I.
PHẦN MỞ ĐẦU
Nhân danh Cha và
Con Và Thánh Thần. Amen
Mời chị em ngồi trong trầm lắng và chiêm ngắm
Chúa Giêsu Thánh Thể trên bàn thờ. Hít thở sâu, chậm rãi, và thư thái.
Khi hít vào hãy thì thầm: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con kính chào
Chúa.
Khi thở ra: xin hãy lấy đi những bận
tâm không cần thiết nơi con.
Hít vào: lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con
cảm tạ Chúa đã cho con được hiện hữu và mời con đi vào tình thân với Chúa.
Thở ra: xin giúp con hiện diện tròn đầy
với Chúa trong giờ này.
Chị em hãy lặp lại câu mà chị em thích hoặc câu
chị em muốn tự bộc lộ với Chúa Giêsu Thánh Thể .
(thinh lặng 5 phút)
Mời chị em quỳ: (Đánh
còng 3 tiếng
cách chậm rãi )
Hát: Qùy trước nhan Ngài CTT
1031,2
II. LỜI CHÚA:
Mt 24, 37- 44
Trong tâm tình của
những người môn đệ, mời chị em đứng và chăm chú lắng nghe tâm tư của Thầy
Giêsu.
Cộng
đoàn ngồi, thinh lặng 2 phút
III.
SUY NIỆM
1.
Chuẩn bị một
tâm tình – một thái độ sống
Bước vào năm
phụng vụ mới, Mùa Vọng đến thật lặng lẽ và nhẹ nhàng. Cảnh sắc đất trời dường
như chẳng có gì thay đổi, tuy nhiên tấm khăn màu tím trên bàn thờ khẽ nhắc nhở
chúng ta về một tâm tình, thái độ của khoảng thời gian đặc biệt này: Hãy tỉnh
thức !
( thinh lặng 1p)
Con tàu của
ông Nô-ê như được hiển hiện một cách rõ hơn qua dụ ngôn của Thầy Giê-su. Hình ảnh
ông lặng lẽ đóng tàu, góp nhặt, chuẩn bị tất cả cho một lời mặc khải về cơn đại hồng thủy sắp
tới thật nhanh chóng và gấp gáp. Việc đóng tàu ấy trải dài từng ngày, thời gian
bao lâu chúng ta không hề hay biết, chỉ có điều đó là một công việc dường như
thật khác thường mà những người thời đó đều có thể thấy. Trong lúc đó, họ vẫn
vô tư, “thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho đến khi ông Nô-ê vào
tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi tất cả”( Mt
24,38-39)
Hằng ngày
trong cuộc sống của chúng ta, có những “chiếc tàu Nô-ê” vẫn luôn hiện diện và
nhắc nhở chúng ta, đó là những dấu chỉ của Thiên Chúa gửi đến và tỏ lộ cho
chúng ta để nhận ra sự hiện diện và tình thương của Người.
Ø Như ông Nô-ê
đã sẵn sàng và tỉnh thức trước lời mặc khải của Thiên Chúa, tôi đón nhận những
biến cố, thăng trầm trong cuộc sống hiện tại như thế nào? Tôi có nhận ra sự hiện
diện của Chúa qua đó không?
(thinh lặng 2p)
Ø Để đóng nên “ Chiếc tàu trong năm phụng vụ mới”
tôi sẽ góp nhặt những tâm tình, thái độ sống nào để bắt đầu một hành trình?
( thinh lặng 3p)
Lạy Chúa
Giê-su, mỗi giây phút, mỗi ngày sống xin giúp chúng con biết chọn lựa:
Chọn góp nhặt
thêm một chút bác ái để cuộc sống thêm đậm tình yêu thương.
Chọn góp thêm
một chút chân thành để bớt đi những tăm tối của dối trá.
Chọn góp thêm
hy vọng trong những lúc ưu phiền, rời rã.
Chọn nhường
nhịn để xây thêm cầu nối huynh đệ.
Và trong tất
cả mọi sự, xin giúp chúng con luôn chọn Chúa và những gì thuộc về Chúa.
Hát: Chúa sống trong tôi – Tc 2
trang 771,3
II. HÃY TỈNH
THỨC
“ Anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào
Chúa của anh em sẽ đến” ( Mt 24,42). Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thầy Giê-su nhắc
nhở chúng ta phải tỉnh thức trước những bất ngờ của thời đại Thiên Chúa. Vậy tỉnh
thức là gì, và thế nào là sống tỉnh thức ? tỉnh thức để làm gì?
Tỉnh thức là sống trọn vẹn giây phút hiện tại cách
tròn đầy trong tinh thần sẵn sàng, chờ đợi. Có thể nói để sống thái độ ấy,
chúng ta luôn được mời gọi phải có một thái độ dứt khoát. Đêm tối dễ làm ta buồn ngủ và mất phương hướng
để nhận ra điều tốt – xấu. Phận người luôn bị giằng co và dễ bị quyến rũ vào những
bóng tối của đam mê, danh lợi, thói quen xấu,…Chúng như chiếc nệm êm ái lôi kéo
ta nằm lì trong đó. “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc
làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” ( Rm 13,12).
Ø Đâu là những
bóng tối mà Chúa mời gọi tôi thức tỉnh và thay đổi ?
Ø Những quyết
tâm nào tôi sẽ sống trong mùa vọng này để sống tỉnh thức đón Chúa?
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, “ như mặt trời ló rạng ở
cuối chân trời, mặt trời làm cho phượng hoàng càng thêm sáng mắt và chim cú trở
nên mù lòa” (Anthony De Mello). Xin Chúa cũng là mặt trời công chính chiếu
soi vào những chỗ tối tăm bên trong chúng con, nhờ đó chúng con được biến đổi mỗi
ngày, can đảm hướng về ánh sáng là chính Chúa.
Hát: Hãy tỉnh thức- Tc 4 trang 111,2
IV.
LỜI NGUYỆN KẾT
“Lạy Chúa
Giê-su, xin đánh thức con. Xin đưa con ra khỏi cơn mê mà tự sức con không sao
thoát ra được. Xin đừng ngại đánh thức con bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ,
nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ đang cắt tỉa con vì yêu con. Ước gì
con được tỉnh táo để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê. Những chỗ dựa mà con
tưởng là tuyệt đối. Như ngọn đèn chầu trong nhà nguyện, xin cho con tỉnh thức
và sáng luôn trước nhan Chúa. Amen.” (Rabbouni
91)
Hát: Hiến Lễ Tình Yêu CTT 551,2
Maria Hảo
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo