Sức
đề kháng mạnh mẽ nhất, là năng lực của Tâm.
Bền
bỉ tin vào Tự Tâm, bền bỉ tin có Chúa trong Tâm, đức tin đó tạo nên năng lực
tràn qua thân thể, tạo nên một màn lưới bao bọc vô hình nhưng vô cùng chắc chắn,
không bệnh tật hay hiểm nguy nào xâm nhập được.
Các
tông đồ của Chúa, uống thuốc độc, cầm rắn trong tay, cũng chẳng sao.
Các
thánh nhân, sở dĩ mang thân bệnh, hoặc vì đại nguyện mang vác thay cho chúng
sinh, hoặc "thị hiện" bệnh tật để giáo hóa điều gì đó cho chúng sinh.
Kiểm
chứng. Giản đơn mà. Ngồi tĩnh lặng. Nhìn vào Tâm. Một chút thôi. Con người mình
tràn đầy năng lượng bình an, vui tươi, khoẻ mạnh, sáng suốt.
Chưa
có được sức mạnh của Chúa như vậy, vì còn kém tin. Nên cũng phải phòng ngừa, phải
tìm cách thức đối phó. Nhưng những gì đang xảy ra, quả là lời mời gọi trở về,
trở về với Tự Tâm, tin vào Sức Mạnh vô biên của Chúa trong Tâm.
LM. Giuse Đặng
Chí San, OP