CHÚNG TA CÓ NÊN KHUYẾN KHÍCH CON CÁI CHÚNG TA TIN VÀO ÔNG GIÀ NOEL?
Chúng ta biết rất rõ Giáng sinh không phải là chuyện về Ông
Già Noel. Nhưng nhân vật đáng yêu đó có thể có chút vấn đề khi bắt đầu che
khuất thực tại mầu nhiệm Giáng sinh. Vì vậy, cha mẹ Kitô giáo có thể tự hỏi
trong trường hợp này mình phải làm gì? Ông Già Noel nên đóng vai trò nào trong
gia đình chúng ta?
Nói dối có ổn không?
Có sự khác biệt lớn giữa việc chơi cùng và để trẻ tin vào một huyền thoại với
việc tiếp tục nói dối khi đứa trẻ bắt đầu có những nghi ngờ. Nói cách khác,
việc một đứa trẻ bịa ra những câu chuyện về Ông Già Noel (hay về một người bạn
tưởng tượng hoặc bất cứ điều gì tương tự) và việc em thích thú kể những chuyện
đó cho cha mẹ nghe như thể là thật, tất cả đều hay và đều tốt. Nhưng khi một
đứa trẻ đặt câu hỏi trực tiếp vì muốn biết sự thật, em xứng đáng nhận được một
câu trả lời nghiêm túc. Nếu không, ngày em biết được sự thật, cũng là ngày em
biết rằng cha mẹ đã nói dối em.
Nếu chúng ta cứ cố duy trì sự hiện hữu của Ông Già Noel được tạo dựng dựa trên
những lời nói dối không cùng, thì ngày đứa trẻ biết được sự thật cũng là lúc em
có nguy cơ chối bỏ mọi thứ khác: chối bỏ cả Trẻ thơ trong máng cỏ và Tin mừng
mà Ngài mang đến. Nếu chúng ta nói về Ông Già Noel và Đức Giêsu với cùng một
mức độ xác tín, thế thì lẽ nào một đứa trẻ mất niềm tin vào người này lại không
mất niềm tin vào người kia?
Hãy nhớ ý nghĩa thực sự
của lễ Giáng sinh
Ông Già Noel có thể dịu dàng và ngộ nghĩnh, nhưng ngài không được làm lu mờ
hoặc giảm bớt sự thật của lễ Giáng sinh. Vì vậy, việc luôn hướng sự chú ý của
trẻ em vào hang đá có tầm quan trọng hàng đầu: lễ Giáng sinh diễn ra ngay tại
đó. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm vào dịp lễ Giáng sinh, kể cả quà tặng,
chỉ có ý nghĩa nhờ hang đá đó. Chính việc Thiên Chúa làm người và kêu gọi chúng
ta yêu thương là lý do chính yếu giải thích tại sao chúng ta lại tặng quà cho
nhau. Chúng ta phải lặp đi lặp lại điều này nhiều lần với con cái mình.
Liên quan đến tầm quan trọng của những giấc mơ về Ông Già Noel của con cái
chúng ta, thì có một sự thật là nhiều đứa trẻ dù có cha mẹ luôn phủ nhận sự tồn
tại của Ông Già Noel, nhưng chúng vẫn chơi cùng và nói về Ông Già Noel như thể
ngài có thật. Tham gia vào việc giả bộ của chúng thì cũng tốt, nhưng với điều
kiện duy nhất là chúng ta cần thận trọng không bao giờ nói về Ông Già Noel và
Chúa Giêsu với tầm quan trọng như nhau. Tin Mừng không phải là chuyện cổ tích,
cũng không phải là “chuyện giả bộ.” Câu chuyện có thật về tình yêu của Thiên
Chúa dành cho chúng ta thì dứt khoát đẹp hơn mọi chuyện cổ tích trên thế gian
này.