TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


HỒNG ÂN THÁNH HIẾN

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

01.08.2019

                                                          

                                                          

“Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con” (Tv 119)

Đó là ước nguyện của 6 em Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo:

Maria Nguyễn Thị Hải

Têrêsa Nguyễn Thái Thảo Như

Maria Nguyễn Phương Loan

Anna Nguyễn Thị Nguyên

Anna Nguyễn Thúy Phương

Maria Trần Thị Đào

Vào sáng ngày 01.08.2019, bầu trời Thủ Đức rực nắng hồng , lá hoa cũng chuyển mình khoe sắc màu  cùng với quý Soeurs hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá giáo Phận Xuân Lộc, quý cha, quý tu sĩ  và gia đình các em chuẩn bị tuyên khấn . Những nụ cười rạng rỡ, những khuôn mặt chan hòa niềm vui, những cái bắt tay thân thiện, những lời chào thăm dễ mến… làm rộn ràng tâm hồn của tất cả mọi người đang hiện diện trong khuôn viên tu viện Dòng Đức Bà Truyền Giáo.


Có lẽ những trái tim đang đong đầy hạnh phúc nhất ngày hôm nay là 6 em Tập sinh đang chuẩn bị bước vào hoàng cung cùng với Thầy Chí Thánh, Đấng mà các em yêu mến và tôn thờ.  Lời ca nhập lễ “Ngày ân thánh , Chúa dắt con vào hoàng cung dấu yêu. Tim con hoan ca, hoan ca vui bước, bước đi bên Ngài. Tình Ngài ngự đến như vua đầy sủng ái yêu thương, tim con no say, no say ân tình con hiến dâng cho Ngài.” Đã nâng tâm hồn mọi người lên cùng Thiên Chúa trong tâm tình chúc tụng, tri ân và cảm mến vì tình yêu vô bờ bến mà Ngài đã dành cho các em, cho gia đình, cho Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo và cho Giáo hội.


Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu đã được cử hành cách sốt sắng trong niềm yêu mến của tất cả cộng đoàn phụng vụ. Dẫn vào thánh lễ, Đức Cha nói lên lý do của việc qui tụ phụng vụ hôm nay là để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Hội dòng, đặc biệt cho 6 em Tập Sinh hôm nay sẽ tuyên khấn Ba Lời Khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục để hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân và khi chúng ta qui tụ nơi đây, là chúng ta đi vào trọng tâm của Linh đạo dòng Đức Bà Truyền Giáo.


Trong bài giảng lễ, Đức cha đã chia sẻ tâm tình của thánh Phêrô khi chọn lựa và theo Thầy Giesu: Thánh Phêrô đã tin tưởng vào khả năng và tình yêu của mình dành cho thầy Chí Thánh, Ngài đã nghĩ rằng dù có chết cũng không bỏ Thầy, và rồi thực tế đã xô đẩy ngài, ngài đã vấp ngã, đã chối từ Thầy. Nhưng đôi mắt của Thầy Giêsu vẫn dõi theo người môn đệ nhỏ bé, người môn đệ đã nhìn thấy ánh mắt của Thầy Giêsu đêm hôm đó, ngài đã khóc và đã nhận ra phận người yếu đuối mỏng manh của mình. Và một huyền nhiệm khác đã xảy đến cho cho người môn đệ: Tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh, của Thầy chí thánh, đã chạm đến người môn đệ, đã đưa người môn đệ vào một hành trình mới: Chứng nhân của Đức Kitô, Đấng Phục sinh. Vâng! chỉ khi nào chúng ta chạm được đến Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa, chúng ta sẽ không cậy dựa vào sức mình nữa, nhưng là buông mình vào vòng tay của Đấng đã tác tạo nên chúng ta, đã yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Đức cha đã nhắn nhủ các em chuẩn bị tuyên khấn và tất cả cộng đoàn phụng vụ hãy học nơi người môn đệ Phêrô bài học của Tình Yêu.


Sau bài chia sẻ của Đức Cha là nghi thức tuyên khấn, các khấn sinh tuyên khấn 3 lời khuyên Phúc Âm cách công khai, trước sự chứng kiến của cộng đoàn và trong tay chị bề Trên Giám Tỉnh Maria Vianney Hoàng Thị Điệp. Đó là giây phút linh thiêng, diễn tả sự can đảm và xác tín về ơn gọi của các khấn sinh.


Sau khi long trọng tuyên bố lời cam kết của mình, các khấn sinh đã nhận khăn lúp, nói lên sự từ bỏ và hoàn toàn thuộc về Chúa Ki-tô. Tiếp đến các em được lãnh nhận huy hiệu Dòng và tập hiến pháp của Hội dòng từ chị Bề trên Giám Tỉnh, nói lên từ đây các em thuộc về Hội dòng và sẽ sống tinh thần Dòng Đức Bà Truyền Giáo để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân bất cứ nơi đâu các em được gửi tới như những nữ tu Thừa sai của Chúa Kitô.


Kết thúc nghi thức khấn dòng, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Các em tân khấn sinh hân hoan dâng lên Thiên Chúa cuộc sống của mình với bánh rượu, nến hoa và chính con người của mình cùng với hy lễ của Chúa Kitô trên bàn thờ. Niềm ước mong của các em là: “Như giọt nước hòa tan trong chén thánh, tình dâng hiến giao hòa trong đất trời. Như giọt nước đi vào trùng dương bát ngát, con đắm chìm trong Chúa là biển khơi.”


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha còn nhắn nhủ các em tân Khấn sinh hãy luôn nhớ vể ơn gọi Truyền Giáo của mình là ra đi muôn phương, loan báo Tin Mừng. Tiếp sau đó chị Giám tỉnh thay lời cho chị em trong toàn Tỉnh dòng, cách riêng là các khấn sinh, nói lên lời tri ân tới Đức cha Gioan, quí cha, quí phụ huynh, quí ân nhân và cộng đoàn. Sau khi hân hoan lãnh nhận phép lành từ Đức Cha, các khấn sinh hạnh phúc chụp hình lưu niệm với Đức Cha, quý cha, quý chị em dòng Đức Bà Truyền Giáo và gia đình.


Mong cho niềm vui hôm nay còn lưu lại mãi trong cuộc đời các em và cho tất cả những ai hiện diện trong ngày hồng phúc này. Vâng! “ Khi con đã gặp Ngài, con như rơi vào đại dương mênh mông, con như chìm ngập vào trong thinh không….Con chẳng là gì Chúa ơi và Ngài là tất cả trong con, xin cho con được chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài, chìm sâu trong Ngài…..”





                         

Sr. M. Tuyết Mai- Rndm