TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VII TN-A

I.               MỞ ĐẦU

  Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã không ngừng đi xuống trên con đường tự hủy: từ Thiên Chúa uy quyền, đến một Thiên Chúa trong thân phận con người, để thông chia niềm vui - nỗi buồn; để cảm thông với phận người tội lỗi của chúng con, và rồi trở nên Thiên Chúa trong tấm bánh bé nhỏ để ở với và ở trong chúng con.

   Chúng con xin thờ lạy và cảm tạ tình yêu của Chúa.

Hát: Tình yêu Chúa (CTT – 50)

II.           SUY NIỆM. (Tin Mừng Mát-thêu 5, 38-48)

1.    Suy niệm 1: Con đường tự hủy của Chúa Giê-su.

        Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Đức Giê-su kêu gọi các môn đệ cùng đồng hành với Người trong hành trình loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, Người muốn các ông ở cùng và mặc lấy tâm tình của Người để có lối sống mới, lối suy nghĩ mới, lối hành xử mới … dựa theo những giá trị của Tin Mừng và của Nước Trời.

        Chúa Giê-su muốn hướng các môn đệ của mình đến một cung cách sống mới, không dừng lại ở mức độ công bằng của lề luật cũ: mắt đền mắt, răng đền răng, yêu đồng loại, ghét kẻ thù; nhưng vươn xa tới tầm vóc của sự hoàn thiện “như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.”

       Và đây là cung cách để trở nên hoàn thiện mà chính Chúa Giê-su đã dạy :

      “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện để lấy áo trong, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi.” Có lẽ Đức Giê-su đã biết những lời dạy này của Người ít nhiều sẽ làm cho các môn đệ cảm thấy khó hiểu, khó lọt tai như thế nào. Thế nên, vào dịp thuận tiện, Người đã trình bày và giải thích lại những lời này cho các ông, nhưng không còn phải bằng lời, nhưng bằng chính đời sống của mình.

       “Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” Người đã chẳng chống cự trước tấn công của quân dữ: Bị nguyền rủa, Người đã không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe. Người đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu.

       “Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.” Người đã chịu bị lột cả áo trong lẫn áo ngoài, và trần trụi trên thập giá.

       “Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.” Người đã đi, đã rong ruổi mãi trên cuộc hành trình vì con người, cho con người, và đi đến tận cùng trên đồi Can-vê.

        “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” Người đã sẵn sàng cho đi cả mạng sống mình.

       “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” Khi gần tắt hơi trên thập giá, Người đã cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ hành hạ mình.

Chúng ta hãy để cho tâm hồn mình được đối diện với khuôn mặt tự hủy của Chúa Giê-su, một sự tự hủy đến tận cùng. Hãy để ánh mắt hiền lành, thương xót và khiêm nhường của Người chạm tới tâm hồn chúng ta.

Thinh lặng

Hát:  Dấu chân Ngài – Chung lời tụng ca, trang 46, câu 1,3.

2.          Mặc lấy sự hoàn thiện qua con đường tự hủy.

Để khép lại những diễn tả về lối hành xử mới theo giá trị của Tin Mừng, Đức Giê-su đưa ra lời mời gọi: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đức Giê-su đã thực sự mở ra một con đường mới tiến đến sự hoàn thiện; và hằng bước đi tới cùng trên con đường này, Người đã trở nên hiện thân cho sự hoàn thiện của Tin Mừng. Thế nhưng, đó lại là con đường chẳng mấy ai đi, dẫu biết rằng đó là con đường duy nhất đưa đến đích là Thiên Chúa, là nước trời. Quả thật, phải qua gian khổ của sự bỏ mình mới có thể giúp ta đạt đới vinh quang của sự hoàn thiện nơi Nước Trời. Vì, cái tuyệt hảo chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng những đau khổ vĩ đại.

Trong lời tựa của cuốn truyện Chim hót trên ngành gai, nhà văn Colleen McCulough kể về huyền thoại của một chú chim như sau:

“Ngày xưa, có một loài chim, chỉ cất tiếng hót có một lần trong đời. Nhưng tiếng hót của nó rất dịu dàng, và hay hơn bất cứ tiếng ca nào trên trần gian. Từ giây phút biết lìa tổ ấm êm, chim chỉ hoài cảm cho mình một ngành gai tương đắc, và nó ngừng cánh giang hồ khi đã tìm được ngành gai sắc cạnh đó. Thế rồi, trong rộn ràng cảm xúc, trong tiếng ngân vang giữa muôn ngàn cỏ hoa hoang dại, chim từ từ chìm sâu thân mình trong ngọn gai nhọn dài sắc bén. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa lịm dần đi vừa cất tiếng thánh thót gieo lời tâm giao muôn phần dịu dặt, hơn cả sơn ca và họa mi. Một bản tuyệt đỉnh ca, bài ca đáng trả giá cho cả cuộc đời. Vũ trụ như còn trầm ngâm lắng nghe tiếng chim ca, và Chúa Trời từ đỉnh cao xanh còn mỉm cười dõi theo. Vì, cái tuyệt hảo chỉ có thể có được khi chịu trả giá bằng những đau khổ vĩ đại.” (trích cuốn sách Bông hồng gửi Chúa – Lm. Phạm Quốc Hưng).

Để cất lên bài ca tuyệt đỉnh của ơn cứu độ, bài ca của Nước Trời, Giê-su đã phải trả giá bằng cả một cuộc đời không ngừng tiêu hao, hy sinh, và cho đi chính mạng sống mình.  Còn chúng ta, những môn đệ chọn theo sát Chúa Giê-su và là hình ảnh sống động của Người, chúng ta có đang tiếp tục nối dài bài ca của Đức Giê-su cho nhân loại hôm nay không?

Một cách cụ thể, đời sống chúng ta đang mặc lấy tâm tình tự hủy của Đức Giê-su như thế nào? Chúa Giê-su đang mời gọi mỗi chúng ta đánh đổi điều gì đó, để có được điều tuyệt hảo là sự hoàn thiện của Tin Mừng?

Hát:  Xin cho con – f (1,2)

III.        LỜI NGUYỆN KẾT.

Lạy Chúa, Chúa dạy con: đừng chống cự người ác

ngày hôm nay tuy chẳng có người ác tấn công,

Nhưng đôi lần con lại thấy dáng vẻ của họ trong cuộc sống,

những khi quyền lợi, danh tiếng, cái tôi… của con như bị xúc phạm.

Xin cho con can đảm đi xuống, mặc lấy sự tự hủy của Chúa

để không lấy “mắt đền mắt, răng đền răng”

nhưng chọn sự bé nhỏ, khiêm hạ của Người.

 

Lạy Chúa, Chúa dạy con:

“Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”

Con chẳng phải là người của cải giàu có

Nhưng có biết bao điều thế giới hôm nay,

con người hôm nay vẫn đang chờ đợi nơi con:

tình yêu, lòng thương cảm, sự bao dung, lời cầu nguyện…

và nhất là gương mặt Giê-su nơi đời sống con.

Xin giúp con can đảm đi xuống,

để lắng nghe những tiếng van xin của nhân loại hôm nay

Và trao ban chính Ngài cho họ.

 

Lạy Chúa, Chúa dạy con:

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi.”

Ngày hôm nay, không có ai thù oán hay ngược đãi con,

Nhưng đôi khi lại có những kẻ thù vô hình,

có những điều con chưa thể đón nhận trong bình an;

Như những tổn thương, những thách đố, những thiệt thòi, những giới hạn…

Hay cả những điều nơi tha nhân mà con chưa đủ cảm thông và yêu thương

Xin giúp con can đảm đi xuống,

dám mặc lấy đức ái trọn hảo của Chúa để yêu tha nhân,

yêu chính mình bằng tình yêu tự hủy của Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con can đảm đi xuống không ngừng

Trên con đường tự hủy mà Chúa đã đi

Để con được mặc lấy vẻ hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.

Têrêsa Trang

Tập Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo