TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


Chồng Dì đột ngột ra đi vì một tai nạn bất ngờ thương tâm, một thân Dì quằng gánh nuôi năm người con, ba trai hai gái. Cái khổ nó mọc rễ khắp con người Dì, không buông tha từ thể xác đến tinh thần, nỗi lòng đau đáu về ba thằng con trai theo thời gian cứ lớn dần cùng với số tuổi của chúng nó, thằng nhỏ nhất chắc cũng phải hơn 24.

Dì xuất huyết não vì con người của Dì không còn đủ chỗ cho những ưu phiền nữa. Con bé út nhập viện bởi những trận đòn anh nó vì Dì không chịu bán nhà, bán đất. Dì bây giờ là kẻ không mảnh đất cắm dùi, nhà cửa vườn tược ra đi hết theo yêu cầu của thằng con trai đầu. Nay nhà trọ này, mai nhà trọ kia để không phải gặp ba thằng con mỗi khi chúng cháy túi.

“Gặp ba thằng anh là mẹ em sợ lắm chị à, nhưng mẹ em còn thương lắm, không bỏ được. Mẹ em bây giờ chỉ có một ước mơ là ba thằng anh ngoan ngoãn thôi”, con bé út nói.

Dì không một lời than trách chỉ xin tôi thêm lời cầu nguyện. Không một lời an ủi, khích lệ, tôi chỉ biết ngồi im vì tôi sợ những lời tôi nói sẽ đi quá xa với cuộc sống quá thăng trầm của Dì. Trong thân hình còn nồng nặc mùi đau khổ kia bất chợt tôi nhìn thấy một ánh sáng nào đó nơi đôi mắt xa xăm của Dì.

Trong cái vô tận ngút ngàn của nỗi đau Dì vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó ba thằng con của Dì sẽ thay đổi, vì Dì đặt đặt niềm tin vào Đấng mà sẽ đem lại cho Dì những điều bất ngờ lớn lao.

“Tôi vững vàng tin tưởng,

Sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!

Hãy cậy trông vào Chúa

(Tv 27, 13-14)

M. Thái Thư- Rndm