I.
Lời Nguyện Đầu
Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
Được gần Ngài lạy Chúa.
(Thánh Vịnh 42,2)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể. Tạ ơn Chúa về một tuần sống đã qua với biết
bao ân huệ mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Giờ phút này đây chúng con
khao khát được ở lại và gặp gỡ Chúa trong bí tích Thánh Thể. Bí tích của tình
yêu, bí tích của sự tự hủy. Chúng con xin hết lòng thờ lạy, chúc tụng, ngợi
khen Chúa. Xin hãy liên kết trái tim chúng con nên một với trái tim Chúa. Xin
hãy đốt lửa sốt mến trong lòng chúng con, để chúng con thực sự thuộc trọn về
Chúa trong giờ phút này.
Hát: Đến bên Ngài - CTT trang 27(1,2)
II.
LỜI CHÚA: LC 17, 5 -10
III.
GỢI Ý SUY NIỆM
1.
SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN
Mời chị em đặt mình trước Chúa Giêsu, chiêm ngắm và lắng nghe những gì
đang diễn ra. Điều mà các môn đệ bày tỏ với thầy Giêsu có là khao khát của chị
em không? “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc. 17,5). Chị em hãy lặp
đi lặp lại lời này nhiều lần và lắng nghe lòng mình xem:
·
Sự khao khát của tôi ở mức độ nào? (Thinh lặng)
·
Tại sao tôi lại khao khát điều này?
(Thinh lặng)
“Những gì chúng ta đã chứng kiến
thì ta đã biết, không cần phải tin. Tin là chấp nhận điều mà chính mình không
thấy, nhưng dựa vào lời chứng của một người khác đáng tín nhiệm” (Trích: Tin Mừng nước Thiên
Chúa). Thánh Augustinô đã nói “Đức tin là tin vào những điều không thấy,
nhưng hoa trái của đức tin là thấy những điều đã tin”. Quả thật, chúng ta đang
sống trong một vũ trụ rất lớn với biết bao điều chúng ta chưa từng được thấy trực
tiếp, nhưng chúng ta vẫn tin nó tồn tại và đúng: như sự hiện hữu các hành tinh,
các tinh tú, hay những kiến thức trong sách vở. Nếu chúng ta chỉ muốn thấy tận
mắt mới tin thì có lẽ cuộc sống của nhân loại sẽ rất hạn hẹp và không thể phát
triển. Chính vì thế đức tin là điều rất cần thiết cho cuộc sống con người và
cách đặc biệt đối với người Kitô Hữu.
Ngày hôm nay chính các tông đồ cũng xin Đức Giê-su “xin Thầy ban
thêm lòng tin cho chúng con”. Đức tin mà các tông đồ xin là tin vào quyền
năng và tình yêu của Thiên Chúa. Bởi lẽ đứng trước những đòi hỏi của luật mới: “không
thể không có cớ cho ngưởi ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp
ngã….nếu người anh em xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó, nếu nó hối hận
thì hãy tha cho nó, dù nó xúc phạm đến anh một ngày bảy lần….” (Lc 17, 1-4);
cũng như các việc tông đồ, rao giảng Tin Mừng, chữa bệnh, trừ quỷ. Các tông đồ
cũng cảm thấy bất lực, cảm thấy lòng tin của các ông thật yếu kém.
(Thinh lặng vài giây)
Bây giờ mời chị em hãy lắng nghe
câu trả lời của Thầy Giêsu: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì
dù anh em bảo cây dâu này: ‘hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng
sẽ vâng lời anh em’ ” (Lc 17,6)
Chị em cảm thấy thế nào khi nghe lời này?: kinh ngạc,..khó hiểu…khó
tin….hay dễ tin.
(Thinh lặng vài
giây)
Chúng ta sẽ dễ thấy hơn khi đối chiếu đức tin của ta trong đời thường
qua cách chúng ta đón nhận những biến cố xảy ra cho chúng ta.
·
Tôi có dễ dàng đón
nhận những sự thật về tôi không? Thinh lặng
·
Tôi có thấy dấu vết
của Chúa qua những gì xảy ra cho tôi trong cả những điều tôi hài lòng và không
hài lòng? Thinh lặng
·
Để minh chứng đức
tin của tôi vào Đức Giê-su tôi đã làm gì và sẽ làm gì? Thinh
lặng
Chị em hãy tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể về con người hiện tại của chị
em.
(Thinh
lặng 5 phút)
Hát: Xin ban thêm lòng tin – TC I
trang 122 hát câu 1,3
2.
PHỤC VỤ KHIÊM HẠ
Đức tin giúp con người vượt qua cái giới hạn của phận người để mở ra với
cái vô biên của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng
hạt cải thì dù anh em bảo cây dâu này: ‘hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc,
nó cũng sẽ vâng lời anh em’”(Lc 17,6). Nghĩa là khi ta làm được điều này điều kia thì không do bởi sức
riêng ta nhưng nhờ bởi ơn Chúa, như thánh Phaolô đã quả quyết “Tôi có là gì
cũng đều nhờ bởi ơn Chúa ban cho” (1Cr 10,15). Và Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “ không có Thầy
anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Người đầy tớ khi đã làm mọi việc theo ý
ông chủ thì không phải là anh đã làm ơn cho ông chủ, nhưng đúng hơn anh được dự
phần vào kế hoạch của chủ anh. Anh được phúc đóng góp phần nhỏ bé của mình vào
chương trình lớn lao của ông chủ. Vì thế anh vui vẻ, tự nguyện và hăng say làm
việc bổn phận của mình. “Khi đã làm xong hết mọi việc đã được truyền dạy thì
các con hãy nói rằng ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều phải
làm’” (Lc 17,10b).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã mời gọi chúng con bước theo
Chúa và ban cho chúng con hồng ân được tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh. Xin giúp
chúng con luôn ý thức thân phận bất toàn của mình để khiêm tốn cậy dựa vào Chúa
và hăng say phục vụ Chúa trong mọi người.
Hát: Xin Ngài dạy con - TCI trang 125
IV.
LỜI NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể như các tông đồ xưa, chúng con cũng xin Chúa ban
thêm lòng tin cho mỗi người chúng con, để mỗi ngày chúng con hăng say làm tông
đồ cho Chúa qua các công việc bổn phận hằng ngày với niềm tin và sự khiêm nhường.
Amen
Đọc kinh: Lạy Hồn Chúa Kitô
.
Maria Hoài Thi
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo