Ngày…tháng…năm…
Hôm
nay, tôi nhận được bài sai. Sứ mạng đầu đời của tôi là một miền quê thanh bình,
nơi tôi được biết có cánh đồng lúa mênh mông, với con sông uốn lượn, bao bọc
xung quanh. Giáo dân ở đó vừa có người Kinh vừa có các anh chị em dân tộc thiểu
số. Sứ mạng ấy rất hợp vớí sở thích của tôi, vì từ khi bước vào đời tu, tôi đã
có nguyện vọng được phục vụ các anh chị em dân tộc thiểu số. Hình như Chúa đã lắng
nghe và đáp ứng ước mơ của tôi. Đến lượt
mình, tôi chỉ biết dâng lời tri ân với hết cả trái tim, và tâm hồn. Tôi muốn
cho đi thật nhiều, muốn vào đời với Chúa để sống cùng, sống với và sống cho mọi
người.
Chúa là Chúa cả đất trời
Hôm nay con đến dâng lời tri ân
Ngày qua Chúa đã ân cần
Dẫn con vững bước tới gần Ngài hơn
Con xin dâng khúc tạ ơn
Hợp cùng thần thánh hát bài tán dương
Chúa là Chúa cả tình thương
Đã luôn phủ bóng nẻo đường con đi
Gian nan Chúa đã giữ gìn
Bước đường sắp tới con xin dâng
Ngài
Bỏ Ngài con biết theo ai
Vì Lời sự sống...chỉ Ngài mới
ban...
Học
Viện Đức Bà Truyền Giáo