TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


TRỤ VÀO MÊNH MÔNG


Lắng nghe và thực hành Lời Chúa, là xây đời vững vàng trên nền đá tảng.

Lời Chúa, là những lời loan báo, những lời chỉ dạy, những lời yêu thương và bình an.

Nhưng Lời Chúa còn là Lời Nguyên Thuỷ, Lời Hằng Hữu, Lời tự nguyên thủy "trong cung lòng Cha". Lời Chúa sáng tạo, yêu thương, quan phòng. Lời Chúa, là tâm điểm vô biên của vạn pháp, của vũ trụ. Lời Chúa bao la mãnh liệt trong tất cả, mà cũng thăm thẳm im sâu vô cùng.

Với đức tin Kitô Giáo, Lời Chúa hiện thân cụ thể nơi con người Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể.

Vượt trên những vấn đề ngã hay vô ngã, hữu thần hay vô thần, ngôi vị hay không ngôi vị, thì có điểm giao thoa sâu xa, tuy có vẻ khó hiểu khó chấp nhận, giữa Phật Giáo và Kitô Giáo, là, Lời Chúa cũng gọi là Chân Tâm. Chân Tâm, hay Lời Nguyên Thuỷ. Chân Tâm, cũng chính là Thoại Đầu trong Thiền Tổ Sư tối thượng.

Mọi thiết tha sâu xa của Phật Giáo Đại Thừa là "đi về" Chân Tâm. Mọi thiết tha Kitô Giáo là sống với Đức Kitô, sống Lời Hằng Hữu Thiên Chúa, trở về với Lời Nguyên Thuỷ bất sinh bất diệt.

Cuộc đời quả rất chao đảo tròng trành vô nghĩa, khi chỉ lan man "bàng hành" (chạy vòng vòng bên ngoài), không đi vào Tâm Điểm vạn sự, là Lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa, là Tự Tánh, là chiều sâu, là bản chất, là Con Người Thật. Ngôn ngữ Thiền, có khi gọi là Ông Chủ đời mình.

Sống, là như mũi tên, vun vút hun hút phóng đời mình vào tâm điểm vạn sự là Lời Thiên Chúa. Sống, là trụ tất cả đời mình trên nền tảng là Lời Thiên Chúa. Sống, là gieo mình vào vực sâu Lời Thiên Chúa, trong mình, trong vạn sự. Sống, là trở về Con Người Thật nơi đáy sâu hiện hữu của mình.

Lời Thiên Chúa, hay là một Tâm Điểm mênh mông. Trụ vào Lời Thiên Chúa là trụ vào chỗ không thể trụ, vì là gieo mình vào vực sâu hun hút mà cũng bao la mênh mông. Trụ vào Lời Thiên Chúa như gieo mình vào đại dương bao la mênh mông.

Lạ lùng thay, khi càng hiệp nhất tan hoà trong đại dương bao la mênh mông Lời Thiên Chúa, lại càng thấy đời mình trụ vững. Mọi sinh diệt buồn vui sống chết bỗng lóng lánh bỗng diệu kỳ như khói sương.

Ưng vô sở trụ! Ưng vô sở trụ! Trụ vô sở trụ!...

LM. Giuse Đặng Chí San, OP