Mt 24, 37-44
“Anh em hãy canh thức và sẵn sàng”
Với bài Tin Mừng hôm nay, tôi được mời gọi chú tâm vào hai cụm
từ “canh thức và sẵn sàng”.
Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn từ sáng đến tối. Như trong
một canh bạc, một ván cờ, người ta luôn “ý tứ” và “canh chừng”, vì chẳng ai
muốn bị thua cuộc. Một cuộc chơi rất hao tốn, rất đụng chạm đến sự “sống còn”
của chính mình, khi người ta đặt mục đích mình vào tham vọng , vào tiền tài.
Nhưng mục đích Chúa đưa ra trong bài Tin Mừng này, là cuộc chơi
với tham vọng chinh phục Nước Trời , và tiền tài để mua nó, là những nhân đức
nằm trong các hành động chúng ta lựa chọn cho đúng để không bị thua cuộc. Cuộc
sống thật là một ván cờ cần được miệt mài học tập, để sẵn sàng và tức khắc nhìn
ra những thế cờ hiểm độc của đối phương; hay những “đường bóng” bất ngờ để “phóng”
vào “lưới”… Đối phương này có thể lại chính là bản thân chúng ta, nằm trong ba
kẻ thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt…
Sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay, đối với tôi, không gì khác là
phải luôn “canh thức” để sẵn sàng chộp lấy “cơ hội ngàn vàng”, để phản kháng
lại những mưu chước của ba thù, mà từ từ tích lũy một món tiền lớn để mua lấy
Nước Trời, nơi đó chúng ta thỏa mãn với tham vọng Cao Đẹp Nhất, là Hạnh Phúc
Bất Diệt của Tình Yêu Vĩnh Cửu… Chứ không phải cái tham vọng của một hạnh phúc
nhất thời, chóng qua, chóng mất, của đời tạm gửi này.
Vậy “canh thức và sẵn sàng” là điều kiện căn bản để chúng ta tiến
bước vào Nước Trời, với những tham vọng làm bằng những hy sinh quên mình, bằng
những ước mơ của Chân Thiện Mỹ không bao giờ tàn phai , nhưng lại vĩnh viễn làm
đẹp cho tâm hồn chúng ta.
Nữ
tu Marie Paulina, RNDM