DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
151 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-28) 3897 3835,
Email: secvnrndm@gmail.com
Thủ Đức
05.09.2022
THƯ HIỆP THÔNG VÀ CHÚC MỪNG
NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
2022-2023
Quý Soeurs Hiệu Trưởng, Ban Giám Hiệu,
Quý soeurs, giáo viên và nhân viên các trường Thanh Tâm, lưu
xá và nhà nội trú ĐBTG rất quý mến,
Từ Thủ Đức, xin gửi đến
Quý Soeurs, quý giáo viên và nhân viên của các trường Thanh Tâm, quý chị em
trách nhiệm lưu xá và nhà nội trú lời chào bình an và chúc mừng nhân ngày
khai giảng Năm Học Mới 2022-2023. Trận mưa đêm qua ở Thủ Đức làm cho khí
trời sáng nay mát mẻ hơn, không khí trong lành hơn, nắng vàng và gió nhẹ làm
cho bầu khí ngày lễ hôm nay thêm tươi vui, như hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho
năm học mới.
Thay mặt nhà Dòng, Sr gửi
lời chúc mừng và chân thành cám ơn các soeurs, các cô giáo cùng toàn thể nhân
viên đã và đang cộng tác với nhà Dòng trong công tác “trồng người”, theo tinh
thần và đặc sủng của Dòng. Ước mong mọi người cảm nhận được niềm vui,
tình thương, sự nâng đỡ cảm thông, khích lệ dành cho nhau trong công việc và
cuộc sống, đặc biệt là cùng nhau xây dựng tình hiệp thông trong môi trường làm
việc.
Ý thức tầm quan trọng của
việc nêu gương sáng cho học sinh, cũng như tầm ảnh hưởng của nhà giáo dục trên
các trẻ em, Mẹ Lập Dòng đã từng có lời khuyên cụ thể cho các soeurs giáo
viên như sau: “Chúng con cần nhớ trau dồi với nhau những cử chỉ lễ
phép, dịu dàng và tế nhị, như thế để giáo dục các em. Điều này quan trọng hơn
nhiều người tưởng. Không phải vấn đề tự mãn, nhưng thật ra, đó là một nền
giáo dục tốt mà chúng ta cần nêu gương. Không cần phải kiểu cách nhưng chỉ
cần một sự tế nhị đích thật, giống như Mẹ Maria. Đấy là bông hoa của đức ái.
Đừng dung túng một điều gì thô bỉ, tầm thường, vô lối. Đừng nói nhiều quá, lớn
quá, sự thinh lặng và trầm tư là những đức tính cao quý cho chị em” (Thẳng
Đường Tôi Tiến tr. 119). Cộng tác với ĐBTG nhiều năm qua, có lẽ những lời này
không còn xa lạ với quý soeurs và quý cô nữa. Tuy nhiên, nhân dịp khai giảng
năm học mới hôm nay, Sr xin mượn những lời này của Mẹ Sáng Lập, như là
tâm tình Sr muốn được nhắc lại và nhắn gửi đến quý Soeurs, quý cô giáo và
nhân viên các trường Thanh Tâm, với ước mong chúng ta tiếp tục những gì tốt đẹp
mà các tiền bối đã sống và truyền lại.
Cầu chúc mọi người bước
vào năm học mới nhiều niềm vui, nhiều năng lực sáng tạo mới, nhất là cảm nhận
được có Chúa, có ơn trên đồng hành. Soeur tin rằng, những chị em ĐBTG, dù
không trực tiếp tham gia công tác giáo dục, vẫn luôn đồng hành với nhà
trường từng ngày trong những hy sinh và lời cầu nguyện.
Quý mến,
(Đã ký)
M. Lý Thị
Bích Quyên,
RNDM
Giám Tỉnh