“Khi biết cho đi là khi lãnh nhận
Khi biết quên mình là khi tìm thấy”
Sắc Xuân ấm áp hòa quyện cùng làn gió se lạnh của tiết đông chưa
dứt, phố phường nhộn nhịp, muôn cây chớm nụ, khiến lòng người nôn nao, đón chờ giờ
đất trời chuyển mình sang Xuân Mới.
Xuân năm nay ấm áp hơn, vì tiết đông của Côvid đang dịu lại. Bữa
cơm xuân yêu thương cũng đong đầy tình thân ái của RNDMs, cộng tác viên và quý
ân nhân trong niềm vui chan hòa, hân hoan đón tiếp những người “Lớn trong nước trời”.
“Xuân yêu thương” chính là lời di chúc của Thầy Giêsu được hiện
thực “ Khi ông dọn
tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ
được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông” (Lc 14,13-14). Những mảnh đời ngày ngày
bươn chải với cuộc sống mưu sinh, giờ đây được đón tiếp, nâng niu, trân trọng,
vì Giêsu đang hiện diện nơi từng nhân vị mà Thiên Chúa đã tác tạo giống hình ảnh
Người. Những người bạn của Giêsu thật vui trong buổi tối hôm ấy. Họ hân hoan vì
được gặp gỡ ăn uống vui chơi và hát cùng nhau.
Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, nơi những con người yếu đuối
trong thân xác, nhưng lại tràn đầy
nghị lực sống cách mãnh liệt, hồn nhiên và lạc quan.
Ngày Chúa Hiển Linh năm
nay thật ý nghĩa, ta không cần đi đến Bêlem để bái thờ Hài Nhi, nhưng Hài Nhi cũng đang hiện diện quanh đây lúc
này nơi những con người yếu đuối như Ngài khi xưa.
Cám ơn quý chị em, quý ân nhân đã tô điểm mùa xuân thêm sắc màu
của yêu thương. Ước mong những cánh tay được nối dài thêm nữa khi mỗi độ xuân về,
để hơi ấm được lan rộng khắp nơi mọi miền đất nước.
Cầu chúc mọi người Năm Mới tràn đầy phúc lành của Chúa , An Vui và
Thánh Thiện.
Nt Maria
Hồng Hạnh, RNDM