Lúc
10 giờ sáng, Chúa nhật 14/3/2021, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ, tại Đền thờ
Thánh Phêrô, nhân dịp khai mạc năm Kỷ niệm 500 loan báo Tin Mừng tại
Philippines. Vì đại dịch, nên chỉ có hơn 100 người tham dự thánh lễ, trong đó
có một số chủng sinh và 8 linh mục Philippines ở Roma. Đồng tế với Đức Thánh
cha, đặc biệt có Đức Hồng y Antonio Tagle, nguyên Tổng Giám mục Manila và hiện
là Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, và Đức Hồng y Angelo De
Donatis, Giám quản Roma.
Thánh
lễ bắt đầu với đoàn rước trong đó có một nhóm người Philippines: một thiếu nữ
bế tượng Chúa Giêsu Hài Đồng-Santo Niño, một thanh niên cầm Thánh giá
Magellan và 6 thiếu nữ với khăn trong tay; tất cả vừa đi vừa múa hát theo
truyền thống.
Trong
bài giảng Thánh lễ, khởi đi từ bài Tin Mừng, Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa yêu
thế gian đến nỗi đã ban Con của Người” (Ga 3,16). Đây chính là trọng tâm của
Tin Mừng, là niềm vui của chúng ta. Thực vậy, sứ điệp Tin Mừng không phải là
một ý tưởng hay một học thuyết, nhưng là chính Đức Giêsu, Người Con mà Chúa Cha
đã ban cho chúng ta để nhờ Người chúng ta có sự sống. Nền tảng niềm vui của
chúng ta không phải là một lý thuyết hay về cách tìm kiếm hạnh phúc, mà là trải
nghiệm thực tế khi được đồng hành và yêu thương trong suốt hành trình cuộc
sống. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con của Người”. Đức Thánh Cha
khai triển hai điểm: “Thiên Chúa yêu thế gian” và “Thiên Chúa đã ban Con của
Người”.
Thiên
Chúa yêu thương thế gian
Trước
hết, Đức Thánh Cha quảng diễn về cụm từ “Thiên Chúa yêu thế gian”. Ngài nói:
“Những lời Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô - một người Do Thái lớn tuổi muốn biết
về Thầy - giúp chúng ta nhìn thấy khuôn mặt thật của Thiên Chúa. Người luôn
nhìn chúng ta bằng tình thương, và vì yêu thương, Người đã đến giữa chúng ta
trong Con của Người. Trong Chúa Giêsu, Người đã đi tìm chúng ta khi chúng ta
lạc lối. Trong Chúa Giêsu, Người đã đến để nâng chúng ta lên khi chúng ta sa
ngã. Trong Chúa Giêsu, Người cùng khóc với chúng ta và chữa lành các vết thương
của chúng ta. Trong Chúa Giêsu, Người đã chúc lành cuộc sống của chúng ta mãi
mãi. Tin Mừng nói cho chúng ta biết rằng ai tin vào Người sẽ không phải chết.
Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã phán một lời dứt khoát về cuộc đời của chúng
ta: các con sẽ không bị hư mất, các con được yêu thương mãi mãi”.
Đức
Thánh Cha giải thích tiếp rằng, nếu việc lắng nghe Tin Mừng và thực hành đức
tin không làm cho chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu vĩ đại này, và
có thể vì chúng ta sa vào một tôn giáo nhàm chán, buồn bã và khép kín, thì đó
là một dấu hiệu cho thấy chúng ta phải dừng lại và một lần nữa lắng nghe Tin
Mừng: Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã ban cho chúng ta cả sự sống của Người.
Người không phải là một vị thần nhìn chúng ta một cách thờ ơ từ trên cao, nhưng
là một Người Cha nhân từ đã trở thành một phần lịch sử của chúng ta. Người
không phải là một vị thần thích thú trước cái chết của tội nhân, nhưng là một
Người Cha không muốn ai bị hư mất. Người không phải là một vị thần lên án,
nhưng là một Người Cha cứu vớt chúng ta với vòng tay ân phúc của tình yêu.
Thiên
Chúa đã ban Con của Người
Đức
Thánh Cha nói đến khía cạnh thứ hai: “Thiên Chúa đã ban Con của Người”. Ngài
nói: “Chính vì quá yêu thương chúng ta, nên Thiên Chúa đã trao ban chính mình,
hiến mạng sống vì chúng ta. Ai yêu thương thì luôn ra khỏi chính mình. Tình yêu
luôn hiến dâng, cho đi và tiêu hao. Sức mạnh của tình yêu là: phá vỡ lớp vỏ ích
kỷ của chúng ta, phá vỡ các hàng rào an ninh được xây dựng cẩn thận của chúng
ta, phá bỏ các bức tường và vượt qua các nỗi sợ hãi, để làm cho mình trở thành
một quà tặng. Ai yêu thương thì thích mạo hiểm hơn là giữ gìn mạng sống. Đây là
lý do tại sao Thiên Chúa ra khỏi chính mình: bởi vì Người “quá yêu” chúng ta.
Tình yêu của Người quá lớn nên Người không thể không ban tặng chính mình cho
chúng ta. Khi dân bị rắn độc trong sa mạc tấn công, Thiên Chúa nói với Môsê làm
con rắn bằng đồng. Tuy nhiên, nơi Chúa Giêsu, khi được giương cao trên thập
giá, chính Người đã đến để chữa lành nọc độc sự chết cho chúng ta; Người đã trở
nên tội nhân để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Thiên Chúa không yêu chúng ta bằng
lời nói: Người ban Con của Người cho chúng ta, để ai nhìn và tin vào Người, thì
được cứu độ (Ga 3,14-15)”.
Từ
tình yêu hiến thân của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người yêu thương
nhiều hơn, vì càng yêu, chúng ta càng có khả năng cho đi. Đó cũng là chìa khóa
để chúng ta hiểu được cuộc sống của mình. Thật tuyệt vời khi gặp gỡ những người
yêu thương nhau và chia sẻ cuộc sống của họ trong tình yêu. Chúng ta có thể nói
về họ như những gì chúng ta nói về Thiên Chúa: họ yêu nhau đến mức hiến dâng
mạng sống. Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta có thể tạo ra hoặc
kiếm được; cuối cùng, đó chính là tình yêu mà chúng ta có thể cho đi.
Đức
Thánh Cha khẳng định rằng, đây chính là nguồn vui! Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con của Người. Ở đây, chúng ta thấy được ý nghĩa của lời mời gọi của
Giáo hội trong Chúa Nhật tuần này: “Mừng vui lên […] Các bạn đang sầu
khổ, nào hớn hở reo mừng và hân hoan tận hưởng trọn nguồn an
ủi”. (Is 66, 10-11). Đôi khi chúng ta tìm kiếm niềm vui ở nơi không có: trong
những ảo tưởng dễ tan biến, trong những giấc mơ vinh quang, trong sự an toàn
bên ngoài nơi của cải vật chất, trong sự sùng bái hình ảnh của chúng ta. Nhưng
kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng niềm vui thực sự đến từ việc chúng ta
cảm nhận được yêu thương cách nhưng không, được đồng hành, có người chia sẻ ước
mơ của chúng ta và khi chúng ta bị đắm tàu, người đó đã đến cứu và đưa chúng ta
đến bến an toàn.
Cám
ơn Giáo hội Philippines
Tới
đây, Đức Thánh Cha nói cách riêng với toàn thể Giáo hội Philippines: “Anh chị
em thân mến, 500 năm đã trôi qua kể từ khi sứ điệp Kitô giáo lần đầu tiên đến
Philippines. Anh chị em đã nhận được niềm vui Tin Mừng: Thiên Chúa yêu thương
chúng ta đến nỗi đã ban Con của Người cho chúng ta. Và niềm vui này được nhìn
thấy nơi dân tộc của anh chị em, nơi ánh mắt, trên khuôn mặt, trong các bài ca
và trong lời cầu nguyện của anh chị em. Tôi muốn cám ơn anh chị em vì niềm vui
mà anh chị em mang lại cho toàn thế giới và cho các cộng đoàn Kitô. Tôi nghĩ
đến nhiều trải nghiệm tốt đẹp trong các gia đình ở Roma, cũng như trên toàn thế
giới nơi có sự hiện diện kín đáo và siêng năng của anh chị em đã trở thành
chứng tá đức tin. Theo bước chân của Mẹ Maria và Thánh Giuse: Thiên Chúa yêu
thương đem lại niềm vui đức tin qua sự phục vụ khiêm nhường, kín đáo, can đảm
và kiên trì”.
Kiên
vững loan báo Tin Mừng
“Vào
ngày kỷ niệm rất quan trọng này đối với dân Chúa ở Philippines, tôi cũng muốn
mời gọi anh chị em hãy luôn kiên trì trong công cuộc loan truyền Tin Mừng, chứ
không phải chiêu dụ tín đồ. Sứ điệp Kitô anh chị em đã nhận được cần được liên
tục mang đến cho người khác. Tin Mừng về sự gần gũi của Thiên Chúa phải được
bày tỏ trong tình thương đối với anh chị em; Chúa không muốn ai hư mất;
vì vậy Chúa yêu cầu Giáo hội quan tâm đến những người đang bị tổn thương và
sống bên lề. Nếu Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã hiến mình cho chúng ta, thì
Giáo hội cũng có sứ vụ này: Giáo hội được sai đến không phải để phán xét nhưng
để chào đón; không phải để áp đặt, nhưng để gieo hạt; không phải để lên án,
nhưng là đem Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta”.
Đức
Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng cách nói đến chương trình mục vụ của Giáo Hội Philippines: “Dấn thân loan báo
Tin Mừng là hướng đến mọi người và đến với mọi người. Khi bước đi trên con
đường này anh chị em đừng bao giờ nản lòng. Đừng bao giờ e ngại loan báo Tin Mừng,
phục vụ và yêu thương. Với niềm vui, anh chị em cũng có thể giúp mọi người nói
về Giáo hội: ‘Giáo Hội rất yêu thương thế gian’! Thật đẹp và lôi cuốn biết bao
một Giáo Hội biết yêu thương thế giới, không xét đoán và một Giáo Hội biết hiến
mình cho thế gian. Ước mong ở Philippines và mọi nơi trên trái đất được
như thế”.
Đức
Hồng y Tagle cám ơn Đức Thánh Cha
Cuối
Thánh lễ, Đức Hồng y Tagle đại diện Giáo hội Philippines
và đặc biệt những người Philippines đang sống ở Roma cám ơn Đức Thánh Cha. Ngài
nói: “Chúng con mang đến đây tình con thảo của toàn thể người dân Philippines
của 7641 đảo của đất nước. Có hơn 10 triệu người di cư Philippines đang sống ở
gần 100 quốc gia trên thế giới. Chúng con hiệp thông Thánh lễ sáng nay cùng với
Đức Thánh Cha”.
Tiếp
đến, Đức Hồng y nói đến hồng ân đức tin mà Philippines đã lãnh nhận trong 500
năm qua, và hoa trái là hiện nay, quốc gia đứng thứ ba về số người Công giáo
trên thế giới. Ngài cũng cám ơn biết bao người đã cộng tác vào công cuộc loan
báo Tin Mừng này.
Cuối
cùng, Đức Hồng y nói đến việc di cư ở khắp nơi trên thế giới của hàng triệu
người Philippines như là kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hồng ân đức tin đã
lãnh nhận giờ đây những người di cư này mang đến chia sẻ cho những nơi họ hiện
diện. Ngài nói: “Chúng con xa gia đình, không phải chúng con muốn bỏ rơi họ,
nhưng để lo cho tương lai con cái. Vì yêu thương gia đình chúng con phải chấp
nhận nỗi đau chia ly này. Khi chúng con cảm thấy cô đơn vì xa quê hương, chúng
con tìm được sức mạnh nơi Chúa Giêsu, đang ở với chúng con, Chúa Giêsu, Đấng đã
tự trở thành một em bé Santo Nino và tự nhận mình là người
Nazareth vác thập giá cho chúng con”.
Sau
những lời cám ơn của Đức Hồng y, hai người đại diện dâng một bức tranh thánh
cho Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ. Cùng hát tạ ơn Đức Mẹ
với Đức Thánh Cha, có một phụ nữ và hai em bé dâng hoa cho Đức Mẹ.
Theo
Ngọc Yến - Vatican News
Nguồn:
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-03/dtc-thanh-le-mung-500-nam-loan-bao-tin-mung-philippines.html