TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXXI TN C


I.                 LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

(Cộng đoàn quỳ)

Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi.

Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu,

Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. (TV 131)

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã ở trong con, đồng thời cũng đang bao bọc con trong tình yêu của Chúa. Giờ đây xin hướng lòng con về Chúa. Con xin thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Danh Thánh Ngài.

Hát: Thờ lạy Chúa Giê-su – CTT  36

 

II.             Công bố tin mừng: Lc 19, 1-10:

III.         SUY NIỆM

1.     Đức Giê-su ngang qua đời tôi

 “Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.”

Cùng nhớ lại hình ảnh của Đức Giê-su trong hành trình của hai môn đệ Em-mau, “Người làm như còn phải đi xa hơn” thì ở đây Đức Giê-su cũng vậy, Người làm như chỉ là đi ngang qua. Tưởng chừng đây chỉ là một lộ trình bắt buộc phải đi qua, không có dụng ý nào khác, thế nhưng nơi đây ơn cứu độ đã hoạt động. Hành động “Đi ngang qua” của Đức Giê-su, đã khơi lên trong lòng dân chúng nơi đây mong ước được gặp Người, và ông Da-kêu cũng không ngoại lệ.

Ông Da-kêu là một người có địa vị, lại giàu có. Thế nhưng bên trong ông vẫn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó. Và ông biết điều đó quan trọng, nên ông đã đi tìm. Ông đã đi đến tận cùng cái lùn của mình và ý thức được sự bất lực của bản thân. Ông đã thể hiện niềm thao thức và khát khao mãnh liệt ấy bằng hành động trèo lên cao, đứng lên trên cái lùn của chính ông: cái tôi, cái giới hạn, yếu đuối của ông, lên trên những lời dị nghị chê bai của người đời, để thoát khỏi những gì che khuất ông khỏi ơn Cứu Độ. Đó chính là sự chủ động của ông. Chủ động đi tìm một điều gì đó chính ông cũng không rõ, nhưng ông cảm nghiệm được sự thu hút và lôi kéo từ Đức Giê-su.

Có những giới hạn nào khiến tôi chưa nhìn thấy Chúa mặc dù tôi rất thao thức Ngài? Hãy thưa chuyện với Chúa về “cái lùn” của chính mình. 

“Đi ngang qua” là cơ hội mà Đức Giê-su dành cho mỗi người. Và Người luôn qua lại trong cuộc đời chúng ta, trong từng giây phút cho đến khi chúng ta để tâm đến Người và mừng rõ đón rước Người vào nhà. Người hằng mong ngóng một cái nhìn, thao thức một sự đáp lại và Người kiên nhẫn cho đến khi ánh mắt Người chạm đến ánh mắt chúng ta. Đức Giê-su đã chủ động vào trong cuôc đời chúng ta trước, và nếu chúng ta để tâm đến sự đi ngang qua của Người, thì mọi sự dù tưởng chừng là thoáng qua đều sinh ích cho chúng ta.

Giây phút này có là cơ hội cho tôi nhìn đến Đức Giê-su đang đi ngang qua để tôi tiếp rước Người không? Lòng tôi đã cảm thấy thế nào khi chạm đến ánh mắt của Người?

Lạy Chúa, chúng con có lẽ đã bỏ qua quá nhiều cơ hội trong đời để được gặp Chúa. Nay dưới ánh sáng của Lời Chúa, dưới sự hiện diện khiêm hạ của Ngài qua bí tích Thánh Thể, chúng con được gặp gỡ Ngài cách thâm sâu. Xin chúc tụng và tạ ơn tình yêu đầy sáng tạo của Chúa. Xin giúp chúng con mỗi ngày một biết Chúa hơn để yêu mến Chúa hơn và bước đi theo Chúa hơn.

Hát: Biết Chúa biết con      TCII trang 70       

2.    Lòng thương xót và ơn hoán cải

“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này… Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Có một Hội từ thiện kia xây dựng một ngôi trường nhằm giúp cho những thiếu niên hư hỏng hoán cải. Khi bàn về những chi tiết trong việc điều hành trường như mua sắm phương tiện, thuê mướn giáo viên, ... Một hội viên phát biểu: “Chúng ta đừng ngại tốn kém. Chỉ cần hoán cải được một thiếu niên thôi thì tốn bao nhiêu cũng đáng.” Một người khác hỏi tại sao thì ông này đáp: “bởi vì thiếu niên hư hỏng ấy là con của tôi” (Trích sách Chấm nối chấm_Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, trang 392 – Tác giả: Học viện Đa Minh)

Thinh lặng

Hình ảnh của hội viên này đã phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa. Như ĐTC Phanxicô đã nói trong bài giảng sáng thứ Sáu 28/03/2014 tại nhà nguyện thánh Matta: “Thiên Chúa là Đấng chờ đợi chúng ta, Thiên Chúa là Đấng tha thứ cho chúng ta. Ngài không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta lại là những người luôn mệt mỏi cầu xin sự tha thứ.” Thật vậy, chính Đức Giê-su là minh chứng cho một tình yêu trọn hảo, tình yêu bất chấp mọi tội lỗi, yếu đuối và bất toàn của con người chúng ta. Người luôn kiên nhẫn chờ đợi sự trở về, và ở đây còn hơn cả sự chờ đợi, “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”

Tôi có thực sự tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa không? Tôi có kinh nghiệm về lòng thương xót của Người như thế nào? Kinh nghiệm này đưa tôi đến hành động gì?

Đáp lại khao khát của Da-kêu, hành động của Đức Giê-su nằm ngoài những gì ông có thể tưởng tượng. Niềm vui được Chúa gọi tên, được thánh sử Luca diễn tả trong 2 chữ “mừng rỡ”. Nét mừng rỡ này của ông Da-kêu tràn ngập trong tâm hồn và còn được tỏ lộ ra bên ngoài bằng hành động “vội vàng tụt xuống và đón rước Người”.

Niềm vui này xuất phát từ ân sủng của lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, và nó được đặt chính bên trong tâm hồn của người được lãnh nhận và không ai có thể lấy mất. Chính niềm vui từ bên trong phải thúc đẩy chúng ta đi đến sự biến đổi. Như Đức hồng Y Robert Sarah đã nói: “Chúng ta phải kiên quyết bước tới sự thánh thiện, bằng cách tái tạo lại mình theo hình ảnh Thiên Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chỉ riêng sự lan tỏa của sự thánh thiện cũng có thể biến đổi Giáo Hội từ bên trong” (Trích sách Chúa Hoặc Không – trang 260) (Lặp lại đoạn trích dẫn 2 lần cách chậm rãi) 

Thinh lặng

Hát: Ôi tình yêu   TC II trang 101

IV.          LỜI NGUYỆN KẾT

Kinh Lạy hồn Chúa Ki-tô.

Lạy hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con.

Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con.

Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến.

Lạy nước bởi cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rửa con.

Lạy sự thương khó Chúa Kitô, xin thêm sức cho con.

Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con.

Xin giấu ẩn con trong các vết thương Chúa.

Xin cho con đừng bao giờ lìa xa Chúa.

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái.

Đến giờ lâm tử, xin Chúa gọi con, và cho con đến cùng Chúa, để con được cùng các thánh ca tụng Chúa muôn đời. AMEN.

Maria Như Ý

Tập Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo