Lạy Chúa Giêsu, Bí tích
Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu và ân sủng mà Chúa đã để lại cho chúng con.
Xin Chúa hãy đến ở trong chúng con, để chúng con cũng được ở lại trong Chúa.
Trong giờ phút thánh thiêng này, xin cho Lời Hằng Sống của Chúa chạm đến trái
tim chúng con, biến đổi và củng cố đức tin của chúng con.
(thinh lặng)
Công Bố Lời Chúa: Mc 1, 21-28
Hát: Lắng nghe
Lời Chúa, TCCĐ trg. 78, câu 1
Suy niệm:
‘Thiên hạ sửng sốt về lời giảng
dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền’ (Mc 1, 22)
Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, vì lời rao giảng của Đức Giêsu
là Tin Mừng giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Lời nói của Ngài rất
thực tế, có thể thay đổi tâm hồn con người, biến đổi con người nên con người
mới trong Đức KiTô. Hơn nữa những gì Chúa rao giảng thì Chúa đã thực hành trong
cuộc sống chứ không như các kinh sư “nói mà không làm; nói một đàng
làm một nẻo”.
Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, Uy quyền trong hành động, lời
giảng dạy của Chúa Giêsu kèm theo các phép lạ, cụ thể qua việc Chúa chữa người
bị quỷ ám. Hơn nữa chính ma quỷ phải công nhận “Đức Giêsu là Đấng
Thánh của Thiên Chúa”.
Là những Kitô hữu, có Lời Chúa là kim chỉ nam cho cuộc đời, vậy tự vấn lại
chính mình, tôi có thực sự yêu mến Lời Chúa không? Lời Chúa có uy quyền như thế
nào trong suy nghĩ và hành động của tôi? Tôi có lắng nghe bằng con tim khi
Thiên Chúa ngỏ lời với tôi qua Lời Chúa. Tôi có để Lời Chúa đi vào mọi ngõ
ngách của cuộc đời và thấm nhuần vào cuộc sống tôi không?
(thinh lặng)
‘Lời Chúa là ngọn đèn soi
cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi’. Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa thánh hóa
và gia tăng sức mạnh cho đời sống thiêng liêng của chúng con. Xin cho chúng con
luôn biết yêu mến, suy niệm và sống Lời Chúa để chúng con được biến đổi và trở nên
hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa - TCCĐ 78 câu 2
(thinh lặng)
‘Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô’ (Thánh
Giêrônimô)
Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa ngỏ lời tình yêu cứu độ cho
con người. Qua Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Chính
Thiên Chúa đã thông chia tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cho con người. Như thế, Kinh
Thánh chính là cửa ngõ dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, nguồn ơn cứu độ.
Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhắc nhở: ‘Tôi đặc biệt nhắc
và giới thiệu truyền thống Lectio Divina xa xưa: đọc Kinh Thánh có cầu nguyện
kèm theo, là thực hiện cuộc trò chuyện thân tình với Thiên Chúa’.
Đức Giáo Hoàng Phanxico mời gọi: “Tôi kêu mời mọi Kitô
hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Kitô,
hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình”. (trích Tông huấn niềm vui Tin Mừng số 3)
Trong cuộc sống, có những người cho rằng mình tin Chúa
nhưng họ như người vô thần, vì họ không gặp gỡ Chúa và không tâm sự với Ngài qua
đời sống cầu nguyện, đời sống của họ thiếu những ‘khoảng lặng’ để suy tư và
nhìn lại chính mình. Thật là một thói quen tốt đẹp nếu mỗi ngày chúng ta dành
một vài giây thinh lặng để thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa,
yêu Chúa và xin cho con biết con, để con có thể tiến bước trong Ân Sủng của
Ngài.”
(thinh lặng)
Hát: Biết
Chúa, biết con – TC II – 70 (Câu 1, 3, 5)
Lời
nguyện kết:
‘Lạy
Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa.
Chúa
đã yêu con trao ban Mình Máu,
Chỉ
vì yêu con nên đã hạ mình.
Hiến
trao mạng sống nuôi hồn con thơ
Tình
Yêu bao la nào ai đã báo đền.
Ôi
kính lạy Thánh Thể Tình Yêu
Xin
cho con tình yêu tinh ròng
Để
con yêu Ngài trọn cả đời con.
Hát:
Giây phút tuyệt vời - CTT 80
Maria Madalena Klek
Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền
Giáo