“Nước trời
cũng giống như một thương gia đi tìm viên ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý,
ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”
(Mt 13, 45-46)
Mỗi
người chúng ta đều được Thiên Chúa ban tặng một viên ngọc quý giá. Viên Ngọc đó
có thể là ơn gọi dâng hiến hay ơn gọi gia đình. Để giúp các bạn trẻ nhận ra viên ngọc
quý của cuộc đời mình. Ban Ơn Gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG), đã tổ chức chương trình ĐẾN MÀ XEM vào ngày 17
– 18/4/2021.
Đáp
lại lời mời gọi đó, 70 bạn nữ trẻ từ các giáo phận: Bùi Chu, Thái Bình, Thanh
Hóa, Vinh, Kontum, Ban Mê Thuột, Phú Cường, Xuân lộc, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng
, Sài Gòn, đã đến tham dự tại Dòng Đức Bà Truyền Giáo 151 Võ Văn Ngân, Thủ Đức.
Chuẩn
bị cho khóa tìm hiểu ơn gọi này, các Sơ trong Ban Ơn Gọi cùng các chị em Đệ tử viện
đã nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị: Địa điểm sinh hoạt và nghỉ ngơi,
chương trình văn nghệ chào đón và giao lưu, và khâu không thể thiếu: ẩm thực …
Các
bạn trẻ được chào đón nồng ấm lúc 1.30 pm, sau khi ổn định, chương trình được
khai mạc bằng bài Thánh vũ được hướng dẫn bởi Sơ Teresa Thiên Hương. Sr. Maria
Bích Quyên đã thay mặt Sơ Giám tỉnh và quý Sơ ĐBTG chào đón các bạn, bầu khí thật
vui tươi và ấm áp. Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ chào đón rất sôi động và
ý nghĩa đến từ chị em nhà Đệ tử. Sau đó Sơ Maria Hoa đã hướng dẫn các bạn
phương pháp cầu nguyện, khơi lên lòng khao khát Chúa và giúp các bạn gặp gỡ
Chúa cách dễ dàng hơn. Vào buổi tối, các bạn Chầu Thánh Thể và làm phút hồi tâm cuối ngày.
Bước
sang ngày thứ hai, những giờ khắc đầu ngày được thánh hóa qua Thánh lễ sáng
Chúa nhật, các bạn cùng tham dự với cộng đoàn quý Sơ ĐBTG trong bầu khí linh thiêng ấm cúng. Cha Chủ
tế đã gợi lên những ý tưởng về ơn gọi rất ý nghĩa và sâu sắc, ca đoàn đã hát rất
hay giúp mọi người thêm phần sốt sắng.
Sau
Thánh lễ, các bạn nhanh chóng di chuyển xuống sân, hăng hái tập thể dục buổi
sáng và điểm tâm cùng các chị em Đệ tử. Chương trình được tiếp tục với các giờ
học hỏi, chia sẻ và đồng hành của các Sơ. Sơ M. Bích Quyên và Sơ Mad. Kim Trâm
giúp đã các bạn trong việc phân định, tìm
hiểu Dòng, xác định mục đích cũng như khám phá ra viên ngọc quý của cuộc đời
mình. Nhờ đó, nhiều bạn đã phân định được hướng đi cho cuộc đời mình, thêm lòng
khao khát Chúa, yêu thích sự thinh lặng nội tâm để gặp Chúa và ước muốn dấn
thân theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến.
Những
giây phút cuối dần khép lại, các bạn cùng ngồi lại với nhau chia sẻ những tâm
tình và cảm nghiệm của bản thân trong hai ngày tìm hiểu. Qua những lời chia sẻ
rất đơn sơ và chân thành của các bạn, chắc hẳn chính Chúa Thánh Thần đang tác động
trong các bạn, tâm hồn các bạn ngập tràn hân hoan và khao khát sống theo sự hướng
dẫn của Chúa. Bài thánh vũ cuối đã kết thúc chương trình họp mặt, các bạn đã tạm
biệt các Sơ và chị em nhà Đệ tử trong lưu luyến với những nụ cười rạng rỡ và hẹn
ngày “ tái ngộ” trong nhà Đệ tử.
Nguyện
xin Thiên Chúa Tình Yêu tiếp tục đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng của các bạn
để các bạn mạnh mẽ thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi
Thánh ý Chúa”. Xin Chúa chúc lành cho hành trình của các bạn nhé.
Lê Huế &Trần Mộng
Đệ tử ĐBTG
CÁC BẠN VÀO ĐƯỜNG LINK ĐỂ XEM VIDEO NHÉ.
https://www.youtube.com/watch?