TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA


I.                  LỜI NGUYỆN ĐẦU: (Mời cộng đoàn quỳ)

 

Thuở Gioan thi hành sứ mệnh

Con Chúa Trời xuống bến Gio-đan

Thân dìm dưới nước lan tràn

Đổi dòng sông ấy thành làn nước trong

 

Người giáng thế bởi lòng Trinh Nữ

Để Gioan tẩy rửa thân mình

Người đâu phải rửa tội tình

Nhưng là rửa tội nhân sinh bao đời.

       Lạy Chúa Giê-su, khi xưa Chúa đã đến khiêm hạ xin Gioan làm phép rửa cho mình. Chúa đã tự trút bỏ địa vị Thiên Chúa để hòa nhập vào dòng người tội lỗi. Xin cho chúng con trong giờ phút này được yêu mến Chúa, được ở lại với Chúa và để cách sống của Ngài thấm vào trong từng suy nghĩ, thái độ và lời nói của chúng con.

Hát: CTT 70 câu 1 và 2

II.              LỜI CHÚA

         Giê-su Nazareth, Con Thiên Chúa, đã được sinh ra trong một máng cỏ giữa trời mùa đông giá buốt; đã phải lẩn trốn khi mới chào đời; đã sinh trưởng tại quê nghèo Nazareth nơi mà “làm sao có cái gì hay được” (Ga 1, 46); đã sống ba mươi năm trong sự vâng phục cha mẹ trần gian. Ngài là Đấng Gioan đã loan báo sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và Lửa, vậy mà hôm nay, khi bắt đầu cuộc đời công khai, Ngài đã hòa mình vào dòng người tội lỗi đến “xin” ông Gioan làm phép rửa cho Ngài bằng nước.

          Cộng đoàn thân mến, giờ đây hãy để tâm hồn ta tiếp tục bước theo Đức Giê-su tiến đến dòng sông Gio-dan và để cùng Người dìm mình vào trong sự khiêm hạ sâu xa để rồi được nâng dậy trong ân sủng của Thiên Chúa.

(Mời cộng đoàn đứng)

Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mathew

          Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Galile đến sông Giodan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi”. Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

         Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

(Thinh lặng 2 phút)

Suy Niệm1:

        Giả như chúng ta đang hòa mình vào dòng người năm xưa đến xin ông Gioan làm phép rửa, liệu rằng chúng ta có nhận ra ai là Giê-su – Con Thiên Chúa hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì như Thánh Phaolo đã nói: “Người đã nên giống anh em mình về mọi phương diện” (Dt 2, 17). Chúa đã trở nên một người Do Thái như bao người Do Thái khác. Chúa đã giống tôi để tôi trở nên giống Chúa.

          Chúa Giê-su đã giống tôi về “mọi phương diện”; vậy tôi giống Chúa Giê-su ở điểm nào?

 (thinh lặng - nghe nhạc 3 phút).

         (Hát: Chính nhờ Ngài TC1 74 câu 2 và 4)

Suy Niệm2:

          “Càng khiêm hạ con người càng trở nên người” (trích Cầu nguyện Tin Mừng). chúng ta hãy chiêm ngắm sự khiêm nhường và tự hủy của Chúa Giêsu: Ngài là Thiên Chúa đã trở nên giống con người qua mầu nhiệm nhập thể, đã xóa mình hòa vào đoàn người tội lỗi đến xin Gioan làm phép rửa, để ông Gioan dìm Người xuống nước. Chúa Giêsu đã nên giống chúng ta để chúng ta giống Chúa, nhưng có thật sự là chúng ta đang trở nên giống Chúa Giêsu hay đang trở nên giống “cái tôi” của mình nhiều hơn?

                  (thinh lặng - nghe nhạc 3 phút).

          Mẹ Teresa Calcutta đã viết về sự khiêm nhường rằng: “Khiêm nhường là mẹ của tất cả mọi đức hạnh: tinh tuyền, bác ái và vâng lời. Chỉ khi chúng ta có đức tính khiêm nhường thì tình yêu của chúng ta mới chân thật, mới tận tâm và nồng nhiệt. nếu chúng ta khiêm tốn thì không có gì làm xao động chúng ta, kể cả được khen cũng như bị vô ơn, vì chúng ta biết mình là ai. Nếu chúng ta bị lên án, chúng ta cũng không nản chí. Nếu người ta cho mình là thánh, mình cũng không ở trên bệ thờ”. (trích bài viết 15 bí quyết của Mẹ Thánh Teresa Calcutta giúp bạn trở nên khiêm nhường.)

          Chúa Giêsu nói với Gioan: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Từ một Đấng uy quyền tối cao, Ngài khiêm hạ xin một phép rửa. Từ một Đấng công chính thánh thiện tột bậc, Ngài tìm cách giữ trọn Đức công chính trước mặt Chúa Cha chứ không phải trước mặt người đời. Còn chúng ta, từ thâm tâm mỗi người hãy tự hỏi: tôi có đang tìm cách để ý Chúa thể hiện qua con người bé nhỏ của tôi và làm đẹp lòng Ngài? Hay tôi đang tìm cách bắt Chúa phải theo ý tôi để rồi… làm đẹp lòng người đời? (Thinh lặng – nghe nhạc 3 phút).

(Hát: Ngài lớn lên TC1 100 câu 1+2+3)

Suy Niệm 3:

        “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Thiên Chúa yêu con người vì con người là con người. Mà đã là con người thì luôn yếu đuối và bất toàn. Đức Giê-su chính là lối thoát cho những yếu đuối và bất toàn đó. Hãy học nơi Người bài học khiêm hạ, lòng thương xót, sự chân thành, sự khao khát ý Cha, như ngôn sứ Isaia đã nói về Người rằng: “Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.” Trong Tông Huấn Hãy vui mừng và hân hoan, Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi chúng ta hãy nên thánh, hãy khao khát sống như Đức Ki-tô, và sức mạnh của Đức Ki-tô ở trong chúng ta, Ngài sẽ ban đủ ơn cho ta nếu ta khao khát sống như Ngài. Chúng ta yếu đuối đó, bất toàn đó, nhưng chúng ta có thể chiến thắng cùng với Đức Ki-tô nếu chúng ta mỗi ngày bám rễ thật sâu trong Ngài và khao khát được Ngài biến đổi. Hãy tiếp tục đi theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi để mỗi ngày chúng ta đều có thể nghe được tiếng Chúa Cha nói với chúng ta rằng:
“Con là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Con” dù là chỉ qua một hành vi nhỏ nhất.

(Thinh lặng)

III.       LỜI NGUYỆN KẾT

(Mời cộng đoàn quỳ)

          Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, với những tâm tình mà hôm nay chúng con có được, xin Chúa giữ lại  chúng trong tim chúng con, để chúng thấm vào máu vào thịt của chúng con và trở nên một phần không thể tách rời khỏi nhịp sống của chúng con và để cho chúng con yêu Chúa nhiều hơn. Amen

Hát: CTT 28 câu 1 và 3

  

                                                           Teresa Phương Thùy

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo