Sau những ngày tháng miệt mài với sứ mạng,
các chị em Dòng Đức
Bà Truyền Giáo từ nhiều cộng đoàn khác nhau quy tụ về
ngôi nhà tĩnh tâm mới của Tỉnh Dòng tại Đà Lạt, để bắt đầu những
ngày ở lại và
gắn kết sâu hơn tình
thân với Thầy Giêsu, Đấng đã chọn, gọi và cho chúng
ta được làm bạn hữu với Ngài.
Thời tiết Đà Lạt dịu nhẹ giúp mọi người
lắng đọng và đi vào bầu khí cầu nguyện trong bình an và ân sủng của tình yêu Chúa. Qua sự hướng dẫn của
Cha Giuse Hoàng Văn Tình, S.J, các chị em từng bước được hé lộ, trải nghiệm và
cùng Chúa ôn lại những hoa trái ngọt ngào của đời thánh hiến. Những kinh nghiệm tình thân với Chúa được
chị em chia sẻ cho nhau rất sâu sắc. Những
khó khăn, thách đố của việc sửa đổi, buông bỏ và chọn lựa mà chị em được mời gọi nhìn đến giúp mỗi người không còn cảm thấy ngần ngại sống những lời mời gọi ấy
trong niềm tin sâu xa vào sự nâng đỡ của Chúa. Quả thật, những giây
phút trầm lắng ở lại bên Chúa như một liều thuốc bổ hữu hiệu giúp chị em một lần
nữa mạnh dạn, can đảm nói lên lời cam kết trong nghi thức Lặp Lại Lời Khấn vào
thánh lễ tạ ơn với lòng nhiệt thành và niềm vui hân hoan vừa được Thánh Thần
làm mới lại.
Các chị em tạ ơn Chúa về những hồng ân
được lãnh nhận,
qua ngôi nhà tĩnh tâm mới khang trang, tiện nghi và rất ấm cúng, qua sự hiếu khách, đón tiếp, phục vụ
chu đáo, hết mình của quý sơ tại cộng đoàn Đà Lạt và các em Chuẩn Sinh. Mọi người cùng hiệp ý dâng lên Chúa tâm tình tri
ân đối với Tỉnh dòng, quý sơ và các em qua bài hát “Tri Ân” cuối thánh lễ thật sốt sắng.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch ân sủng và tình
yêu chúc lành cho quý sơ và
các em trong cuộc sống và sứ mạng để mọi người luôn là những chứng nhân cho
tình yêu và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Sau 8 ngày gắn kết tình thân với Chúa, chị em cũng đã có một buổi dã ngoại đầy thú vị. Những khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi cùng
những tràng cười bất tận giúp mọi người tiếp thêm năng lượng mới và gắn kết
tình chị em với nhau. Giai điệu của thánh vịnh 132 lại như đang ngân nga trong
lòng mỗi người “Kìa xem vui sướng thay, chị em vui sống một nhà”
Những ngày “lên núi” đã khép lại, chị
em xuống núi với “balo cũ” và “hành trang mới”. Hành trang của ân sủng và phúc
lành. Ước mong sao những niềm vui
và niềm hạnh phúc bên Chúa và bên nhau hôm nay sẽ là quà tặng quý giá để chị em mỗi ngày ý thức trân quý
ơn gọi, sống tâm tình biết ơn
và thêm lòng
nhiệt thành cho sứ mạng.
Nhóm tĩnh tâm khấn trọn đợt 3 (15 -25/8/2022)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT