TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


EUPHRASIE BARBIER - Mẹ


Euphrasie Barbier – cái tên đã rất xa lạ với tôi khi còn bôn ba trong cuộc sống đời thường. Nhưng nay khi nói về Euphrasie Barbier, tôi cảm thấy rất gần gũi và thân thương. Euphrasie Barbier – Đấng Sáng Lập dòng Đức Bà Truyền Giáo, người Mẹ sinh ra tôi trong tinh thần. Tên Mẹ đã đi sâu vào tâm hồn và tư tưởng của tôi. Hình ảnh Mẹ đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của tôi.


Nhiều Soeurs trong dòng đã nói và viết về Mẹ. Tất cả đều bày tỏ lòng mến yêu sâu sắc và biết ơn chân thành của những người con dù chưa một lần giáp mặt với Mẹ bằng xương bằng thịt, nhưng dường như họ đã đụng chạm đến Mẹ trong tinh thần và sự sống. Một chị tập sinh, một Sr khấn tạm, một Sr khấn trọn đời cho đến các Srs nhà hưu, mỗi người đều dành cho Mẹ một tình cảm thắm nồng và thân thương. “Tại sao lại như thế? Tại sao chưa một lần giáp mặt mà họ lại yêu người đến thế?” Từ đó trong tôi xuất hiện một câu hỏi: “Vì sao Euphrasie Barbier lại có sức thu hút mọi người đến thế ?”


 Để trả lời câu hỏi ấy, tôi đã đến với “Thẳng đường tôi tiến” (1) và tôi đã có lời giải đáp.

Euphrasie Barbier – Mẹ, một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng tâm hồn, niềm tin và lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa lại rất vĩ đại. Cũng như bao người khác, tôi như đã gặp được Mẹ “bằng xương bằng thịt”, một con người rất sống động, nhiệt thành và tình yêu đối với Chúa cũng nồng nhiệt như Đức Maria xưa kia. Chính vì vậy Euphrasie Barbier – Mẹ đã trở thành người tớ nữ, người nữ tu để Chúa sai đi đến mọi miền trên thế giới. Mẹ Euphrasie Barbier chính là Đức Maria mới với sứ mạng đem Chúa đến cho người khác trong niềm vui. Euphrasie Barbier – Mẹ là người tuyệt đẹp trong mắt Thiên Chúa và trong mắt của mỗi người chúng tôi, những nữ tu RNDM trong mọi thời đại.

Nói đến Mẹ Euphrasie Barbier, khiến tôi nhớ về kỷ niệm lần đầu tiên tôi gặp gỡ Mẹ qua di ảnh của người. Đó là lần đầu nhưng đã để lại trong tôi những âm hưởng sâu sắc. Khuôn mặt thánh thiện với cái nhìn trìu mến, đầy nhân hậu, ánh mắt trong sáng như phản chiếu cái nhìn của Chúa. Ánh mắt ấy đã theo tôi trong suốt những năm tháng qua, ngay những bước đầu đời tập làm con Mẹ và tập sống tinh thần của Mẹ. Một người phụ nữ bé nhỏ nhưng đầy nghị lực vì vững tin trong Chúa. Vì vậy, tôi luôn tin vào Mẹ. Tin vì Mẹ đã sống và làm tất cả trong Chúa và cho “vinh danh Chúa”. Euphrasie Barbier – Mẹ đã gieo trong tôi niềm mơ ước được trở thành con Mẹ, người kế thừa di sản của Mẹ; người nữ tu thừa sai đầy nhiệt thành cho “vinh quang Thiên Chúa” hơn.


“Ngọn lửa nhiệt thành và lòng tin khôn sánh

Khiêm nhu đơn sơ vĩ đại trong ước mơ

Say sưa yêu thương và miệt mài bao can trường

Mong manh như sương, nhưng mạnh mẽ khôn lường.” (2)

 

Cảm nhận của tôi về Mẹ Euphrasie Barbier là thế đó. Mỗi ngày tôi chỉ mong mình trở nên đơn sơ hơn, nhỏ bé hơn nhưng thật vĩ đại trong tình yêu và luôn nhiệt thành vì vinh quang Thiên Chúa.

Sr. Anna Mai Khôi – Rndm

Chú thích:

(1)             “Thẳng đường tôi tiến”là tác phẩm của Sr Marie Bénédicte Ollivier, RNDM viết về linh đạo của Euphrasie Barbier, Đáng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo, xuất bản năm 1978.

 

(2)             Lời bài hát “Euphrasie Barbier” do Lm Giuse Quang Uy cải biên từ bản nhạc gốc, được soạn thảo bởi M. Koss Kwom.