- Hãy yêu kẻ thù (mình)!
- Ui, khó quá!
- Hãy cầu nguyện cho những
kẻ ngược đãi mình!
- Eo ơi, khó!
- Hãy nên hoàn thiện như
Thiên Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện!
- Ơ, ơ... quá khó. Không
làm nổi đâu!
- Vậy chứ muốn sao?
- Con muốn yêu thương
người yêu thương mình, và thân thiện với người thân thiện với mình.
- Đó là đạo của những kẻ
ngoại, những người thu thuế. Tương đối dễ!
- Hông. Con muốn theo đạo
của Thầy cơ.
- Thì không dễ! Đạo của
Thầy khó. Hmmm... Mà thực sự không quá khó đâu! Con sẽ theo nổi đó.
- Thiệt hông? Vậy con sẽ
cố gắng...
FB Linh Mục Giuse Lê Công Đức