Về
với bà con dân tộc Ba-na, tôi có cảm nghiệm mình đang thoát khỏi cuộc đời, được
Chúa dẫn vào nơi thần tiên, hạnh phúc…
Cuộc
đời trần thế vốn được coi là nơi xô bồ, tội lỗi. Con người trở nên thù dễ hơn bạn.
Tha nhân trở thành hỏa ngục của nhau. Bao tệ nạn “được” sinh sôi khắp nơi, khắp chốn. Con người tưởng chừng
không thể tìm được nơi bình yên trong chốn trần thế. Nhưng …về với bà con dân tộc
Ba-na, miền Gia Lai, chúng ta sẽ mất đi quan niệm tiêu cực đó.
Về
miền đất đỏ nghèo khổ và “dơ dáy” này (bà con vẫn nói với chúng tôi thế), tôi cảm
thấy lòng mình thật thanh thản, bình yên. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng với nhịp
độ rất chậm, rất lắng…mà tràn đầy sức sống. Sức sống nảy mầm từ tình đất, tình
người, từ vạn vật với muôn cỏ cây, chim thú.
Miền
đất ở đây đúng là miền Đất Hứa mà Chúa ban tặng để cây cối trổ sinh hoa trái,
đâm chồi nảy lộc. Đất là mẹ nâng đỡ chúng sinh. Vì thế, người ở đây không khai
phá và càng không bao giờ làm mẹ đất bị cằn cỗi vì những chất thải độc hại, hay
bừa bãi thải vào lòng đất mọi rác rưởi không phân hủy. Họ nâng niu, chăm sóc mẹ
đất, nhờ đó sức sống luôn vươn dậy…âm thầm mà mạnh mẽ lạ lùng.
Con
người ở đây thực đúng là người con của Chúa. Họ cho tôi cảm nhận được Nước Chúa
đang hiển trị đây rồi. Những khuôn mặt đen sạm, bụi bặm vì nắng gió, vì sự khó
nhọc của cuộc sống mưu sinh vẫn luôn tươi cười và thanh thản giữa đời. Họ chính
là Giê-su ở bên tôi: Hiền từ, nhân hậu, thật thà…Họ là thầy dạy cho tôi biết sống
vị tha, nhân ái, không tham lam, tính toán…Họ - những con chiên của Chúa luôn
mang trong mình di chúc của Ngài: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em”. Sống và chia sẻ sự nghèo khổ của họ, tôi cảm thấy mình được trở
nên tôi tớ khiêm hạ của Giê- su Đức Chúa: âm thầm gieo vãi tình thương và ơn chữa
lành cho mọi người với lòng hăng say, yêu mến của chính Ngài.
Tôi
hạnh phúc khi đến đây, như nấm men vùi trong thúng bột, tôi muốn được cùng Chúa
làm dậy men tất cả mọi người trong tình bác ái của Giê-su. Tôi cảm nghiệm được
sự thúc bách của Giê-su trong tâm hồn. Cám ơn Chúa, cám ơn bà con Ba-na và cám
ơn cuộc sống vì tất cả mọi ơn lành tôi có được. Tôi mong sao tình đất và tình
người Ba-na luôn tồn tại và hòa quyện trong tình Giê-su đến muôn đời.
Sr.Maria Nguyệt-Rndm