TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


GIỜ KINH CẦU NGUYỆN CUỐI NĂM 2019


Chủ đề: ĐỜI CON LÀ CHUỖI HỒNG ÂN

I.                  PHẦN MỞ ĐẦU:


 Xin mời cộng đoàn ngồi trong thinh lặng và nhắm mắt lại để cảm nhận từng hơi thở. Hãy thở ra những lo âu, mệt mỏi, bận tâm của ngày sống hôm nay và những gì còn vướng bận trong một năm qua. Hãy hít vào để đón nhận bầu khí của bình an, vui tươi và hoan lạc của năm mới. Từ sâu thẳm cõi lòng hãy tự hỏi: “Ngay lúc này, tôi đang khát mong điều gì?” (3L-Thinh lặng).


Chúng ta hãy mở lòng mình ra, hãy để suối nguồn Thần Linh chiếm hữu bạn, hãy để Ngài lấy đi tất cả những lo lắng, bộn bề trong bạn…để từ đó chính Ngài sẽ biến đổi và làm tươi mới tâm hồn mỗi người. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần đến…


(Cộng đoàn cùng đọc:” Lạy chúa thánh thần, xin Ngài mau đến”) 4-5 lần


365 ngày dần khép lại, với những chuỗi hồng ân mà Thiên Chúa dành tặng cho chúng ta. Trong bầu khí của những ngày cuối năm này, chúng ta quy tụ nhau nơi đây, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân mà Ngài đã thương ban cho mỗi người chúng ta cũng như xin lỗi Ngài vì những thiếu sót bất toàn của chúng ta trong một năm qua.


Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một người. Phận nữ tỳ hèn mọn nay được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới và chọn Mẹ trong thiên chức thật cao vời. Đức Mẹ với tâm tình xin vâng đã đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại mang lại sự sống và tình yêu. Từ đây nhân loại sẽ bước đi trong ánh sáng cứu độ. Chúa Giêsu vị Hoàng tử Bình an đã đi vào lòng thế giới, để thiết lập vương quốc Nước Trời.

 

Là Mẹ của sự sống, Mẹ Maria chuyển giao tình yêu của Thiên Chúa đến chúng ta. Mẹ Maria là người phụ nữ của niềm tin; Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và Mẹ đã tin. Cuộc sống của Mẹ làm chứng rằng Thiên Chúa không lừa dối chúng ta, rằng Thiên Chúa không bỏ rơi dân của Người, ngay cả trong những khoảnh khắc hoặc tình huống khi dường như Chúa không ở đó. Mẹ Maria là người môn đệ đầu tiên trong số các môn đệ của con Mẹ, và trong những lúc khó khăn, Mẹ vẫn giữ vững niềm hy vọng.

Mẹ cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta, cuộc đời chúng ta thật hạnh phúc khi có Mẹ, có Mẹ đời con luôn an vui. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành và chở che cho mỗi người chúng ta trên hành trình ơn gọi của mình luôn biết xin vâng theo thánh ý Chúa.

II.         SÁM HỐI – TẠ ƠN

·              Phút  nhìn lại mình:

Xin mời cộng đoàn đặt biểu tượng trái tim trên tay của mình, hãy nhẹ nhàng mở ra, hãy một lần nữa cùng với Chúa nhìn lại hành trình của chúng ta suốt một năm qua:

-         Một năm qua với những niềm vui, hạnh phúc và thành công (thinh lặng)

-         Một năm qua với những biến cố, khó khăn và thử thách. (thinh lặng)


Khi đó:

1.           Tương quan của tôi với Thiên Chúa như thế nào?

2.           Tương quan của tôi với chị em thế nào?

3.           Cách thế mà tôi đã làm cho chính mình?


Nhạc nhẹ:

Một năm trôi qua với nhiều biến cố và cung bậc cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên và có khi khó hiểu. Lời Chúa mời gọi: Chúng ta hãy tin tất cả mọi sự là Thánh ý của Chúa, Ngài luôn yêu thương và dành tặng cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất.


