
Vì mục đích ấy mà Hội Dòng Đức Bà Truyền
Giáo đã sống và tồn tại qua bao thế hệ, với một di chúc duy nhất “Các con hãy
hiệp nhất với nhau trước đã, ngõ hầu được hiệp nhất với nhau trong vĩnh cữu”
(Trích TĐTT).
Mẹ ơi! Là con của Mẹ, con khao khát sống
di chúc của Mẹ, nhưng thực tế điều đó không dễ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho
chúng con, để mỗi ngày chúng con được nên một với nhau trong Đức Kitô.
Con
của Mẹ-Tập sinh Matta
Dòng
Đức Bà Truyền Giáo