TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT II PHỤC SINH



KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

I. LỜI NGUYỆN ĐẦU

Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

Xin ngài thương xót con,

Này con đến ẩn náu bên Ngài *

Dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

Tới khi nào hết tai họa khổ đau

Tv 56, 2

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong khi có biết bao người dân vô tội đã bị thiệt mạng vì dịch virus Corona, biết bao người đang nhiễm bệnh, đang đối diện cận kề với cái chết. Ở nhiều nơi, nhiều người đang phải sống trong sự bất an, thiếu thốn về các thiết bị y tế, về thức ăn, nước uống… thì giờ đây, chúng con được sống bình an bên Chúa. Chúng con xin sấp mình cảm tạ Chúa (đánh còng - mọi người phủ phục)

Hát CTT: Cung bái tôn thờ 47 câu 1

Công bố Lời Chúa : Ga 20, 19 – 31

II. SUY NIỆM

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái (Ga 20, 19a).

Mọi cánh cửa đều được đóng kín, khóa chốt cẩn thận thế nhưng các môn đệ lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Các môn đệ sợ mình sẽ bị bắt và bị giết như Thầy Giê-su nên ai nấy mặt mày đều thất thần. Chiều hôm ấy, ngồi lại bên nhau, các ông tưởng nhớ khi xưa có Thầy bên cạnh, cuộc sống mới thật bình an và hạnh phúc biết bao. Giờ đây, khi Thầy đã bị giết chết, khi không có Thầy bên canh, các ông chẳng biết phải đi đâu về đâu, phải làm gì, tâm trí thì bất an, chân tay thì rã rời…. Một điều duy nhất mà các ông cần lúc này đó chính là BÌNH AN.

 Đang lúc ấy, Chúa Giê-su hiện ra giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các ông vui mừng vì được thấy Chúa. Rồi Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19b -21).  

Chúa Giê-su thấu hiểu sự mong manh và yếu đuối của các môn đệ. Người đã hiện ra và chào các ông bằng lời chào thân thương “bình an cho anh em” đế trấn tĩnh các ông và để đem lại cho các ông một sự bình an trong tâm hồn. Được nhìn thấy Thầy, được Thầy trấn an, động viên, các môn đệ vỡ òa trong nước mắt. Mọi nỗi sợ hãi đều tiêu tan, niềm vui và bình an đã trở lại. Có Thầy, các ông không còn sợ hãi chi, vì Thầy chính là nguồn sức mạnh và bình an của các ông, để rồi trong Thầy các ông sẽ được bình an. (Ga 16, 33)

Chúa Giê-su chính là nguồn mạch bình an, Người đem lại bình an cho tất cả những ai Người gặp gỡ. Còn đối với tôi, tôi có đem lại bình an cho những người bên cạnh? Sự hiện diện của tôi có góp phần làm cho cuộc sống của tha nhân được triển nở và hạnh phúc?

Thinh lặng

“Bình an” là món quà Chúa Giê-su đã trao ban cho các môn đệ, và đó cũng chính là hành trang cần phải có trong hành trình rao giảng Tin Mừng. Để các ông trở thành chứng nhân bình an thì Chúa Giê-su muốn trước hết mỗi người môn đệ phải được lãnh nhận và xây dựng bình an ở trong chính nội tâm của mình. Mỗi chúng ta không thể trao ban bình an cho người bên cạnh nếu chúng ta không có bình an. Sự bình an mà Đức Giê su trao ban không phải là sự bình an theo kiểu thế gian. Thánh Seraphim Sarov nói: “Hãy tìm được bình an nội tâm và vô số người sẽ tìm thấy ơn cứu độ ngang qua bạn”. 

Đặt mình vào thế giới hôm nay – một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ…, cụ thể là đang khi đối diện với nạn dịch Covid 19 chúng ta hãy tự cật vấn chính mình: “Tâm hồn tôi có thực sự bình an hay vẫn còn nhiều dao động khiến tôi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, tức giận, khó chịu,…? 

Thinh lặng


Điều mà chúng ta được mời gọi là:

“Hãy trở về với Chúa, hãy can đảm đối diện với cảm xúc, với tiếng nói nội tâm bên trong, với con người thật của mình. Đó là một trong những cách thế giúp chúng ta tìm được sự bình an cho tâm hồn, cho mọi  người và thế giới xung quanh”


Lời nguyện

Lạy Chúa, nhân loại chúng con đang hoang mang, lo lắng, sợ hãi… khi đối diện với virus Corona. Chúng con sợ đối diện với bệnh tật, đau khổ và cái chết. Nhưng Lời Chúa đã cho chúng con bình an và sức mạnh. Chúng con tin Chúa cũng sẽ nói với chúng con về Covid 19 rằng: “Dịch này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để tỏ bày vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn dịch bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh” như Chúa đã nói khi làm cho anh La-da-ro sống lại.

 

Đây là dịp để chúng con nhìn nhận sự yếu đuối, mỏng dỏn và sự kiêu ngạo nơi mình, là dịp để chúng con khiêm tốn quay trở về với căn nhà nội tâm, về với Chúa, và cũng là dịp để Chúa tỏ hiện quyền năng và Lòng Thương Xót cho nhân loại chúng con.

         Xin Chúa cho chúng con luôn biết kiên trì trong cầu nguyện, luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời của chúng con trong tay Chúa. Và xin cho chúng con biết rằng chúng con luôn cần đến Lòng Thương Xót của Chúa Amen


-Hát: Chúng con cần đến Chúa TC II trg.79, câu 1, 4


Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy” (Ga 20,27)

Chúa đã để cho ông Tôma đụng chạm vào các vết thương của Chúa để ông cảm, ông nếm được tình thương của Thầy. Tình thương vượt trên lý luận của lý trí, vượt xa tầm nhìn và đụng chạm bằng thể lý để xác tín và quy phục bằng con tim: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.


Chúa Giêsu đã cho ông Tôma đụng chạm vào vết thương của Ngài để rồi chính Ngài đã chữa lành những vết thương ẩn sâu trong tâm hồn của Tôma: “cứng lòng hay đóng lòng” vì có lẽ ông chưa cảm thấy thuộc về cộng đoàn, những anh chị em xung quanh chưa đủ để ông tin, chưa phải là nguồn nâng đỡ gắn kết…Lạy Chúa, xin cho chúng con được chạm vào vết thương của Chúa và để Chúa chạm và chữa lành những vết thương của chúng con…


Thinh lặng


Ngày hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi mỗi người trong tư cách cá vị và cộng đoàn cũng hãy xem và chạm vào những vết thương của Chúa nơi những anh chị em đang đau khổ, ngay trong cộng đoàn, gia đình, khu xóm, trong đất nước và trên thế giới. Con tim của chúng ta có đủ nhạy để rung cảm trước nỗi đau của tha nhân không?


Thinh lặng

Đâu là cách chúng ta sẽ băng bó và xoa dịu những  vết thương này?


Thinh lặng

Nghe bài hát: Tôn vinh lòng thương xót, ca sĩ Thanh Sử

Thinh lặng

Hát cầu cho ĐTC/ lời nguyện

 Hát CTT: Cung bái tôn thờ 47 câu 1/ lời nguyện


III. KÍNH ĐỨC MẸ

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương của sự bình an, chúng con xin chạy đến kêu cầu Mẹ trong cơn dịch bệnh này. Mẹ ơi, trên trần gian chúng con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Xin Mẹ nghe lời con cái nài van và ra tay cứu giúp. Amen


- Hát bài: Chút tình con thơ TC II trg.180, câu 1

 

                                                                   Tập sinh Mai Trang

Dòng Đức Bà Truyền Giáo