Chủ đề: Jesus, we expect
you will come. |
MỞ
ĐẦU:
(mở nhạc nhẹ không lời
và thinh lặng trong 1 phút)
Mời
cộng đoàn đặt cây nến trong lòng bàn tay và chiêm ngắm ánh sáng cháy lên từ ngọn
nến
Hình ảnh ngọn nến đang cháy sáng gợi lên trong tôi điều gì? (2 phút)
Nến
được thắp lên, tỏa ánh sáng, thứ ánh sáng dịu dàng, không chói chang! Nến lại tỏa
sức nóng, sưởi ấm một cách nhẹ nhàng.
Nến thầm lặng tự tiêu hao mình để tỏa sáng niềm tin, hy vọng và hơi ấm tình yêu đến cho mọi người không loại trừ một ai.
DẪN
VÀO THÁNH VŨ:
Kính thưa cộng đoàn, ai trong chúng ta cũng đều được
Chúa ban cho có một tâm hồn, và ở đó Ngài thắp lên trong ta một ngọn nến. Vậy mỗi
người chúng ta có dám để cho người khác nhìn thấy ánh nến của tâm hồn mình, và
có sẵn sàng mang ngọn nến của mình, chạy đến nơi bóng tối, chạy đến nơi thiếu vắng
tình người, để thắp sáng niềm tin tình yêu và hy vọng không?
Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng và thể hiện tâm tình
qua bài Thánh vũ.
Múa
thánh vũ: Carry Your Candle.
(Thinh lặng giây lát)
SUY NIỆM
Công bố lời chúa: Lc 3,
1-6
“Hãy dọn sẵn con đường
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp
cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường
lồi lõm, phải san cho phẳng”. (thinh lặng 1 phút)
Tiếng gọi của vị Tiền Hô năm xưa đang vang lên nơi
mỗi người chúng ta hôm nay. Giữa cuộc sống bon chen, và đầy tham vọng, ít nhiều
chúng ta cũng bị ám ảnh và lôi kéo bởi biết bao thế lực giằng co, có những lúc
chúng ta bị tê liệt và không thể thoát ra được. Mùa Vọng chính là thời điểm để
ta nhìn lại chính mình.
Trong Mùa Vọng này,
Chúa đang mời gọi tôi điều gì?
(thinh lặng cầu nguyện 3 phút)
Đồi cao hãy bạt xuống, hố sâu hãy lấp đầy, con đường quanh co cần uốn cho ngay thẳng. Những hình ảnh này chính là điều mời gọi chúng ta cần có để chuẩn bị cho ngày đón tiếp Chúa đến.
Bước vào Chúa nhật thứ nhất mùa vọng, Lời Chúa mời
gọi chúng ta “TỈNH THỨC VÀ NGUYỆN CẦU, VÌ KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO CHÚA SẼ ĐẾN. Tỉnh
thức để chờ Chúa đến, tỉnh thức để bước theo dấu chân của Vị Tiền Hô đi vào sa
mạc tâm hồn mình, tỉnh thức để có thể nghe rõ tiếng mời gọi của Thánh Gioan: “Hãy
dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Chính trong
những giây phút nguyện cầu, mỗi người sẽ dễ nhận ra những hố sâu, những đồi cao
trong cõi lòng mình. Hãy lấp đầy những hố sâu của ích kỷ, san phẳng những cao
ngạo của tự mãn, để chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng cho Chúa ngự đến. Mong Chúa
đến thì ta phải biết cộng tác với Chúa, nếu lòng ta chứa đầy hận thù thì làm
sao còn chỗ cho Chúa ngự đến, nếu tâm trí ta còn vướng bận những thú vui nơi những
tạo vật khác thì làm sao có chỗ cho Chúa ngự vào. Những chuẩn bị bên ngoài là cần
thiết nhưng việc chuẩn bị bên trong mới là điều quan trọng.
Tâm hồn tôi có sẵn sàng
để mời Chúa đến ngự vào không?
Nghe
nhạc: Dọn đường đón Chúa – Duy
Linh
Mùa
vọng là mùa chờ đợi
Những lời
ca trong Thánh Vịnh 62 đang vang lên:
Lạy Thiên Chúa, Ngài là
Chúa con thờ
Ngay từ rạng đông, con
tìm kiếm Chúa,
Linh hồn con đã khát khao
Ngài
Tấm thân này mòn mỏi
đợi trông,
Như mảnh đất hoang khô
cằn, không giọt nước.
Chờ đợi là một cảm giác thổn thức, băn khoăn làm khuấy động tâm
hồn con người. Thật vậy những người yêu mến Chúa sẽ thấy
tâm hồn như “mảnh đất hoang khô khằn, không giọt nước” đang mong mỏi đợi trông
Chúa đến tưới mát tâm hồn. Trong cuộc sống có biết
bao điều con người khắc khoải, trông ngóng. Có người đang chờ đợi từng ngày để
chuẩn bị cho một kì thi thật tốt đẹp. Có người đang chờ mong đến tết để trở về
sum họp cùng gia đình sau những tháng ngày xa cách. Có người đang bận tâm với
những lo âu, sợ hãi, đang chờ đợi niềm an ủi, đỡ nâng. Giữa những cuộc va chạm
và hiểu lầm, vẫn có người đang chờ đợi để được tha thứ.
Còn chúng ta, chúng ta đang chờ đợi điều gì??
Chúng ta khao khát chờ đợi Chúa đến với chúng
ta thế nào?? Và Chúng ta có nhận ra Ngài đang chờ đợi chúng ta không?
Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài đang chờ đợi chúng ta. Ngài vẫn đứng đó gõ cửa tâm hồn ta, Ngài chờ ta không biết mệt mỏi dù lắm lúc ta mải mê với những tiếng gọi khác, ta cảm thấy Chúa đang làm phiền ta. Thế nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta.
Ngài chờ đợi ta mở cửa tâm hồn cho Ngài đến, để Ngài đem
lại an hòa, hạnh phúc, niềm vui và sự bình an cho ta và cho toàn thế giới. Để
sống với tâm thế của một tâm hồn kháo khát và ước mong thật sự Chúa đến ngự vào
trong lòng ta. Mỗi chúng ta phải tự thay đổi con người tội lỗi, yếu đuối và bất
toàn của mình. Hãy dành thời gian cho Chúa nhiều hơn, lắng động nhiều hơn và
hướng lòng lên Chúa nhiều hơn không chỉ trong giây phút hiện tại mà còn liên lỉ
trong mỗi ngày sống và suốt hành trình đời người của chúng ta.
Cộng đoàn
hát: Để Chúa đến
KẾT THÚC
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa khát vọng đón chờ Chúa và ước muốn biến đổi của từng người chúng con, xin Chúa thương đón nhận. Xin cho đôi tay của chúng con biết chạm đến những bàn tay lạnh cóng, thiếu thốn hơi ấm của tình người. Xin cho tim con được khắc khoải chờ đợi Chúa trong sự tỉnh thức và nguyện cầu. Xin cho đôi chân con biết sẵn sàng ra đi và dừng lại phục vụ chị em và những người cần đến chúng con.
BẠN
THIÊN THẦN
Giờ đây, để thể hiện mối tình hiệp nhất trong tình yêu Giêsu, xin mỗi
người hãy tiến lên và nhận lấy món quà quý giá là người chị em mà Thiên Chúa gửi
đến để chúng ta thực hành tình yêu thương đối với Chúa nơi chị em cách cụ thể.
Nhạc
nhẹ (chị em tiến lên)
Để sống tâm tình mùa vọng cách trọn vẹn, mỗi chúng ta hãy thắp lên ngọn
lửa sưởi ấm cho Ngài trong đêm đông lạnh giá bằng những việc hy sinh, bác ái
trong cuộc sống thường ngày. Mỗi vật trang trí tượng trưng cho tình yêu và những
hy sinh của chúng ta để tô điểm thêm cho cây Tình Yêu Chúa một chút hơi ấm của
tình người.
(Gắn
bông gòn, quả cầu ……đã được chuẩn bị sẵn lên cây trong Mùa Vọng)
Hát: …..
Đệ tử viện
Dòng Đức Bà Truyền Giáo