TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NHỊP CẦU GIÊSU


Càng gần đến ngày Giáng Sinh âm vang của giai điệu  “Đêm Thánh Vô Cùng” … “đất với trời se chữ đồng” cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi. Thiên Chúa đã nên một với con người. Nhờ đó, người với người gần nhau hơn.

Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm muôn điều mới lạ. Nhớ lại những ngày đầu tiên bước vào khoa hồi sức cấp cứu ( ICU), mọi sự đều lạ lẫm đối với tôi, từ cách mặc và thay trang phục bảo hộ đến những việc rất quen thuộc như làm vệ sinh, chăm sóc bệnh nhân, bởi các bệnh nhân ở đây là những người đang đối diện với nhiều nguy cơ bị lây nhiễm chéo nếu các khâu vệ sinh không được làm cẩn thận. Sự sống, sự chết đang diễn ra trước mắt tôi và cả những giây phút tôi chỉ biết đứng lặng cầu nguyện khi các y bác sĩ đang cùng bệnh nhân chiến đấu giành lại sự sống trong tích tắc. Cứ như vậy, từng bước, Chúa dẫn tôi đi vào thế giới mà Ngài đã được sinh ra. Một thế giới đã và đang phải đối diện với sự cô đơn, lo âu và sợ hãi trước sự bấp bênh của phận người.



Giáng sinh năm nay, tôi chuẩn bị đón “Vua Hoà Bình” trong bệnh viện. Diệu kỳ thay! Một bác sĩ ngoài công giáo đã ngỏ ý nhờ chúng tôi trang trí Giáng Sinh ở một số nơi để tạo bầu khí hân hoan và an bình cho bệnh nhân. Chúng tôi, những thiện nguyện viên công giáo, các sư thầy, sư cô, các em sinh viên, nhân viên y tế và các bệnh nhân đã cùng nhau làm hang đá, trang trí cây thông, viết lên những lời chúc yêu thương…. Chúng tôi không còn thấy khoảng cách tôn giáo, chức vụ, người khoẻ hay người đau bệnh. Bởi từ trong sâu thẳm, tất cả mọi người chỉ mong mang đến niềm vui và hy vọng cho nhau. Hài nhi Giêsu đã trở thành nhịp cầu nối kết mọi người nên một trong yêu thương và phục vụ.



Đêm 24/12/2021, chúng tôi đón mừng Chúa Giáng Sinh cùng với các bệnh nhân và nhân viên y tế. Đây là Giáng Sinh đầu tiên trong đời, chúng tôi xa cộng đoàn, xa chị em, nhưng hơi ấm của tình cộng đoàn vẫn hiện hữu nơi đây. Chúng tôi được gọi để một lòng một trí đi tìm Thiên Chúa nơi những anh chị em đang cùng dấn thân, nơi các y bác sĩ và nơi các bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật. Hài nhi Giêsu thật bé nhỏ, yếu ớt đã giáng trần, ngay trên mảnh đất đang quặn đau bởi dịch bệnh. Quả thật, Hài Nhi Giêsu đang hiện hữu trong sự bất lực, yếu đuối của phận người!



“Đất với trời se chữ đồng”. Tạ ơn Chúa đã nên đồng hình đồng phận với con người! Tạ ơn Chúa đã gọi chúng con đến với bệnh viện Hồi sức Covid - Ung Bướu 2 trong mùa Giáng sinh này! Chúng con tuy khác dòng tu, khác tôn giáo nhưng cùng chí hướng trong trận chiến chống Covid, cùng cầu mong một mùa Giáng Sinh an lành, mạnh khoẻ cho các bệnh nhân, y bác sĩ, thiện nguyện viên và toàn thế giới.

Nhóm nữ tu Đức Bà Truyền Giáo (RNDMs)

Nt. Teresa Út, Teresa Thu Hà và Matta Bích Thuỷ