TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV- TNC

                  

                                 Lc 16, 19-31

 

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”

 

Sau khi đụng phải hai chữ “bất chính” trong bài Tin Mừng hôm nay, làm tôi khựng lại ; nhưng bằng hai chữ “trần gian”, và hai chữ “chân thật” đi sau hai chữ “Tiền Của”, tôi mới thấy có thể triển khai bài Tin Mừng này, theo ý nghĩ của tôi.

 

Sở dĩ Chúa Giêsu gọi Tiền Của “trần gian” là “bất chính”, có lẽ vì nó là của phù vân, hay hư nát. Và vì nó cũng là mục đích của những theo đuổi “bất chính”, những mong muốn bất lợi, hoặc những ích kỷ, những tham lam vô độ, của rất nhiều người trong chúng ta. Và khi chủ nhân nó chết đi, nó cũng chết theo…

 

Nhưng nó chỉ có ích nơi trần gian, khi nó mang ích lợi đến cho những ai không có nó để mà mưu sống. Như tôi đã được xem trong Internet, khi có những người trong Nhóm “Phong Bụi”, chuyên chăm đi lùng tìm biết bao những kẻ bất hạnh, đang bị vùi dập trong quên lãng, để đến thăm hỏi họ, chia sẽ với họ những thống khổ của cuộc đời họ, và, để tôi được thấy những tờ giấy đồng tiền vật chất, từ đôi tay khiêm tốn của những người này, được đến với đôi tay những con người kia, đang ngụp lặn trong cảnh tang thương của bệnh tật, của đau đớn, của cô quạnh, và thất vọng, những nổi bất hạnh không kể xiết của cuộc đời, đang bám xiết lấy họ… Nhưng những chia sẽ kia đã kịp thời, hay đã muộn màng, đến để cho họ những giọt nước mắt ủi an… và những nụ cười đầy huyền nhiệm và hy vọng… trong những thất vọng hầu như tuyệt đối mà họ đang ấp ủ…  Và tôi thấy những đồng tiền đó, thật sự đã được sử dụng cách “trung tín”… nhất. Và, chính những người mà họ đang cứu vớt, sẽ đem họ  “vào nơi vĩnh cửu”… Và tôi cũng hiểu đó là những đồng tiền vật chất, nhưng đã được biến thành  “những của cải chân thật”, dành riêng cho họ trên Nước Trời…

 

Nhưng những “đồng tiền chân thật” này ở đâu mà có ? Những mạnh thường quân nào có thể cung cấp cho chúng ta ? Đó là một tâm hồn biết siêng năng cầu nguyện, biết lắng nghe, lắng nghe tiếng nói của con tim, của lương tâm trong sạch, của những lời đáp trả của Thánh Linh, của Thiên Chúa… để chúng ta biết động lòng trắc ẩn, biết chạnh lòng thương, và biết mở rộng lòng quảng đại để chia sớt, và thông phần đau khổ với đồng loại… bằng những quà tặng vật chất cũng như tinh thần. Như thế, tiền của không làm chủ con người, nhưng con người làm chủ tiền của. Và như thế, chúng ta đang giữ Luật Yêu Thương như Chúa dạy, và được Chúa yêu thương. Chúng ta đang giầu có những “đồng tiền chân thật”…

 

Những đồng tiền chân thật này thì đầy rẫy trên mọi nẻo đường chúng ta đi, nếu chúng ta biết nhìn ra chúng, và hăng say lượm nhặt chúng, để đem đến cho những linh hồn đang nghèo đói. Đó là những tập tành hy sinh, biết buông bỏ những thứ kồng kềnh không đáng có, nhưng lại là những đồng tiền chân thật rất đáng có, đề làm giầu cho bản thân, cho Giới Nghèo, cho Giáo Hội, cho Thế Giới…

 

Vì nếu yêu tiền bạc thì đương nhiên sẽ lạc bước vào những con đường bất chính, dẫn đến những Hư Vô bất tận… Vậy chúng ta hãy nên xét lại xem chúng ta đang ở vào tình trạng nào…




 

                                                            Nữ tu Marie Paulina Rndm