TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CẢM NGHIỆM... JARAI VÀ CAO NGUYÊN


        Kì thực tập vừa qua đối với tôi là một hồng ân Chúa ban. Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi một cơ hội tốt để khám phá về một Thiên Chúa thật gần gũi, đơn sơ, bác ái và tràn đầy tình yêu ngang qua con người Jarai và vùng đất cao nguyên này.


        Được sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống với con người nơi đây: tôi nhận thấy sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, môi trường và hoàn cảnh sống nhưng đó cũng chính là cơ hội mở ra cho tôi để nhận ra sự phong phú, mới mẻ trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ở đây, tôi cảm nhận sự giàu có về tinh thần, về tình người của người Jarai. Họ sống rất lạc quan, sống cuộc sống âm thầm, bình an, không bon chen, không tìm tư lợi cho bản thân nên rất tự do và hạnh phúc với thực tại. Họ sống gần gũi với thiên nhiên và tận dụng tất cả những gì thiên nhiên ban tặng cho họ: uống nước giọt, ăn rau rừng, làm vườn, cuốc đất… Tôi cũng rất khâm phục lòng yêu thương tha nhân nơi họ qua sự tương quan chân thành, cởi mở, sẵn sàng sẻ chia dù người đó họ không quen biết. Qua họ tôi học được cách trân trọng những món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng, sống hòa hợp với thiên nhiên qua lao động, chăm sóc, bảo vệ cây cối, đón nhận những hoa lợi từ chúng với niềm vui, lòng biết ơn; tôi học biết sống hài lòng với hiện tại, thanh thoát, không chạy theo xu thế thời đại mà đánh mất bản thân.



        Tôi  cảm nhân được sự tự do, thanh thoát khi sống buông bỏ, không bám víu vào sự tiện nghi, đầy đủ như ở thành thị. Sự thiếu thốn nơi đây không làm tôi phải lo lắng, căng thẳng nhưng cho tôi cảm nhận được ân tình của Chúa cách sâu sắc hơn qua những điều tôi đã được lãnh nhận. Một điều khó khăn cho tôi nhưng lại rất thú vị là được học một ngôn ngữ mới của người dân nơi đây. Tôi nhận thấy ngôn ngữ thực sự rất cần thiết và quan trọng để tôi hiểu họ và họ cũng hiểu tôi. Việc học ngôn ngữ cho tôi kinh nghiêm về sự từ bỏ mình mỗi ngày một chút: bỏ ước muốn nói tiếng Kinh đi để nghe họ nói tiếng Gia-ray, lúc đầu chẳng hiểu gì tôi thấy cũng nản nhưng rồi cứ nghe, đoán và hỏi nên tôi có thể giao tiếp bằng những từ đơn giản. Điều này cho tôi kinh nghiệm mỗi ngày đến với Chúa tôi cũng phải bỏ mình đi một chút một chút, dần tôi có thể hiểu và chia sẻ với Người bằng ngôn ngữ của Chúa, ngôn ngữ của tình yêu và sống tình yêu mến Chúa trong đời tôi.





Maria Phương Loan

Tập sinh - Dòng Đức Bà  Truyền Giáo