Chúng
ta có thể nghĩ dịch Corona là một bài học cảnh cáo (hay đã ở quy mô ghê gớm của
một trừng phạt) mà Mẹ Thiên Nhiên (hay của Đấng Thượng Đế Chí Công nào đó)
giáng xuống Trung Quốc (TQ), đặc biệt xuống nhà cầm quyền kiêu ngạo, tham lam
và độc ác của họ.
Nghĩ
như thế theo tôi cũng không sai. Nhân quả có khi thấy được nhãn tiền và trực tiếp.
Nhưng
đối với toàn thế giới thì sao? Các nước công nghiệp tiên tiến hốt hoảng di tản
công dân của mình rời TQ, lại còn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tổ chức
Y tế Thế giới (WHO) cuối cùng đã phải công nhận tầm mức khủng hoảng toàn cầu.
Thị trường chứng khoán thế giới xáo trộn và chao đảo. Các đại công ty đa quốc
gia, các trùm đầu tư tư bản lần này đã phải nghiêm túc nghĩ đến việc rút lui khỏi
TQ thật rồi, và e là sẽ lâu lắm mới dám trở lại.
Có
ý kiến của các chuyên gia, cho rằng có thể TQ sẽ bị "quất sụm" vì nạn
dịch này, và sẽ phải rút lui trở lại vào tư thế "nép mình ở ẩn",
khiêm tốn chờ thời, như đã từng phải làm thế sau thời đại coi trời bằng vung của
Mao Trạch Đông. Nhưng điều đó cũng sẽ làm bàn cờ địa chính trị toàn cầu đổi
thay tận gốc.
Nhà
cầm quyền TQ một mặt hậm hực trách móc phương Tây, nhất là Mỹ, đã "thổi phồng"
tai hoạ virus để cố tình đạp họ xuống, nhưng mặt khác lại phải thú nhận sự bất
lực và năn nỉ giúp đỡ. Giới quan sát cho rằng điều đó chứng tỏ họ đang rất bối
rối.
Có
điều, một khi quốc gia đông dân nhất hành tinh và có nền kinh tế lớn thứ nhì
toàn cầu này bị sụp đổ, toàn thế giới cũng chẳng yên. TQ vỡ trận, không chắc
đương nhiên có nghĩa là phương Tây, đặc biệt Mỹ, đắc thắng, và sẽ lên như diều
gặp gió!
Thực
ra các nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới cũng đang trong tình cảnh chẳng
vui vẻ gì. Họ cũng đang phải đối mặt với một thảm hoạ treo lơ lửng: Biến đổi khí
hậu, kèm theo là biết bao hệ lụy khôn lường! Đó là chưa kể hiểm hoạ về an ninh
trước một thế giới Hồi giáo rất ác cảm với họ, và cả một dòng thác lũ người
nghèo, đông vô kể phải di tản vì đói ăn và vì không sống được ở quê hương mình
nữa.
Loài
virus mới này không chỉ tấn công TQ, chúng tấn công ngay cả hệ thống "toàn
cầu hoá", cái vốn đã làm loài người tưởng bở mấy chục năm qua rằng nhân loại
sẽ bước vào một kỷ nguyên sung túc tiện nghi như chưa từng có trong lịch sử
loài người.
Loài
virus này rất có thể sẽ buộc loài người phải suy nghĩ lại về toàn bộ Trật tự
Kinh tế Thế giới, cái mà đáng lẽ họ đã phải suy nghĩ lại từ lâu rồi:
-
khi mà khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia/dân tộc, và ngay cả trong nội bộ
từng quốc gia, ngày càng trở nên hố rộng kinh khủng;
-
khi mà một thiểu số rất ít những đại gia tỉ phú trên thế giới lại giữ rịt khư
khư phần bánh ăn lớn nhất của loài người, lại còn tranh giành mơ mộng trở nên
giàu hơn nữa, bỏ mặc hàng tỉ người thiếu thốn;
-
khi mà loài người hăm hở bới tung cả Trái Đất để moi tài nguyên lên hưởng thụ,
bất kể những di hoạ khủng khiếp cho các thế hệ mai sau.
Có
khi "Ông Trời" không chỉ cảnh cáo hay trừng phạt TQ đâu bà con ạ. Người
dân TQ thì cũng là người như tất cả người dân trên khắp mặt đất này. Không nên
rủa xả họ là "đáng đời", vì đến khi chính chúng ta cũng gặp tai hoạ
thì ai sẽ rủa xả chúng ta?
Tất
cả loài người là đồng thân đồng phận, và sẽ cũng phải chia nhau cái "cộng
nghiệp" - vì tất cả những dại dột sai lầm của tất cả chúng ta, trong quá
khứ và ngay trong hiện tại lúc này. Có lẽ đã đến lúc tất cả loài người đều phải
hoán cải nếu không muốn gánh lấy sự trừng phạt!
Michael Lê Hồng Hà