Với tất cả lòng yêu mến và tin tưởng nơi Chúa, chúng ta hãy dâng tất cả mọi sự của năm qua cùng với con người cũ của mình lên cho Chúa. Qua việc ý thức đặt biểu tượng trái tim của mình vào trái tim đầy yêu thương của Chúa để Chúa biến đổi và dìu dắt chúng ta. (Mời cộng đoàn tiến lên đặt biểu tượng)

 

*Công bố Tin Mừng:

Lời chúa: 1Tx 5, 16-24


 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.  Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.  Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.  Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

 (Thinh lặng ít phút)

Nhạc nhẹ

“Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su….”

- Điều Thiên Chúa muốn nói với tôi lúc này là gì? (thinh lặng ít phút)

 

HÃY ĐẾM CÁC ƠN PHƯỚC CHÚA BAN

                                                                              

          Câu chuyện kể về một vị giáo sĩ nọ: một hôm ông được mời đến giảng Lời Chúa tại một trại phong cùi. Vị giáo sĩ thật đắn đo, do dự vì không thích đến một nơi như thế. Nhưng rồi ông đã nhận lời, vì họ nài nỉ mãi. Ông đã không chuẩn bị bài giảng, vì ông nghĩ: “ở trại phong này chỉ toàn những con ngươì bị xã hội ruồng bỏ, ít học, nghèo nàn và cuộc đời như bị vứt bỏ”.

Ông tới trại trước một ngày. Sáng sớm, ông đã thấy họ thức dậy và mang Kinh Thánh đến nhà thờ của trại. Ông tò mò đến xem, ông thấy họ cầu nguyện và tôn vinh Chúa. Gương mặt họ sáng ngời, nụ cười thân thiện, cởi mở dù đôi môi không còn nguyên vẹn. Ông thấy họ sống vui tươi, thanh thản và bình an. Ông ngạc nhiên khi nhận ra rằng: những người phong cùi này, họ đang sống hạnh phúc, triển nở hơn những người khỏe mạnh như chính ông. Giờ cầu nguyện khai mạc bởi một người cùi cao niên. Người cùi hết lòng cảm tạ Chúa vì Ngài ban sự sống cho ông, giữ gìn ông, ban cho ông các thức ăn, áo quần… dù ông không đi làm vất vả như những người khác. Người cùi cao niên xin Chúa ban phước cho những người thương yêu, giúp đỡ ông và xin Chúa ban cho những ân nhân của ông có một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Khi nghe những lời cầu nguyện này, bỗng Vị giáo sĩ cúi đầu xuống và lòng ông bắt đầu nặng.Vị giáo sĩ tự hỏi: “Tại sao những người phong cùi này có một đời sống bình an, hạnh phúc trong khi họ mang chứng bệnh nan y khiến họ đau đớn tận cùng như vậy? Tại sao họ có thể hết lòng cám ơn Chúa khi mà họ mang một chứng bệnh mà người đời xa lánh, ruồng bỏ”. Mỗi ngày họ cùng nhau đồng thanh ca hát và tôn vinh Thiên Chúa với bài Thánh Ca “Hãy đếm các ơn phước Chúa ban”.

Lúc này cõi lòng vị giáo sĩ nghẹn lại, ông bừng tỉnh, nhận ra bài giảng sống động hay nhất trong đời ông: đó là gương sống của những người cùi mọn hèn, nghèo khổ nhưng giàu lòng biết ơn. Họ tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự, họ sống vui tươi, hết mình, bởi vì họ tin rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương và quan phòng cuộc đời họ.

(Thinh lặng- suy niệm)

- Còn tôi, tôi nhận ra được điều gì qua gương sống của những người phong cùi?

- Tôi có quyết tâm gì cho năm mới này?


Lạy Chúa, mỗi ngày sống trôi qua của chúng con là chuỗi hồng ân nhưng không mà Chúa ban tặng. Trong mỗi bước đi, mỗi việc làm, mỗi hành động sống của chúng con luôn có Chúa  hiện diện, Chúa nhìn ngắm, lắng nghe và dạy bảo, Chúa đỡ nâng con, đẩy thuyền con về bến. Trong Chúa, con được gặp gỡ những người chị em, cùng sống và chia sẻ nơi Gia đình Đệ tử, cảm tạ Chúa đã gởi đến các Soeurs đồng hành để qua các soeurs, Chúa yêu thương và chăm sóc chúng con. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng con cảm tạ Chúa và nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con trên bước đường tiếp theo để đời con nên hành trình nối dài những chuỗi hồng ân.


