TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


LẦM LỠ


N.H.T., 22 tuổi, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Mẹ là giáo viên. Cha là cán bộ về hưu. Nhà quá nghèo, em tìm cách vào Thủ Đức làm công nhân cho một công ty giày da. Tiền lương công nhân không đủ để H vừa chi tiêu cho bản thân, vừa gửi về quê giúp cha mẹ và bầy em nhỏ.

H thấy các bạn khác hết giờ làm việc, họ vào nhà vệ sinh trang điểm đẹp đẽ, thay quần áo mốt và đẹp rồi ra ngoài dạo đường mãi thật khuya mới về nhà trọ. H ngạc nhiên vì sao họ lãnh lương cũng chỉ bằng mình mà lại tiêu xài dư giả hơn mình. Họ lại còn có nhiều tiền gửi về quê cho bố mẹ.

H mon men làm quen với một bạn. Dần dà, khi đủ thân thiết, bạn ấy hướng dẫn cho H cách kiếm tiền phụ trội ngoài công ty. Lúc đầu, H sợ: sợ cha mẹ biết, sợ tương lai, sợ bệnh tật ... nhưng rồi mãnh lực của đồng tiền quá cuốn hút. Giấc mơ gửi tiền về quê giúp cha mẹ đã làm H không thể đứng vững.

H đánh bạo, nhắm mắt, bước bừa, để xua tan sự ngựng ngùng của người con gái mới lớn.

Ngày đầu tiên H đi theo cô bạn, líu ríu đôi chân, cặp mắt thẹn thùng. H cảm thấy nóng ran lên như đứng gần lò bánh mì trong giờ cao điểm, mỗi khi thấy ánh mắt của những người khác phái soi mói nhìn mình. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm ấy, H đã nhắm mắt đưa chân để chung sống vói người đàn ông đáng tuổi cha mình. Về đến nhà trọ, H lủi thủi, nhục nhã. Nước mắt dàn dụa bên chén cơm nguội, H không sao nuốt nổi. Gieo mình xuống chiếc ghế bố, H khóc thảm thương cho số phận một kiếp người. Lòng tự nhủ: thôi nhé, ngươi đã làm hại chính đời ngươi, nay còn than khóc gì nữa ...

Hôm sau, gặp chị bạn, H xấu hổ quá bỏ chạy đi chỗ khác. Nhưng người bạn tiến lại an ủi:

-       Có gì đâu mà hốt hoảng, vài lần là quen ngay. Hôm nay chị có một mối cho em xộp lắm!

-       Thôi chị ơi, em hối hận lắm, bố mẹ em mà biết thì em chết mất.

-       Làm sao mà biết! Bộ em khai ra à?

-       Thôi em không đi nữa đâu.

-       Đàng nào cũng hết đời rồi, còn giữ gìn cho ai? Mà ai biết? Em thật dở hơi! Thôi nhé, chị đã nhận lời người ta rồi đó. Hôm nay là anh chàng bảnh trai chứ không phải người hùng lục tuần hôm qua đâu. Lau nước mắt đi, kẻo người ta tưởng chị ăn hiếp em!

Và rồi đêm ấy, H đã không thể cưỡng lại được sức ép của đồng tiền, H lại có mặt ở nơi hẹn hò. Cứ từng đêm rồi lại đêm nữa. Nghĩ mình chỉ đi lần này nữa là đủ tiền gửi về gia đình và không đi nữa. Nhưng thật bất hạnh cho H, điều ấy vẫn cứ tiếp diễn vì nhu cầu không bao giờ chịu dừng.

Rồi một ngày kia, H thấy sự lạ khác thường trong người mình. Khi được các bạn chỉ bảo tường tận về việc sử dụng que thử thai, thì chính là lúc H đã có thai hơn 5 tháng.

H được giới thiệu đến Mái Ấm Thanh Tâm để xin tá túc nuôi dưỡng bào thai ... Em sinh một bé gái kháu khỉnh bụ bẫm.

Sau hai tháng, với lời khuyên nhủ của Sơ, em đã quyết định nuôi đứa bé và báo tin cho bố mẹ từ bắc vào đón cháu về. Chúng tôi rất vui khi gặp bà giáo là mẹ của H. sau khi cắt nghĩa cho bà hiểu, bà sẵn sàng chấp nhận nuôi đứa bé và hứa sẽ tìm cách nói cho họ hàng hiểu tốt về H.



Sr M. Dominique, RNDM