Làm người, ai cũng cảm nhận sâu thẳm
trong lòng là mình nhỏ nhoi yếu ớt quá mất thôi! Vì thế, để tự lừa mình và loè
thiên hạ, ai cũng cố bặm môi bặm mép nhoi nhoi lên, tìm mọi cách để cho rằng
mình ngon, mình giỏi, mình thánh, mình cao, mình sang, mình to, mình tảng bà chồ
mình tổ bà chàng. Những lớp mặt nạ màu mè loè loẹt, những áo quần vỏ ốc cứng
dày được khoác vào. Và hiu hiu tự đắc an tâm vui sướng. Kiểu mặt nạ loè loẹt
hay vỏ ốc cứng dầy vững chắc nhất, là chức quyền trong tôn giáo, là cho rằng
mình sâu sắc thánh thiện trong đời tâm linh. Mình là bậc thầy thiên hạ.
Tất cả những kẻ cho rằng mình là bậc cha
bậc thầy thiên hạ đều là nói phét và láo toét. Càng khoác áo choàng, càng đeo
thẻ kinh lủng lẳng trên tua áo, càng hiu hiu vênh vênh bản mặt ta đây, càng
khoái chí vì người ta cung kính chào hỏi mời mọc, thì càng dị hợm kỳ cục kiểu
những tay hề! Đây là những kẻ đáng thương nhất trong đời.
Ô! Làm người, ai cũng hèn hạ, yếu ớt và
tội luỵ như nhau thôi. Vấn đề là làm sao bò lết, bò lết mãi về phía mặt trời và
chờ đợi. Khi tự lừa phỉnh dối gạt, thì lớp vỏ ốc hay mặt nạ sẽ ngăn che mình lại
với Chân Lý, với Ánh Sáng. Thế là toi. Thế là thua. Thế là toang.
Ông bác Giêsu thương hạng người này lắm.
Nên Ông phải chửi, phải mắng, phải đập đánh nữa, như thể húc vào thành vách cứng
dầy. Như thể nhào tới xé toang mặt nạ. Ông bị xử tử cũng vì dám đâm vào những đấng
bậc cao cả uy nghi đó.
Cuộc đời không thể thiếu những người bị
gọi là cha là thầy. Nhưng cha, thầy, lãnh đạo tâm linh, thực ra, chỉ là một bổn
phận làm bóng mờ cho Người Cha Người Thầy đích thực. Mấy lão bị kêu mời đóng
vai trò đó, đúng ra, thường phải run rẩy hãi sợ, phải biết thân biết phận mình,
mà luôn tự răn "Xin đừng chấp tội chúng con. Nhưng xin nhìn đến đức tin của
Hội Thánh". Trong sâu thẳm, mình chỉ là người anh em thôi. Mình cũng bò lết
phận người và cũng luôn cần được ơn biến đổi thôi.
Thôi thì cùng phận người với nhau, làm
sao sống cho thật, làm sao không cần đeo mặt nạ hay vỏ ốc hay áo giáp. Mỗi người
ý thức thân phận mỏng manh yếu ớt. Và nếu có thể làm chứng tí tẹo cho nhau, thì
làm chứng mình và mọi người đang ở trong Tình Thương, đang bơi lội trong Biển Cả
Ánh Sáng và Yêu Thương, tràn xuống trên những ai nghèo hèn bé mọn.
Đặng
Chí San OP