* Hát khúc ca tạ ơn (f)


III.     BƯỚC VÀO NĂM MỚI

Với niềm vui đón mừng năm mới giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện từ sâu thẳm cõi lòng và những mong ước cho năm mới:

(Sau mỗi lời nguyện xin cộng đoàn đáp: xin Chúa nhậm lời chúng con)


* Cầu bình an cho năm mới

Năm cũ đã qua đi với những nỗ lực, cố gắng và cả những yếu đuối lỗi lầm của phận người .Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn tha thứ, hoán cải và canh tân con người cũ của chúng ta, để trong năm mới này chúng ta sống gắn bó mật thiết với Chúa hơn và trở nên khí cụ hữu ích trong tay của Người.


* Cầu cho giáo hội

“Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh trong năm mới này luôn khao khát học hỏi Lời Chúa  siêng năng tham dự bí tích Thánh Thể cách ý thức để được kết hiệp thâm sâu với Đức Kitô hầu được tham dự vào mùa xuân vĩnh cửu của Người.


* Cầu cho gia đình

“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc, thân nhân và ân nhân của mỗi người chúng ta được muôn ơn lành hồn xác và tràn đầy ân lộc của Chúa xuân.


*Cầu cho nhà đệ tử

“Mùa xuân là mùa của niềm vui, khởi đầu cho một tương lai mới với bao điều ước hẹn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong gia đình đệ tử chúng ta bước vào năm mới này, thêm lòng tin, cậy, mến Chúa, để Chúa soi lối chỉ đường và làm kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta, nhờ đó mỗi người sẽ có mối liên hệ mật thiết với Chúa hơn để cùng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.


* Cầu cho các chị em mừng lễ bổn mạng hôm nay

Đức Maria diễm phúc được Chúa yêu thương tuyển chọn và Mẹ đã đáp lại tình yêu đó bằng cả tấm lòng. Xin cho các chị em nhận Mẹ làm bổn mạng luôn biết noi gương Mẹ hăng say dấn thân, phục vụ và yêu mến Ngài bằng cả tấm lòng


* Cầu cho người nghèo

Ngày nay trên thế giới còn biết bao nhiều người nghèo: nghèo về vật chất, nghèo về miếng cơm manh áo, nghèo về tinh thần, nghèo về kiến thức, và nhất là nghèo về đức tin, phẩm giá và tình yêu thương. Xin cho mọi người luôn biết xót thương sẵn sàng mở rộng đôi tay san sẻ và giúp đỡ những người nghèo cách này hay cách khác.


IV.          RÚT LỘC THÁNH( lời dẫn)

Nếu anh em sống nhờ Thần Khí thì anh em cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5, 25)


Lạy Chúa trong năm mới này, chúng con xin Chúa thánh hóa những lộc thánh này. Xin ban cho chúng con Thần Khí của Chúa là niềm vui, bình an, hoan lạc, bác ái, yêu thương…để chúng con mỗi ngày được lớn lên toàn diện về nhân đức và trưởng thành hơn trong đời sống tương quan với Chúa, với tha nhân, và với chính mình. Nhờ đó chúng con sẵn sàng dấn thân phục vụ và đem niềm vui đến cho mọi người

(* Giờ đây mời cộng đoàn lên rút lộc thánh)

Mở nhạc nhẹ

Trong niềm hoan lạc được thần khí thúc đẩy, chúng ta hãy cùng nhau đón chào một năm mới bằng việc đến với từng chị em và chia sẻ lời mời gọi của Thần Khí mà chúng ta vừa lãnh nhận được.


* Lời nguyện kết:

Lạy Chúa , như thánh Phao lô đã nói” «Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước, tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giê Su Ki Tô… »  . Xin cho chúng con biết từ bỏ con người cũ của mình mặc lấy con người mới cuả Thần Khí để trong bước hành trình của năm mới, chúng con luôn can đảm vượt thắng mọi gian nan vững bước theo Chúa đến cùng. Lạy mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa như xưa mẹ đã sẵn sàng lên đường để mang Chúa đến với người chị họ, xin Chúa chúc lành cho những nguyện ước này của chúng con… Amen   

Hát bài: Đường con đi

Đệ Tử Viện

Dòng Đức Bà Truyền Giáo