Đau lòng mẹ lắm con ơi!
Hạ sinh giá rét rớt rơi ngoài đồng
Ngọc Châu đỏ hỏn mẹ bồng
Hôn con mẹ khóc tanh nồng mùi hôi
Trong con nét ngọc tinh khôi
Giờ đây phủ lấy bởi hơi con người
Ôm con mẹ hỏi cho đời
Chọn chi quán trọ cho Lời dừng chân
Bài ca khởi thủy còn ngân
Bảo Châu sẽ hát bằng thân con người
Tay con sẽ vẽ nụ cười
Chân con hằn vết tình lười chưa khâu
Rồi con sẽ chết xuyên thâu
Nhân loại sẽ hỏi về đâu tình đầu?
Mẹ ơi con chẳng lạnh đâu
Mẹ ôm sưởi ấm nhiệm mầu đêm nay.
Sr. Maria Hoàng Thái
Thư, RNDM