CHỦ
ĐỀ: HƯỚNG VỀ
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.
· Làm
dấu Thánh Giá.
· Dẫn:
Mời
cộng đoàn nhắm mắt lại, chúng ta cùng ý thức và tập trung sự hiện diện của
chúng ta vào trong không gian và thời gian hiện tại:
- Tôi
đang ở đây, trước mặt Thiên Chúa – Đấng đang hướng về tôi một cách hoàn toàn và
đầy chăm chú. ( Thinh lặng 1 phút)
- Người
đang nhìn tôi đầy trìu mến và mong được ôm trọn lấy con người tôi trong cung
lòng đầy yêu thương của Người. ( Thinh lặng
1 phút)
- Và
bằng tất cả tình yêu và sự khao khát hướng về Chúa, chúng ta hãy thưa lên:
(Cộng đoàn hát) Này hồn con vươn lên tới Chúa, xin dẫn con về nguồn ánh
quang huy hoàng.
Như nai rừng mong mỏi tìm về suối
nước trong
hồn con cũng trông mong được gần
Ngài, lạy Chúa. (Thánh vịnh)
(Cộng đoàn hát) Này hồn con vươn lên tới Chúa, xin dẫn con về nguồn ánh
quang huy hoàng.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến
Tôn Nhan? (Thánh vịnh)
(Cộng đoàn hát) Này hồn con vươn lên tới Chúa, xin dẫn con về nguồn ánh
quang huy hoàng.
Núi đá và thành luỹ bảo vệ con,
chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ
lối cho con. (Thánh vịnh)
(Cộng đoàn hát) Này hồn con vươn lên tới Chúa, xin dẫn con về nguồn ánh
quang huy hoàng.
Ngài quả là nguồn sống,
nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. (Thánh vịnh)
(Cộng đoàn hát) Này hồn con vươn lên tới Chúa, xin dẫn con về nguồn ánh
quang huy hoàng.
PHẦN 2: LỜI CHÚA VÀ
SUY NIỆM.
Trích sách Tiên tri
Isaia. (Is 60, 1-3)
1 Đứng
lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như
bình minh chiếu toả trên ngươi.
2 Kìa
bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi ĐỨC CHÚA
như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
3 Chư
dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi
mà tiến bước.
-------
“Đi về phía ánh sáng”, “hướng về
ánh bình minh” - là hành động của những người khôn ngoan, dám khước từ bóng tối
của sự chết và luôn thao thức hướng về
ánh sáng của sự sống. (Thinh lặng 1 phút)
Quả thực, hành trình của chúng ta
được quyết định bởi phương hướng mà chúng ta lựa chọn: Hướng về phía mặt trời,
chúng ta sẽ đi trong ánh sáng. Bằng không, chúng ta sẽ lần bước trong bóng đen
của chính mình. (Thinh lặng 1 phút)
Hướng về chính mình, tôi là kẻ mù quáng.
Hướng về sự dữ, tôi là tội nhận.
Hướng về Chúa, tôi là thánh. (Thinh lặng)
Giờ đây, chúng ta hãy nhìn lại
chính mình:
Tôi đang hướng về điều gì? (Thinh lặng
3 phút)
Và tôi chọn hướng về điều gì? (Thinh
lặng 3 phút)
Có lẽ, không ai trong chúng ta muốn
trở thành kẻ mù quáng hay tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta những ao ước được
hướng về Chúa, và đó là điều mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn của chúng
ta. Như Thánh Augustino trong kinh nghiệm nội tâm đã thưa lên: “Lạy
Chúa, Ngài dựng nên con cho Chúa, và lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho đến
khi được nghỉ yên trong Chúa”. (Thinh lặng 1 phút)
· Hát: Con hướng về Chúa – Nguyên Kha.
Câu 1:
Con hướng về Chúa, như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiên
mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương
mong mặt trời, như nai kia mong về suối, như chiến tranh mong hòa bình
ĐK:
Từ bình minh con kêu lên Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn
con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn ai vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức
mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi mai ngày khi đời con xế bóng Chúa
nên phần phúc trên thiên đàng.
----
(Thinh
lặng 1 phút)
Hướng về là một lựa chọn dứt khoát
và là khởi đầu của một sự thay đổi. Chúng ta sẽ không trở nên tốt hơn nếu chỉ biết
hướng về một cách thụ động mà không đưa tới một phản ứng hay một sự đáp trả cụ
thể nào.
Hãy sôi nổi lên! Hãy sống!
Đó là những thao thức của Đức Thánh
Cha Phanxicô trong Tông huấn Đức Ki-tô
đang sống. Ngài nói như sau:
“Các bạn trẻ thân mến, các con hãy
sống hữu hiệu nhất những năm tuổi trẻ của mình. Đừng nhìn đời từ một ban công.
Đừng lẫn lộn hạnh phúc với chiếc ghế bành... Hãy ước mơ thỏa chí và hãy đưa ra
các quyết định tốt. Hãy sôi nổi lên! ... Hãy sống! Hãy dấn thân cho những gì tốt
nhất trong đời sống! Hãy mở cửa lồng, thoát ra và bay lên!” (Trích Tông Huấn Christus Vivit số 143)
Còn gì tuyệt vời hơn một Giáo Hội với
những người trẻ dám dấn thân hết mình cho kế hoạch của Thiên Chúa, dám hướng về
phía ánh sáng và dám đi cho tới cùng với ánh sáng đó. Chúa đang chờ tôi, và Giáo hội đang cần tôi! (Thinh lặng 3 phút)
PHẦN 3: LỜI NGUYỆN KẾT.
Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy những
lối đi và những lời mời gọi ngọt ngào, xin cho chúng con biết chọn Chúa trên tất
cả, biết nhận Chúa là cùng đích của cuộc đời chúng con, vì Chúa là ánh sáng, là đường, là sự
thật và là sự sống của chúng con. Amen.
• Hát: Con hướng về Chúa – Nguyên
Kha.
Câu 2:
Con hướng
về Chúa ôi cứu tinh của muôn loài, đây nguồn vinh quang tuyệt đối, ôi Giêsu Vua
dịu hiền. Con hướng về Chúa đây Chúa cao quang tuyệt vời, đây Ngôi Hai Vua Hằng
Sống, con kính tôn ca tụng Ngài
ĐK:
Từ
bình minh con kêu lên Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất
vọng, Chúa nên nguồn ai vui tuyệt đối. Khi chiến đấu Chúa nên sức mạnh, khi tối
tăm nên nguồn ánh sáng Chúa ơi mai ngày khi đời con xế bóng Chúa nên phần phúc
trên thiên đàng
Teresa Trang- Đệ tử
Dòng Đức Bà Truyền Giáo