I.
THỜ
LẠY THÁNH THỂ :
-
Mời
cộng đoàn cùng hướng lòng mình về Bí Tích Cực Thánh, nơi Chúa Giê-su đang ngự
thật ở giữa chúng ta để chiêm ngắm, kín múc nguồn sức sống nơi Mầu nhiệm Nhập
Thể của Chúa.
-
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin
Chúa đang ngự thật nơi ngôi nhà nguyện nhỏ bé này với Chúa Cha và Chúa Thánh
Linh. Ngài cũng đang hiện diện sống động nơi cung lòng mỗi người chúng con
trong tình yêu và ân sủng. Hợp cùng triều thần thánh trên Trời, chúng con xin dâng
lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ, xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống
mỗi người chúng con để chúng con sống trọn vẹn giây phút này trong tâm tình sốt
mến và kết hiệp thâm sâu với Chúa.
-
HÁT: Thờ lạy tin yêu CTT 40.
II.
CÔNG
BỐ TIN MỪNG : Lc 1,26-38
SUY NIỆM:
1.
Tình yêu Thiên Chúa cúi xuống với con người.
Cộng đoàn thân mến, Con người là một
công trình vĩ đại được dựng nên trong tình yêu của Thiên Chúa. Cứu độ con người
cũng là một kế hoạch tình yêu nhiệm mầu của Ngài, với tình yêu tròn đầy ấy Ngôi
Hai đã cúi xuống đưa con người vào cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong những
ngày cuối của hành trình Mùa Vọng. Lời kêu gọi “hãy mở lòng đón nhận Vị Cứu
Tinh” vang lên mạnh mẽ hơn trong tâm hồn chúng ta, lời kêu gọi ấy cũng mời
chúng ta phải có một thái độ khiêm nhường và hạ mình thẳm sâu để xứng đáng với
tình yêu vô biên của Thiên Chúa và trở thành máng cỏ ấm áp, đơn sơ cho Chúa Hài
Nhi Giê-su hạ sinh.
Qua biến cố Truyền Tin, chúng ta thấy lời “xin vâng” của Đức Maria là một hồng ân của Thiên Chúa. Nếu như Thiên Chúa không mời gọi thì sẽ chẳng có lời đáp trả nào được thực hiện. Nếu như Ngài không yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con Một của Ngài xuống giữa trần gian cứu độ con người thì liệu có cần một người Mẹ cho con Ngài không? Và nếu Ngài không tuyển chọn và trang điểm cho Đức Maria đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội trước khi lãnh nhận sứ vụ của Ngài thì Mẹ có can đảm thưa hai tiếng “Xin vâng” để đón nhận Đấng Thánh Nhập Thể trong cung lòng của mình không?
Chiêm ngắm kỳ công Thiên Chúa thực hiện
nơi Mẹ Maria để ta thấy được trước khi Mẹ chọn Thiên Chúa, Ngài đã yêu thương
và chọn Mẹ.
Cũng
như trong Sách Samuel quyển thứ 2, Thiên Chúa đã nói với vua Đa-vít: “Ngươi mà
xây nhà cho Ta ở sao? Chính Ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng
cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Is-ra-en. Ngươi đi đâu Ta cũng ở với
ngươi, mọi thù địch ngươi Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi, Ta sẽ làm cho tên
tuổi ngươi lẫy lừng , như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất”.( 2Sm 7,
5.8-9).
Mầu Nhiệm Nhập Thể là đỉnh cao của sự gặp gỡ giữa con Người và Thiên Chúa. Không phải tự sức con người có thể xây dựng Đền Thờ cho Chúa nhưng chính Ngài đã làm cho tâm hồn mỗi người trở nên tinh tuyền, thánh thiện để xứng đáng với Ngài.
Đừng để cái tôi nhỏ nhặt của mình
che lấp mất Thiên Chúa, cũng đừng tự cao cho rằng mình trong sạch đủ để rồi chủ
quan không cải biến lương tâm. Chúng ta phải không ngừng tỉnh thức, dẹp bỏ tâm
hồn chai lỳ, thân xác hèn nhát, để canh tân ngọn lửa tình yêu Chúa trong tâm hồn
và luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến.
Tôi
có giống như Vua Đa-vít hay Mẹ Maria biết quên mình mà nghĩ đến Chúa, khao khát
một Đền Thờ cho Chúa ngự không?
Hát:
Xin đổ sương mai TC IV 45
2.
Đáp trả theo mẫu gương Mẹ Maria.
Thiên Chúa đã nhìn xuống
làng quê Nazareth, ngôi làng nhỏ bé nghèo hèn, đó là làng quê của Trinh nữ
Maria. Mẹ là một bông hoa hồng yêu kiều, diễm lệ của Nazareth mà Chúa đã ưu ái
đặt vào khu vườn tạo dựng của mình. Toàn thể vũ trụ của hơn 2000 năm trước “nín thở” trong một khoảng lặng chờ đợi câu trả
lời của Mẹ và Mẹ đã đáp trả hồng ân ấy bằng tình yêu sâu đậm, bền vững:
“Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực
hiện cho tôi như lời Sứ Thần nói” (Lc 1, 38).
Kể từ giây phút ấy, Mẹ đi vào trong cõi thinh lặng thẳm
sâu, lời “xin vâng” ấy không chỉ đảo lộn chương trình và kế hoạch của cuộc đời
Mẹ mà còn đưa Mẹ vào hành trình mạo hiểm của Đức tin, đưa con người đi vào kế
hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
“Từ lúc được Truyền tin, Đức Maria thuộc
trọn vẹn về Con của mình, nhưng cũng ngay từ lúc ấy, Con của Đức Maria thuộc về
mọi người”. (Trích Thẳng đường tôi tiến trang 103). Đúng vậy, Mẹ thuộc trọn về Chúa Giê-su, nên một
với Chúa Giê-su, Mẹ đã đáp trả bằng chính cuộc sống và toàn vẹn con người của
mình đến nỗi dâng trao cả tự do, ý chí, lý trí của mình cho Thiên Chúa, để Thiên
Chúa làm chủ mẹ hoàn toàn.
Trong suốt Mùa Vọng tôi đã chuẩn bị những
vật liệu gì để làm hang đá cho Chúa, vật liệu ấy là những lời đáp trả nào?
Sự chào đời khỏe mạnh của Hài nhi Giê-su được Mẹ chuẩn bị ngay từ những
ngày đầu tiên và trong chính thân thể của mình, “con người” của Mẹ giờ đây sống
từng giây từng phút cho Hài nhi Giê-su, Mẹ thở cho Hài nhi Giê-su, Mẹ ăn cho Hài
nhi Giê-su, Mẹ ngủ cho Hài nhi Giê-su, những bước chân thoăn thoắt được thay thế
bằng những bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng và những mệt nhọc, vất vả được Mẹ tô
điểm bằng nụ cười trên đôi môi. Và chắc
chắn Hài nhi Giê-su sẽ luôn bình an trong một cung lòng thinh lặng không chút ồn
ào của Mẹ.
“Trinh
Nữ thinh lặng. Đó là bản chất, là con đường và sự sống của Mẹ. Cuộc sống của Mẹ
làm bằng sự thinh lặng chiêm ngắm Lời Vĩnh Cửu. Được nhìn trên tay mình, trong
lòng của mình Lời ấy, Lời trong Chúa Cha, Lời giờ đây phải im lặng vì là một đứa
bé. Đức Mẹ đi vào một thinh lặng mới, và được biến đổi qua đó, giống như Ngôi Lời
Nhập Thể, con của Mẹ, cũng là Thiên Chúa, và là tình yêu duy nhất của Mẹ. Và cuộc
đời của Mẹ đi từ im lặng này qua im lặng khác, từ một im lặng thờ lạy đến một
im lặng hiển linh”. (Trích Thẳng đường tôi tiến).
Nhìn
lại cuộc hành trình mùa Vọng, tôi có hết lòng hướng vọng về Ngài trong từng
giây phút không?
Trong
những ngày chờ đợi cuối cùng, tôi khát khao điều gì cho hang đá tâm hồn mình?
Hát: Phúc thay TC10/
25
Thinh lặng
Hát: Cầu cho
ĐGH/ Lời nguyện
Hát CTT: Thờ lạy tin yêu CTT 40 / Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con
thật hạnh phúc vì chúng con không phải mòn mỏi chờ mong Chúa đến như dân Do
Thái năm xưa, Ngài đã đến và ở lại với chúng con mỗi ngày qua bàn tiệc Thánh Thể.
Xin cho mỗi người chúng con luôn biết khát khao, sẵn sàng từng giây phút để đón
chờ Chúa đến trong ngày quang lâm. Xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại
của chúng con như Mẹ đã sống và biết khám phá ra cách thức Chúa đến để đáp trả
cách trọn vẹn thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng con.
Hát: Tình Chúa thương con CTT 72
Maria Minh Nhật- Tập sinh
Dòng Đức Bà Truyền Giáo