“ Tất cả để làm vinh danh Chúa hơn”
Mỗi
năm đến kỳ linh thao, là nữ tu, có lẽ ai
trong chúng ta cũng háo hức, nôn nao, hân hoan để trải nghiệm, cảm nếm kỳ linh
thao của mình.
Bởi
lẽ,
Linh Thao:
Thời gian ân sủng tràn về
Linh Thao:
Mùa hân hoan, náo nức, háo hức, đi kín múc sức sống, dưỡng chất Thần Linh
Linh Thao:
Mùa trầm mình uống từng giọt Thần Khí Chúa
Linh Thao:
Thời gian nhìn lại chính mình, định hướng đời sống thời gian tiếp theo.
Linh Thao:
Trở về bên Chúa, ở lại trong Chúa với tất cả tâm hồn, thể lý và tâm trí.
Linh Thao: Chìm sâu trong Chúa, ngụp lặn trong biển tình yêu bao la của Thiên Chúa, Đấng đã gọi, chọn và chắc chắn Ngài đảm bảo cuộc sống an toàn cho chúng ta.
Chúa
đưa chúng ta lên cao nguyên: Cái tĩnh lặng giữa chốn phồn hoa, đô thị, đưa ba
mươi linh thao viên nhóm 2 ; chị em nữ tu Đức Bà Truyền Giáo, cảm nhận được Đấng
“ hiện diện Tình Yêu vắng mặt” ( ngôn từ
của Cha đồng hành linh thao) đến lạ kỳ.
Ngày tiếp ngày, ân sủng nối tiếp ân sủng, tình thương nối dài tình thương. Chị em đã đón nhận những món quà quý giá mà Chúa đã tế nhị âm thầm “dúi” vào tay các nữ tỳ của Chúa. Đây cũng là chìa khóa vạn năng mở đường cho ân sủng len lỏi vào các ngõ ngách, thôn làng, phố xá... nơi chị em hiện diện và gặp gỡ tha nhân.
Cuối
khóa, chị em xin được chia sẻ các món quà của Chúa:
-
Sống sự hiện diện Tình Yêu vắng mặt.
-
Sống văn hóa đức tin của niềm vui.
-
Mầu nhiệm của Thiên Chúa hằng ngày đang
bao phủ chúng ta, làm cho ta hạnh phúc.
-
Chỉ cần một ít đức tin trong chúng ta
thôi, người khác cũng nhận ra Thiên Chúa.
-
Tập thái độ bình tâm, thinh lặng trước những
hiểu lầm, trách oán, ... thời gian sẽ trả lời.
-
Cố gắng buông bỏ càng nhiều càng tốt.
-
Đời sống cầu nguyện giúp chúng ta hứng khởi,
bình an, tươi tắn, tích cực.
-
Đi theo điều xấu làm mất hẳn tính người.
-
Kiên định không bao giờ cấu kết với sự dữ.
-
Muốn hạnh phúc thật là phải sống, phải thực
hành điều lành.
-
Đừng chạy trốn đau khổ, càng trốn càng gặp.
Cần phải đối diện, chiêm nghiệm, để thấy giá trị, tăng sức mạnh, giúp vững vàng
trong đức tin, thăng tiến đời sống thiêng liêng.
-
Chỉ có trong Tình Yêu con người mới hạnh
phúc thật.
-
Nếu không có TÌNH YÊU lớn, chúng ta sẽ
không có sức để ở với nhau.
-
Phúc lớn nhất của chúng ta là chúng ta tin
vào Chúa.
-
Ngôi mộ trống, thế giới cũ, cái nhìn cũ,
con người cũ, Chúa Phục Sinh giúp chúng ta mở ra với thế giới mới, làm cho ta
thành con người mới.
-
Sống niềm vui Phục Sinh, thấy mọi sự luôn
luôn mới, nhìn mọi sự theo hướng tích cực.
-
“ Thật tuyệt vời, những người dâng hiến được
mời gọi hưởng niềm vui của Thiên Chúa và trong Thiên Chúa” Và niềm vui của
chúng ta được trọn vẹn.
-
Tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, lắng
nghe sự hướng dẫn của Đấng luôn ngỏ Lời với ta và nhận ra những dấu chỉ của
Chúa. Điều này giúp sống theo lời Mẹ Sáng Lập Dòng Euphrasie Barbier đã dạy: “
Hãy thinh lặng để học nói, học vâng phục và học nhìn thấy Chúa trong mọi sự”
( Mẹ SLD 1867)
-
Abba ! Tạ ơn Cha! Alleluia!
Nhóm Các nữ tu khấn trọn Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Linh thao đợt 2 từ 01/08 đến ngày
09/08 /2022